Một phụ nữ nghi bị sát hại trong nhà nghỉ Bắc Giang: Nguyên nhân gì?
(Kiến Thức) - Vụ người phụ nữ nghi bị một người đàn ông sát hại trong nhà nghỉ ở Bắc Giang, đối tượng gây án sẽ bị xử lý với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa có một người phụ nữ nghi bị sát hại trong nhà nghỉ.
Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)
Người phụ nữ bị sát hại được xác định là chị Nguyễn Thị P. (SN 1982, ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa), còn nghi phạm sát hại chị P. được xác định là Tạ Văn Hiền (SN 1981, trú tại thôn Thừa Lâm, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, là người quen của chị P.). Hiện, nghi phạm Hiền đang được điều trị tại bệnh viện do đã uống thuốc diệt cỏ.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện chị P. đã tử vong trên giường với nhiều vết thương, gầm giường có một con dao nghi là hung khí gây án do hung thủ bỏ lại.
Còn theo tường trình của chủ nhà nghỉ, khoảng 18h ngày 16/2, có một người đàn ông đến thuê phòng, nửa tiếng sau chị P. lên phòng người đàn ông nêu trên. Đến khoảng 19h, người đàn ông này rời nhà nghỉ và dặn “chút nữa người phụ nữ sẽ xuống thanh toán tiền”. Tuy nhiên, đến hơn 20h chưa thấy người phụ nữ xuống, nhân viên lễ tân lên kiểm tra thì phát hiện sự việc.
Trao đổi với báo chí, Đại úy Nguyễn Dương Hưng - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang cho biết, bên cạnh những dấu vết để lại, khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ được 1 cọc tiền giả (loại tiền âm phủ) có mệnh giá 200 nghìn đồng, phía trên đặt 1 tờ tiền thật cùng mệnh giá…
Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người do mâu thuẫn giữa đối tượng và nạn nhân. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã phân tích về hành vi và mức xử lý đối tượng sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ.
Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội.
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, đây là một vụ án tao toàn, manh động, đối tượng ra tay quyết liệt và đã sát hại người phụ nữ ngay trong nhà nghỉ, đồng thời để lại nhiều vật chứng, dấu vết. Cơ quan điều tra có thể căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ này cùng với việc trích xuất camera, thông tin của quản lý nhà nghỉ để điều tra xác minh, làm rõ đối tượng gây án.
Khi xác định rõ danh tính, tung tích của người bị hại, thông qua các mối quan hệ của nhân thân, gia đình người bị hại cùng với các vật chứng thu được trên hiện trường và các thông tin về đối tượng thì cơ quan điều tra có thể xác định được đối tượng gây án để truy tìm, xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật.
Luật sư Cường cho rằng, dù bất cứ nguyên nhân mâu thuẫn ở đây là tình ái hay mâu thuẫn về kinh doanh, làm ăn thì hành vi của người đàn ông này vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Người này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123, bộ luật hình sự năm 2015, với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Trong những vụ án để lại nhiều dấu vết, chứng cứ như vậy cộng với hình ảnh thu được từ nhà nghỉ và thông tin từ nhân thân người bị hại thì việc truy tìm đối tượng này không khó khăn nhiều như những vụ án giết người, giấu xác khác. Bởi vậy, nếu đối tượng này nhận thức được hành vi vi phạm của mình mà đầu thú, thành khẩn khai báo ăn năm hối cải thì có thể được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
>>> Xem thêm video: Quen tình nhân qua Zalo, người phụ nữ bị giết thê thảm để cướp tài sản.
Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa bị kỷ luật là người rất mực yêu chiều vợ
(Kiến Thức) - Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo được đánh giá là người có năng lực trong công việc và hết mực thương yêu vợ.
Tại kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 3/6, cơ quan này quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.(Ảnh: Website Bộ Tài chính)
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Ông cũng vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Quang Hải. (Ảnh Báo Chính phủ)
Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính từ giữa năm 2015, được đánh giá là người có năng lực. Hiện ông phụ trách quản lý về thị trường chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp, công tác tài chính nội ngành... (Ảnh: PLO)
Trong công việc, thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải được đánh giá là người có năng lực. Còn về góc độ gia đình, ông Hải được đánh giá là người tình cảm, hết mực yêu vợ. (Ảnh VTC)
Ngày 17/11/2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tổ chức đám cưới với ca sĩ Đinh Hiền Anh tại Vinh (Nghệ An). Sau đó, bộ ảnh cưới của 2 người được nhiều tờ báo đăng tải trước sự ngưỡng mộ của nhiều người với đôi trai tài - gái sắc. (Ảnh báo Tổ quốc)
Kể về chuyện tình yêu của mình, Đinh Huyền Anh cho biết 5 năm trước, cô và ông Huỳnh Quang Hải đã tình cờ quen nhau khi cô đi làm công việc kinh doanh. Sau những lần gặp gỡ tiếp xúc, sự chân chất và tính cách hiền lành của ông xã đã chinh phục được Hiền Anh. (Ảnh báo Tổ quốc)
Trong mắt Đinh Hiền Anh, ông xã còn là một người rất trẻ trung dù hơn cô 17 tuổi. Ông không ngần ngại thể hiện những hành động yêu thương cô ở chỗ đông người. "Anh ấy luôn xách túi cho vợ, thường vuốt tóc vợ", cô ca sĩ hạnh phúc tâm sự trên Tri thức trẻ. (Ảnh Dân Việt)
Theo lời của bà xã Thứ trưởng Bộ tài chính trên Tri thức trẻ, bản thân cô từng trải qua những thăng trầm của hôn nhân, từng bị phản bội và lừa dối thế nên không dễ dàng yêu và bước tiếp vào một cuộc hôn nhân khác. Đinh Hiền Anh thẳng thắn khẳng định mình quyết định kết hôn với Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải vì những phẩm chất tuyệt vời cô cảm nhận được từ ông, chứ không phải vì tiền bạc hay địa vị như nhiều người đồn đại. (Ảnh báo Tổ quốc)
Một số nhà báo đã hỏi tôi: Ông xã đã cho Hiền Anh những gì về kinh tế? Tôi có nói: Ông xã tôi cho tôi được một thứ duy nhất đó là về tinh thần, bởi anh cũng là người rất yêu nghệ thuật và hát rất hay. Còn về kinh tế, ông xã đến với tôi với hai bàn tay trắng, sự thật là như vậy. Nhiều lời đồn thổi nói rằng, tôi lấy anh vì địa vị. Nhưng mọi người hãy nhìn đi, nếu vì tất cả những điều đó thì phải là thời kỳ anh còn trẻ, trước đó rất lâu rồi chứ", cô tâm sự trên Dân Việt. (Ảnh báo Tổ quốc)
Bộ ảnh cưới lãng mạn của ca sỹ Hiền Anh và thứ trưởng Huỳnh Quang Hải từng kiến cộng đồng mạng ghen tỵ vì độ lãng mạn. (Ảnh báo Tổ quốc)
Nhiều lần trả lời trên báo, ca sỹ Hiền Anh khẳng định cô và chồng đến với nhau bằng tình yêu. Ảnh Tổ quốc.
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cùng vợ. (Ảnh VNE)
Ca sĩ Đinh Hiền Anh và chồng Thứ trưởng chụp ảnh trước cổng Khải Hoàn Môn ở Paris (Pháp). (Ảnh VTC)
Khoảnh khắc đời thường tình cảm của vợ chồng ca sĩ Đinh Hiền Anh và thứ trưởng Huỳnh Quang Hải. (Ảnh VTC)
Ảnh VTC Now.
Đầu năm 2019, ca sỹ Đinh Hiền Anh vợ thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhận giải "Bông hồng quyền lực 2019".
Sau khi công khai đám cưới, ca sĩ Đinh Hiền Anh nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, cô lợi dụng việc này để PR cho các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi chưa hề có định đánh bóng tên tuổi. Dòng nhạc tôi đang theo đuổi kén người nghe và có số lượng nhất định. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của tôi được công bố vào tháng 8 vừa qua. Nếu muốn quảng bá cho sản phẩm này, tôi phải nói về đám cưới trước đó chứ đâu phải thời điểm này? Còn sản phẩm âm nhạc sắp tới của tôi thì cũng phải sang đầu năm 2019 mới ra mắt. Vì thế, nói tôi dùng đám cưới để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của tôi là không phải". (Ảnh VTC)
Trao đổi về việc thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã họp xong quy trình 2 bước trước khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật. Về hình thức kỷ luật hành chính tương ứng sau khi ông Hải bị kỷ luật đảng cảnh cáo, ông Dũng cho biết "còn phải xem xét". (Ảnh Thời báo tài chính VN)
Theo Quy định xử lý đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định 102-QĐ/TW), hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan Nhà nước và điều lệ của đoàn thể.
Đắk Lắk: Tìm vợ không thấy, dùng luôn cuốc đánh chết người
(Kiến Thức) - Trên đường đi tìm vợ con nhưng không thấy, Y Biên Ram gặp ông Tự rồi dùng cuốc đánh chết nạn nhân. Gây án giết người xong, Y Biên Ram vứt hung khí phi tang.
Sáng 1/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự nghi can Y Biên Ram (trú xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi giết người.
Đại gia điên cuồng giết người tình khi biết mình bị lợi dụng
Gần 3 năm say mê, cung phụng người tình nhưng cuối cùng chính tay vị triệu phú này đã siết cổ gái tới chết khi ông ta phát hiện ra nạn nhân chỉ xem mình chỉ là “mỏ vàng” và thậm chí còn lên kế hoạch lừa tiền rồi cao chạy xa bay.
Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .
Peter Morgan đã ra tay giết người tình sau khi biết cô chỉ yêu tiền của ông.