“Hồi ký Quỳnh Dao - Chuyện đời tôi”, tác phẩm tự truyện đầy cảm xúc

“Hồi ký “Quỳnh Dao – Chuyện đời tôi” là tác phẩm tự truyện đầy cảm xúc của nữ nhà văn nổi tiếng, cho thấy, đằng sau ánh hào quang là một cuộc đời đầy sóng gió.

Hồi ký Quỳnh Dao – Chuyện đời tôi” là tác phẩm tự truyện đầy cảm xúc của nữ nhà văn nổi tiếng Quỳnh Dao. Bà là một trong những tiểu thuyết gia lừng danh của Trung Quốc và Đài Loan, được biết đến với hàng loạt tiểu thuyết tình cảm làm rung động hàng triệu độc giả suốt nhiều thập kỷ qua. Cuốn hồi ký này không chỉ hé lộ cuộc đời đầy thăng trầm của Quỳnh Dao mà còn là lời tâm sự chân thành về hành trình sáng tác, những triết lý sống và tình yêu sâu sắc đối với văn học.

“Hoi ky Quynh Dao - Chuyen doi toi”, tac pham tu truyen day cam xuc
 Tac phẩm: "Hồi ký Quỳnh Dao - chuyện đời tôi". Ảnh: Sách văn học xưa.

Đường dây mua bán người sang Lào bóc lột tình dục bị triệt phá thế nào?

Lực lượng công an vừa triệt phá đường dây tội phạm mua, bán người đưa sang Lào bóc lột tình dục, khởi tố, tạm giam 2 đối tượng về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Cảnh sát Lào triển khai phá án, giải cứu thành công nhiều nạn nhân là nữ đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột.
Hai đối tượng bị khởi tố, tạm giam cùng về tội Mua bán người dưới 16 tuổi là Phan Thị Nguyệt Mai (SN 1991, thường trú tại xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), là đối tượng cầm đầu và Lương Văn Dũng (SN 1989 ở Ninh Hạ, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên).

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Nguyễn Trãi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khiến người phụ nữ tử vong thương vong.

Khoảng 6h45’ ngày 12/12, chị N.T.L (SN 1994, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS-73C 047.2x kéo theo rơ-moóc BKS 73R-00.29x (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều.

Va cham voi xe dau keo, nguoi phu nu tu vong tai cho
 Hiện trường vụ tai nạn. ảnh: HV

Loại quả là thần dược trị ho, ngon ngọt nhưng ít calo

Chắc hẳn ai cũng rõ rằng lê là một loại hoa quả tươi mát, giải khát mùa hè, nhưng mấy ai biết được công dụng thần kỳ của nó có thể trị được những cơn ho vào mùa đông giá rét.

‏Quả lê hay còn gọi là trái mắc cọp, là một trong những loại hoa quả được nhiều người ưa chuộng trong những ngày mùa hè oi bức vì tính ngọt thanh mát và có tác dụng giải khát cho cơ thể. Đồng thời, chúng còn cung cấp nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin C, K... và nhiều khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe con người.‏

‏Nhưng lợi ích của lê không chỉ dừng lại là một loại trái cây ngon miệng, mà còn là "thần dược" trong việc trị ho trong Đông y. Loại trái cây này không chỉ đa dạng về hình dáng và màu sắc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc giảm triệu chứng ho.‏

Chàng trai 9x đút túi hơn 600 triệu đồng/năm nhờ nuôi hươu

Bỏ việc lương cao ở Nhật Bản, anh Đinh Đức Phú ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam) về quê và mạnh dạn đầu tư gần 2 tỷ đồng để nuôi hươu lấy nhung và thành công ngoài mong đợi, anh lãi 600 triệu đồng/năm.

Chúng tôi tìm về trang trại nuôi hươu của anh Đinh Đức Phú (SN 1996, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) những ngày đầu tháng 12. Gặp chúng tôi khi đang vừa lấy cỏ cho hươu ăn, chàng trai trẻ vui vẻ chia sẻ về cơ duyên đến với nghề chăn nuôi của mình.
Năm 2016, sau khi tốt nghiệp THPT, thay vì chọn thi vào đại học như bạn bè cùng trang lứa, Phú lại đăng ký theo hệ vừa học vừa làm ngành sửa chữa ô tô ở Nhật Bản, với mức lương khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng.