Mua xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn, Trà đã mua xăng đốt nhà hàng xóm, gây thiệt hại về kinh tế khoảng 1 tỷ đồng và khiến 4 người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu.

Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đang làm rõ vụ việc đối tượng Phạm Văn Trà (SN 1962, trú tại đội 12, ở thôn Thiên Đông, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) có hành vi dùng xăng đốt nhà hàng xóm Nguyễn Văn Cao (trú cùng thôn Thiên Đông, xã Kim Tân).
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 1h ngày 7/6, ngôi nhà ông Nguyễn Văn Cao bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa thiêu trụi toàn bộ hàng hóa, đồ đạc ở tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà, gây thiệt hại về kinh tế khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn đã khiến bản thân ông Nguyễn Văn Cao bị bỏng nặng phải điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Vợ ông Cao là Lê Thị Sắn và con gái Nguyễn Thị Phượng cùng cháu nội Nguyễn Hải Nam bị ngạt khói phải nhập viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để điều trị.
Đối tượng Trà thừa nhận hành vi đốt nhà hàng xóm.
 Đối tượng Trà thừa nhận hành vi đốt nhà hàng xóm.
Ngay khi xảy ra vụ hỏa hoạn, các cơ quan chức năng đã tiến hành cứu hỏa kịp thời và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Lãnh đạo UBND huyện Kim Thành đã đến thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo cơ quan công an huyện Kim Thành và lực lượng chức năng địa phương làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Quá trình điều tra, Công an huyện Kim Thành đã làm rõ đối tượng được xác định có hành vi đốt nhà ông Cao là Phạm Văn Trà ở cùng thôn Thiên Đông.
Tại cơ quan điều tra, Trà khai nhận, do có mâu thuẫn với con rể ông Cao nên dẫn đến xô xát. Vào khoảng 0h30 ngày 7/6, Trà mang 1,5 lít xăng đến trước nhà ông Cao, dùng ống nhựa dài khoảng 1 mét dẫn xăng vào bên trong rồi châm lửa đốt.
Công an huyện Kim Thành tiếp tục làm rõ vụ việc trên.

Cận cảnh ngôi nhà 4 tầng “nuốt” gọn cột điện trên phố Hà Nội

(Kiến Thức) - Những hình ảnh cận cảnh về ngôi nhà 4 tầng "nuốt" gọn cột điện kì dị trên đường Trần Khát Chân kéo dài đang khiến dư luận xôn xao.

Thời gian gần đây, nhiều người dân Thủ đô không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh ngôi nhà trên đường Trần Khát Chân kéo dài ở tổ 3 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (đối diện số nhà 203 phố Lò Đúc) "nuốt" gọn cột điện vẫn còn nguyên hộp đồng hồ công tơ.
 Thời gian gần đây, nhiều người dân Thủ đô không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh ngôi nhà trên đường Trần Khát Chân kéo dài ở tổ 3 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (đối diện số nhà 203 phố Lò Đúc) "nuốt" gọn cột điện vẫn còn nguyên hộp đồng hồ công tơ.
Theo quan sát của PV Kiến Thức, ngôi nhà "nuốt" gọn cột điện được xây dựng 4 tầng 1 tum. Các đồng hồ công tơ điện tập trung ở bên ngoài tầng 1 của ngôi nhà, thậm chí cả ở tầng 2 cũng có.
 Theo quan sát của PV Kiến Thức, ngôi nhà "nuốt" gọn cột điện được xây dựng 4 tầng 1 tum. Các đồng hồ công tơ điện tập trung ở bên ngoài tầng 1 của ngôi nhà, thậm chí cả ở tầng 2 cũng có.

Thông tin chính thức vụ xe bán tải truy sát, nổ súng ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Sáng 10/6, công an tỉnh Hải Dương đã thông tin chính thức vụ việc truy sát bằng xe bán tải, nổ súng gây thương tích tại Kinh Môn vào đêm 6/6/2016.

Liên quan đến vụ dàn xe bán tải truy sát, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an huyện Kinh Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 06/6/2016, Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của anh Võ Văn Tiến, sinh năm 1981, trú tại: Hiệp Thạch - Hiệp Sơn - Kinh Môn - Hải Dương, chủ quán Karaoke Focus ở Hiệp Sơn - Kinh Môn - Hải Dương về việc có một tốp thanh niên đến hát tại quán Karaoke Focus, sau đó xảy ra xô xát đánh nhau. Khi tổ công tác của Công an huyện Kinh Môn đến quán Karaoke Focus thì không còn đối tượng nào ở đó.

Sở GTVT Đà Nẵng không nhận trách nhiệm vụ chìm tàu sông Hàn

Trong báo cáo dài gần 6 trang, Sở GTVT Đà Nẵng không thừa nhận trách nhiệm vụ chìm tàu sông Hàn mà lỗi là từ các cơ quan khác.

Chiều 9/6, ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, đã ký báo cáo gửi Thành ủy, UBND TP về vụ chìm tàu Thảo Vân 2 tối 4/6 khiến 3 nạn nhân tử vong.