Mua lại nhà kho cũ, chủ nhà “vớ” ngay két sắt hàng trăm tỷ

Mua cái kho chứa đồ cũ kỹ, người đàn ông Mỹ vớ ngay món hời khi phát hiện trong đó có két sắt chứa số tiền lên tới 175 tỷ đồng.

Dotson vốn là ông chủ giàu có, người sở hữu hãng đấu giá American Auctioneers từ năm 1974. Ông và người vợ Laura bắt đầu có tiếng tăm khi tham gia show truyền hình "Storage Wars" vào năm 2010. Chương trình này chủ yếu nói về việc mua bán những khu nhà kho cũ kỹ, bỏ hoang trên khắp nước Mỹ.
Năm 2018, Dotson đã tiết lộ một câu chuyện kỳ lạ trên Facebook. Ông kể chuyện: "Có một người phụ nữ tìm gặp tôi, cô ấy có chuyện muốn nói”.
“Người phụ nữ trên nói chồng cô ấy đã mua lại nhà kho của tôi và phát hiện một cái két sắt chứa đầy tiền". Sự thật, Dotson đã bán khu nhà kho cũ kỹ đó với giá 500 USD.
"Trong mấy cái két cũ, thường là rỗng tuếch, nhưng lần này thì không", ông kể tiếp. "Trong đó có 7,5 triệu USD đấy".
Mua lai nha kho cu, chu nha “vo” ngay ket sat hang tram ty
Người đàn ông Mỹ vớ ngay món hời khi phát hiện trong nhà kho cũ kỹ có két sắt chứa số tiền lên tới 175 tỷ đồng. 
Sau khi thông tin về số tiền được biết tới, Dotson cho hay, chủ sở hữu ban đầu đã liên lạc với chủ mới thông qua luật sư để thỏa thuận. Chủ cũ muốn chia cho chủ mới 600.000 USD và nhận về khoảng 6,9 triệu USD nhưng họ không đồng ý. Cuối cùng, chủ cũ của chiếc két sắt phải trả gấp đôi số tiền đó là 1,2 triệu USD thì hai bên mới ngã ngũ.
Và thế là, chỉ bỏ ra 500 USD nhưng chủ mới của nhà kho đã có 1,2 triệu USD đút túi.
Tuy nhiên, vợ Dotson, bà Laura lại bày tỏ sự lo lắng về khoản tiền bí ẩn đó: "Tôi cảm thấy số tiền đó không được sạch sẽ cho lắm".
"Tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ đồng nào", Dotson bình luận về khoản hời 1,2 triệu USD kia. Dotson khẳng định ông hiểu vì sao chủ mới lại đồng ý ra đi chỉ với bằng đó tiền. "7,5 triệu cũng nhiều thật, nhưng rủi ro cũng lớn lắm".
Mua lai nha kho cu, chu nha “vo” ngay ket sat hang tram ty-Hinh-2
Dotson và vợ. 
Đáng nói hơn là khu nhà kho đó bị đem ra đấu giá vì chủ cũ không trả đủ tiền thuê đúng hẹn. Mà phí thuê quá nhỏ nhặt so với khoản 7,5 triệu USD kia.
"Tôi không nghĩ bạn có thể bỏ quên 7,5 triệu USD đâu", Dan Dotson nói với vẻ nghi hoặc.
Ông Rene Nezhoda, chủ cửa hàng Bargain Hunters Thrift Store, cho rằng số tiền nói trên nhiều khả năng liên quan đến mafia hoặc tội phạm ma túy. "Chắc chắn là phải có một lý do nào đó mà số tiền này không được gửi vào ngân hàng", ông Nezhoda chia sẻ.
Hiện tại, vẫn chưa rõ nguồn gốc của số tiền trên.

Khung cảnh lộng lẫy bên trong những nhà ga đẹp nhất nước Nga

Có lẽ đây là lý do khiến nước Nga được xem là một trong những quốc gia có những ga tàu điện ngầm đẹp nhất trên thế giới.

Khung canh long lay ben trong nhung nha ga dep nhat nuoc Nga
 Nhà ga Belorusskaya ở Moscow được xây dựng vào năm 1938. Nằm dưới độ sâu khoảng 42 mét, nhà ga này được thiết kế theo chủ đề chính liên quan tới nền kinh tế và văn hóa của người dân Belarus. 

Bị cấm yêu, nghịch tử rủ người tình sát hại bố đẻ

Bị bố mẹ cấm hẹn hò, thiếu nữ 16 tuổi cùng bạn trai sát hại bố đẻ và đốt xác ông để che giấu hành vi phạm tội.

Sierra Halseth, 16 tuổi và bạn trai Anthony Guerrero, 18 tuổi, đã bị bắt hôm 13/4 vì sát hại bố đẻ là ông Daniel Halseth, 45 tuổi. Người cha được tìm thấy với vết đâm trên người và tử vong trong nhà để xe của mình ở Las Vegas, bang Nevada (Mỹ) nơi đã bốc cháy dữ dội vào đêm 16/4.
Mẹ của Daniel đã gọi cảnh sát để kiểm tra tình hình vì bà chưa nghe tin tức gì từ con trai. Sau đó, cảnh sát yêu cầu chủ nhà của Daniel kiểm tra ông ta. Sau khi tìm kiếm, chủ nhà tìm thấy thi thể của Daniel bên trong nhà để xe bị thiêu rụi.

Hàng chục phụ nữ bị bác sĩ rởm cấy que kẹo mút để tránh thai

Hàng chục phụ nữ Venezuela bị một bác sĩ giả mạo không có bằng cấp lừa cấy que kẹo mút vào cơ thể thay vì cấy que tránh thai.

Ít nhất 25 phụ nữ Venezuela là nạn nhân của bác sĩ giả mạo Jose Daniel Lopez, 38 tuổi, không có bằng cấp y khoa. Các nạn nhân bị anh ta cấy que nhựa từ kẹo mút vào cơ thể nhưng vẫn tưởng là được cấy que tránh thai. Một số người trong số họ đã mang thai ngoài ý muốn.
Với việc làm giả bằng y khoa, Lopez được làm việc ở các trung tâm y tế tại La Victoria và Maracay, Venezuela. Hắn chỉ bị phát hiện và bị bắt sau khi vài nạn nhân nhận ra mình đã bị lừa và tố cáo với cơ quan chức năng.