Mỗi tháng vợ cho mẹ đẻ 5 triệu, biếu bố mẹ chồng 1 đồng cũng tiếc

Với nhà đẻ thì vợ xông xênh còn nhà nội lại tiếc từng đồng từng hào. Thật sự tôi thất vọng về vợ quá

Tôi cũng mới phát hiện ra việc này và cảm thấy thật sự thất vọng về thái độ cũng như cách sống của vợ mình. Nói thật, tiền cô ấy cho bố mẹ bao nhiêu tôi không tiếc, chỉ là lối hành xử thiếu công bằng khiến tôi bất bình.

Vợ tôi làm kế toán, lương một tháng của cô ấy được 10 triệu. Tôi cũng chỉ nghe qua vợ kể như thế chứ tính tới thời điểm này hai đứa cưới nhau gần 5 năm rồi nhưng có bao giờ tôi sờ tới đồng lương của cô ấy.

Sau cưới, tôi để vợ giữ tay hòm chìa khóa, lương lậu kiếm được bao nhiêu đưa cả vợ cầm. Cô ấy ăn tiêu ra sao tôi không để ý vì tôi luôn tin tưởng. Cùng lắm thi thoảng tôi hỏi cô ấy xem tài khoản ngân hàng có được bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi mà thôi.

Moi thang vo cho me de 5 trieu, bieu bo me chong 1 dong cung tiec

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Chúng tôi mua nhà cách đây 1 năm, hiện vẫn nợ ngân hàng hơn 1 tỷ. Vì số nợ này mà bản thân tôi luôn cố gắng làm ngày làm đêm để trả.

Việc chi tiêu mua sắm vợ chồng cũng phải hạn chế đi nhiều. Đặc biệt vợ tôi còn ra “tối hậu thư” chừng nào chưa trả hết nợ thì hai đứa phải hạn chế đi lại, ít biếu tiền bố mẹ dưới quê để tập trung lo trả nợ cho xong.

Nhiều lúc bố mẹ ốm, tôi muốn biếu ông bà ít mà vợ tôi cũng cằn nhằn: “Anh buồn cười, ông bà ốm qua loa có vấn đề gì đâu mà cứ động tí lại rút ví. Cứ thế đến bao giờ mới thoát kiếp nợ nần".

Hiểu vợ vì lo lắng cho tài chính gia đình nên mới khắt khe, tính toán chuyện chi tiêu như vậy nên tôi cũng không đành lòng trách. Vậy nhưng cuối tuần vừa rồi về quê vợ chơi, tôi có ghé qua nhà bác hàng xóm cạnh nhà bố mẹ vợ ngồi uống nước nói chuyện thì 2 bác ấy xuýt xoa bảo:

“Gớm, vợ chồng nhà cháu có hiếu thật đó, tháng nào cũng đều đặn gửi cho ông bà bên ấy 5 triệu để chi tiêu. Ông bà Nga quá sung sướng khi có con gái, con rể biết thương bố mẹ như vậy. Thi thoảng sang nhà tôi chơi, ông bà ấy cứ khoe mãi đó”.

Moi thang vo cho me de 5 trieu, bieu bo me chong 1 dong cung tiec-Hinh-2

Nghe tới đây tôi mới ớ người, thì ra sau lưng tôi, tháng nào vợ cũng gửi 5 triệu về cho bố mẹ cô ấy chi tiêu như thế. Chẳng thà cô ấy không đưa ra cái “tối hậu thư” hạn chế chi tiêu, không biếu xén bố mẹ hai bên thì tôi không giận.

Đằng này với nhà đẻ thì vợ xông xênh còn nhà nội lại tiếc từng đồng từng hào. Thật sự tôi thất vọng về vợ quá.

Biết tôi biếu nhà ngoại 20 triệu dịp nghỉ lễ

Lâu nay tôi là lao động chính trong nhà, chồng tôi mang tiếng làm ngân hàng nhưng lương chỉ đủ để anh tiêu xài.

Giống rất nhiều người, tôi từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc cho một ngân hàng với mức lương khá ổn định. Tuy nhiên, do có máu kinh doanh nên tôi cũng tập tành buôn bán online và kiếm thêm kha khá.

Về sau tôi quen Hải, đồng nghiệp làm cùng chi nhánh ngân hàng với tôi. Anh cũng là người nhanh nhẹn nhưng có lẽ do sinh ra ở thành phố nên anh không ham kiếm tiền như tôi. Với anh đi làm chỉ cần đủ ăn, đủ tiêu là được.

Chồng biếu Tết nhà nội gấp đôi, vợ sững người khi nghe giải thích

Quyết định hỏi thẳng chồng một lần cho rõ ngọn ngành, cô chỉ nhận được câu trả lời cụt lủn: 'Tiền anh, anh biếu ai kệ anh'.

Tết càng đến gần thì câu chuyện biếu Tết nội ngoại thế nào cho hợp lý lại càng là bài toán nan giải. Cũng bởi thế mà có không ít trường hợp dở khóc dở cười, khiến chị em không khỏi đau đầu. Điển hình như câu chuyên éo le của cô nàng dưới đây.

Theo khổ chủ chia sẻ, cô lấy chồng cũng được 2 năm. Như bình thường thì mỗi năm hai vợ chồng biếu bố mẹ hai bên mỗi nhà 10 triệu để sắm Tết. 

Về quê ăn Tết, bất ngờ bác giúp việc đánh rơi cả túi vàng

Sáng nay, trong lúc chồng tôi chở bác ấy ra xe, đang chào tạm biệt nhau, bất ngờ chiếc túi từ trong người bác rơi xuống nền nhà.

Năm nay bác giúp việc đã cố gắng làm việc cần cù và chăm sóc các con tôi rất tốt. Vì vậy mấy hôm trước tôi đã mua sắm đồ Tết để biếu bác ấy. Nhìn túi đồ về quê có đủ thứ từ bánh chưng, giò, chả, mứt, nem chua, bánh kẹo và cả vài bộ quần áo, bác ấy cảm động quá đã khóc.

Bác bảo lần đầu tiên đi giúp việc lại có nhà chủ tốt đến vậy, sắm sửa không thiếu thứ gì. Tôi còn biếu bác 10 triệu, coi như là lương tháng thứ 13 và mong năm sau bác sẽ quay trở lại làm việc đúng hẹn, để vợ chồng tôi còn phải đi làm. Bác vui mừng, hứa chắc chắn sẽ đến làm đúng ngày, sẽ không thất hứa.