Một cô gái ngồi tù vì chiếc bánh xèo… 5.000 đồng

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc mua bánh xèo, Yên đã dùng dao đâm hai nhát vào người bà chủ quán, gây thương tích 55%.

Ngày 24-4, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Trúc Yên (SN 1987) bảy năm tù vì tội gết người. Nạn nhân là bà Trương Thị Anh (SN 1969, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), bị thương tích 55%.
Theo cáo trạng của VKS, khoảng 16 giờ ngày 11-8-2017, Yên cùng mẹ ruột đến chợ Chiều (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) mua thức ăn rồi ghé vào quán của bà Anh ăn bánh xèo.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc mua bánh xèo, Yên đã dùng dao đâm hai nhát vào người bà chủ quán, gây thương tích 55%.
 Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc mua bánh xèo, Yên đã dùng dao đâm hai nhát vào người bà chủ quán, gây thương tích 55%.
Tại đây, Yên hỏi giá và mua một chiếc bánh xèo 5.000 đồng. Bà Anh đang đưa bánh cho Yên nghe thế thì cất lại và trả lời: “Bán một cái không có lời”.
Sau đó, Yên và bà Anh xảy ra mâu thuẫn. Yên đứng dậy hất đổ ghế rồi dùng tay quơ đổ đồ trên bàn. Còn bà Anh hất nước mắm lên người Yên.
Trong lúc xô xát, Yên lấy con dao trên quầy bán trầu cau ở quán đối diện đâm hai nhát vào người bà Anh. Con gái bà chủ quán thấy thế liền chạy ra giữ lấy người Yên. Cùng lúc, lực lượng bảo vệ chợ đến khống chế và thu giữ con dao Yên cầm, đồng thời báo công an đến giải quyết vụ việc.
Được biết, tại thời điểm trước khi gây án, Yên có biểu hiện bất thường. Bị cáo từng có thời gian điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.
Theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Tâm thần khu vực miền Trung ngày 2-11-2017, Yên bị rối loạn tâm thần và hành vi giống tâm thần phân liệt do sử dụng chất ma túy tổng hợp. Bị cáo bị hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.
Tại phiên tòa sáng nay, đại diện VKS truy tố bị cáo Yên về tội giết người với hành vi “có tính chất côn đồ” theo Điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999. Tuy nhiên, Yên không đồng ý với quan điểm này của VKS.
“Lúc xảy ra mâu thuẫn, bị cáo bị bà Anh hắt nước mắm vào người. Bị cáo chỉ quơ đại con dao gần đó để phòng vệ chứ không cố ý đâm bà Anh. Do đó, việc VKS truy tố bị cáo về tội giết người theo điểm n là quá nặng” – Yên nói.
Chủ tọa phiên tòa liền giải thích: Theo luật quy định, trước đó bị cáo và bà Anh không có mâu thuẫn nhưng chỉ vì phát sinh mâu thuẫn nhỏ mà hai bên nảy sinh xô xát, cãi cọ. Việc bị cáo không kiềm chế được cơn nóng giận, dùng dao đâm gây thương tích cho bà chủ quán đã là hành vi có tính chất côn đồ.
“Bà Anh không chết là nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong trường hợp này, nếu không được đưa đi cấp cứu, dù bị cáo có tha thì nạn nhân cũng sẽ chết” – chủ tọa cho hay.
Sau quá trình xét hỏi, xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Trúc Yên bảy năm tù giam. Ngoài ra, gia đình bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 61 triệu đồng cho nạn nhân.

Trồng cây gì cho khoảng sân mùa hè thêm mát mẻ và phong cách

Có khoảng sân thật đẹp, tràn ngập nắng sớm và gió mát, hãy làm đẹp không gian ngoài trời bằng cách trồng thêm cây xanh, trang trí thêm chút điểm nhấn nhờ những ý tưởng thú vị trong bài viết.

16 lần cứu người thoát “lưỡi hái tử thần” trên biển Thiên Cầm

Hơn 20 năm kinh doanh dịch vụ ở bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh), anh Nguyễn Văn Tý đã nhiều lần dũng cảm lao vào con sóng dữ để cứu sống hàng chục người gặp nạn trên biển.

Anh Nguyễn Văn Tý chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh về những lần cứu sống nạn nhân đuối nước.

Anh Nguyễn Văn Tý chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh về những lần cứu sống nạn nhân đuối nước.

Xuống bãi biển Thiên Cầm, hỏi thăm người đàn ông từng nhiều lần cứu sống các nạn nhân đuối nước trên biển, chúng tôi dễ dàng được người dân dẫn về nhà hàng Ngọc Tý. Tiếp chúng tôi là người đàn ông vóc dáng cao lớn, làn da sạm đen đúng chất của dân miền biển. Anh là Nguyễn Văn Tý (SN 1972, ở thôn Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Nhớ lại lần đầu tiên lao xuống biển cứu người, anh Tý kể: “Đấy là năm đầu tiên (1997) gia đình mình ra kinh doanh tại bãi biển Thiên Cầm. Lúc ấy là mùa du lịch nên khách tắm biển rất đông, 2 vợ chồng đang chuẩn bị đồ cho khách thì có người chạy lên kêu cứu. Không kịp nghĩ ngợi gì, mình lao xuống biển”. Lần đầu tiên đó, anh Tý đã cứu sống được anh Hiếu, quê ở TP Hà Tĩnh. Biết ơn người đã cứu sống mình, năm nào anh Hiếu cũng cùng gia đình trở lại quán Ngọc Tý để ủng hộ ân nhân.

Những người được anh Tý cứu sống hầu hết là dân du lịch, khách địa phương có, khách ở các tỉnh khác cũng có. Gần đây nhất, tháng 11/2017, anh Tý cứu sống một học sinh lớp 8 Trường THCS Cẩm Trung. Anh nhớ lại: “Lúc ấy tầm 15h20", mình đang ngồi chơi gần quán thì bỗng nghe anh Hùng - bạn kinh doanh cùng dãy, đang đứng dưới khu vực bãi đá, cách đó khoảng 30m kêu cứu".

Có một nhóm nam sinh gồm 4 em đang chới với giữa sóng dữ. Cũng như các lần trước, chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh Tý ôm phao lao thẳng ra biển cứu người. Với kinh nghiệm nhiều lần cứu người đuối nước, anh Tý đã cứu sống được em Trần Đình Đàn. “Lúc ấy, cách chừng 2m chỗ mình cứu được Đàn có 2 cái đầu nhấp nhô giữa biển. Mình chỉ ước có thêm cánh tay nữa để cứu các em. Đến bây giờ, mình vẫn còn ám ảnh vì chỉ cứu được Đàn mà bất lực với 2 em khác” – anh Tý trăn trở.

Khu vực bãi đá phía Bắc của bãi biển Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - nơi anh Tý cứu sống nhiều nạn nhân đuối nước.

Khu vực bãi đá phía Bắc của bãi biển Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - nơi anh Tý cứu sống nhiều nạn nhân đuối nước.