Mua vé số, gã đàn ông đốn mạt gạ gẫm trẻ em quan hệ tình dục

(Kiến Thức) - Một gã đàn ông đã có vợ nhưng vẫn gạ gẫm giao cấu với trẻ em bán vé số khó khăn. Nhằm che giấu hành vi đồi bại, đối tượng đã dùng tiền "bịt miệng" nạn nhân, thế nhưng "lưới trời lồng lộng"...

Ngày 4/4, HĐXX TAND huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã đưa ra xét xử cáo Bùi Văn Sơn ((Út Lượm, 51 tuổi, ĐKTT: ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú) về tội “Giao cấu với trẻ em”. Đây là vụ án tưởng chừng như đơn giản nhưng đã kéo dài suốt nhiều năm mà không thể giải quyết được.
Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2011, quen biết với H.T.T.L (22 tuổi) làm nghề bán vé số, Sơn gặp L. đang bán ở quán cà phê trên địa bàn thị trấn An Phú nên mua khoảng 30 – 40 tờ loại 10.000 đồng và hẹn L. đến nhà sẽ trả tiền.
Mua ve so, ga dan ong don mat ga gam tre em quan he tinh duc
 Bị cáo Sơn tại phiên tòa xét xử. Nguồn CAND.
Chiều cùng ngày, L. đến nhà ông Sơn nhưng tới nơi bị cáo đã kêu cô gái vào phòng ngủ tầng trệt để lấy tiền. L. nghe theo nhưng vừa bước vào Sơn đã đóng cửa gạ gẫm cho quan hệ tình dục và được L. đồng ý. Khoảng 10 phút sau khi giao cấu xong L. nhận được 1 triệu đồng từ ông Sơn bao gồm cả tiền vé số và tiêu xài.
Bằng thủ đoạn tương tự, bị cáo 51 tuổi đã giao cấu thêm 2 lần đối với L. tại nhà riêng. Ngoài ra còn 6 lần tại nhà nghỉ trên địa bàn.
Đến tháng 2/2012, nạn nhân phát hiện có thai nên đến gặp Sơn để xin tiền phá nhưng Sơn không cho. Ngay sau đó, L. về nói với gia đình. Người nhà bị hại đã đến công an trình báo sau đó.
Tuy nhiên, hơn 2 năm điều tra vụ án này vẫn không được làm sáng tỏ, bởi ông Sơn không thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với L. Trong khi đó, cơ quan điều tra 3 lần trưng cầu giám định AND đứa bé và bị cáo nhưng không cùng huyết thống.
Tiếp đó, căn cứ vào bản giám định ngày 22/5/2012 của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định: Tại thời điểm giám định L. có độ tuổi từ 14 năm 5 tháng đến 14 năm 8 tháng. Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai: Do Sơn thường uống rượu, bia vào nhà nghỉ thuê phòng nằm nghỉ đến khi khỏe mới về nhà, tránh cãi nhau với vợ. Khi mở cửa phòng Sơn mở cửa cho thoáng lên giường nằm L. vào bán vé số, Sơn mua trả tiền xong. L. đi ra, không giao cấu với L. Còn về việc, gia đình Sơn giao cho gia đình L. 300 triệu đồng thì Sơn không biết.
Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND cho rằng, từ cuối tháng 8/2011 đến 12/2/2012, Bùi Văn Sơn đã có hành vi nhiều lần (8 lần) giao cấu với L. tại nhà của Sơn và nhà nghỉ. Vào thời điểm giao cấu, L. trong độ tuổi 13 – dưới 16 tuổi. Vì vậy, bị cáo Sơn phải chịu trách nhiệm hình sư về hành vi phạm tội của mình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX cho rằng bị cáo là người trưởng thành, đã có vợ và chỉ vì ham muốn đã đánh mất danh dự của mình. Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội… Do vậy, sau khi áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 3 năm tù giam.

Chuyện ly kỳ quanh vụ kiện 2 tờ vé số trúng thưởng bị mất trộm

Hai tờ vé số trúng thưởng của bà Nguyễn Thị Hòa được tòa buộc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam trả thưởng 200 triệu.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 22/9/2015, bà Hòa có hai tờ vé số trúng thưởng mang ký hiệu Qna-38 với số dự thưởng là 214628H và 414628G của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Sau đó, Công ty này mở thưởng giải đặc biệt là 514628 nên bà Hòa trúng giải phụ đặc biệt (khuyến khích) trị giá 100 triệu đồng/giải.

Cô gái tráo tờ vé số trúng giải bị khởi tố

Được hàng xóm nhờ dò giúp vé số, cô gái 26 tuổi ở Vĩnh Long đã tráo tấm vé trúng giải. Bị phát hiện, Tuyền biện minh chiếm đoạt để làm từ thiện, mua gạo cho người nghèo.

Ngày 25/8, Cơ quan điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Kim Tuyền (26 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.