Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kho tri thức

Mở mộ cổ Ai Cập, chuyên gia 'đứng hình' phát hiện thứ khó tin

05/08/2025 07:12

Các nhà nghiên cứu phát hiện dấu tay khoảng 4.500 tuổi tại "ngôi nhà linh hồn" trong mộ cổ Ai Cập. Phát hiện này cung cấp cái nhìn hiếm hoi về người tạo ra nó.

Tâm Anh (theo LS)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Dấu tay khoảng 4.500 tuổi được các chuyên gia tìm thấy ở phần đế của một “ngôi nhà linh hồn” - mô hình đất sét thường đặt trong mộ để làm nơi trú ngụ cho linh hồn người chết tại Ai Cập. Ảnh: The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.
Dấu tay khoảng 4.500 tuổi được các chuyên gia tìm thấy ở phần đế của một “ngôi nhà linh hồn” - mô hình đất sét thường đặt trong mộ để làm nơi trú ngụ cho linh hồn người chết tại Ai Cập. Ảnh: The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.
Theo Đại học Cambridge (Anh), những mô hình này, thường được tìm thấy trong các ngôi mộ và cũng chứa các hiện vật khác như bánh mì, rau diếp và đầu bò. Ảnh: The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.
Theo Đại học Cambridge (Anh), những mô hình này, thường được tìm thấy trong các ngôi mộ và cũng chứa các hiện vật khác như bánh mì, rau diếp và đầu bò. Ảnh: The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.
"Ngôi nhà linh hồn" có niên đại từ năm 2055 trước Công nguyên đến năm 1650 trước Công nguyên và được khai quật tại một địa điểm có tên Deir Rifa, nằm cách thành phố Luxor ở miền nam Ai Cập khoảng 280 km về phía bắc. Ảnh: Joe Giddens/PA.
"Ngôi nhà linh hồn" có niên đại từ năm 2055 trước Công nguyên đến năm 1650 trước Công nguyên và được khai quật tại một địa điểm có tên Deir Rifa, nằm cách thành phố Luxor ở miền nam Ai Cập khoảng 280 km về phía bắc. Ảnh: Joe Giddens/PA.
Các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Fitzwilliam đã phát hiện ra dấu tay trên trong quá trình chuẩn bị cho triển lãm "Made in Ancient Egypt" sắp tới. Theo họ, người tạo ra mô hình này có thể chính là người đã để lại dấu tay khi đất sét còn ẩm, trước khi nung. Ảnh: Joe Giddens/PA.
Các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Fitzwilliam đã phát hiện ra dấu tay trên trong quá trình chuẩn bị cho triển lãm "Made in Ancient Egypt" sắp tới. Theo họ, người tạo ra mô hình này có thể chính là người đã để lại dấu tay khi đất sét còn ẩm, trước khi nung. Ảnh: Joe Giddens/PA.
Helen Strudwick - người phụ trách triển lãm của Bảo tàng Fitzwilliam và là nhà Ai Cập học cấp cao cho biết việc tìm thấy dấu tay trên mô hình “ngôi nhà linh hồn” là phát hiện hiếm có và thú vị. Ảnh: Joe Giddens/PA.
Helen Strudwick - người phụ trách triển lãm của Bảo tàng Fitzwilliam và là nhà Ai Cập học cấp cao cho biết việc tìm thấy dấu tay trên mô hình “ngôi nhà linh hồn” là phát hiện hiếm có và thú vị. Ảnh: Joe Giddens/PA.
"Tôi chưa từng thấy một dấu tay Ai Cập cổ đại nào rõ ràng và hoàn chỉnh đến vậy”, nhà Ai Cập học Helen cho hay. Ảnh: cam.ac.uk.
"Tôi chưa từng thấy một dấu tay Ai Cập cổ đại nào rõ ràng và hoàn chỉnh đến vậy”, nhà Ai Cập học Helen cho hay. Ảnh: cam.ac.uk.
Thợ gốm Ai Cập thời cổ đại đã tạo ra "ngôi nhà linh hồn" bằng cách dựng khung từ những thanh gỗ rồi sau đó phủ chúng bằng đất sét. Khi nung, phần gỗ cháy rụi, để lại cấu trúc đất sét rỗng bên trong. Dấu tay nằm bên dưới phần đế. Nhiều khả năng dấu tay hình thành khi người thợ nhấc mô hình khỏi bàn tạo hình. Ảnh: cam.ac.uk.
Thợ gốm Ai Cập thời cổ đại đã tạo ra "ngôi nhà linh hồn" bằng cách dựng khung từ những thanh gỗ rồi sau đó phủ chúng bằng đất sét. Khi nung, phần gỗ cháy rụi, để lại cấu trúc đất sét rỗng bên trong. Dấu tay nằm bên dưới phần đế. Nhiều khả năng dấu tay hình thành khi người thợ nhấc mô hình khỏi bàn tạo hình. Ảnh: cam.ac.uk.
Các nhà nghiên cứu vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu về "ngôi nhà linh hồn" đặt bên trong mộ cổ Ai Cập. Nhà Ai Cập học người Anh, Sir William Matthew Flinders Petrie (1853 - 1942), là người đặt ra thuật ngữ trên và tin rằng những ngôi nhà này được sử dụng để cung cấp lương thực cho người chết ở thế giới bên kia. Ảnh: cam.ac.uk.
Các nhà nghiên cứu vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu về "ngôi nhà linh hồn" đặt bên trong mộ cổ Ai Cập. Nhà Ai Cập học người Anh, Sir William Matthew Flinders Petrie (1853 - 1942), là người đặt ra thuật ngữ trên và tin rằng những ngôi nhà này được sử dụng để cung cấp lương thực cho người chết ở thế giới bên kia. Ảnh: cam.ac.uk.
Tuy nhiên, hiện giới nghiên cứu vẫn chưa rõ liệu chúng được thiết kế để làm nhà cho linh hồn người đã khuất hay chỉ đơn giản là vật tế lễ mang tính biểu tượng. Các chuyên gia tại Đại học Cambridge lưu ý rằng "ngôi nhà linh hồn" có thể được sử dụng cho cả 2 mục đích đó. Ảnh: cam.ac.uk.
Tuy nhiên, hiện giới nghiên cứu vẫn chưa rõ liệu chúng được thiết kế để làm nhà cho linh hồn người đã khuất hay chỉ đơn giản là vật tế lễ mang tính biểu tượng. Các chuyên gia tại Đại học Cambridge lưu ý rằng "ngôi nhà linh hồn" có thể được sử dụng cho cả 2 mục đích đó. Ảnh: cam.ac.uk.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.

Bạn có thể quan tâm

Cảnh báo rừng Amazon có thể trở thành đồng cỏ trong 100 năm tới

Cảnh báo rừng Amazon có thể trở thành đồng cỏ trong 100 năm tới

Vì sao hoàng đế Trung Hoa tin tưởng giao hoàng tử cho vú nuôi?

Vì sao hoàng đế Trung Hoa tin tưởng giao hoàng tử cho vú nuôi?

Vẻ đẹp choáng ngợp của ngọn núi bằng huyền thoại châu Phi

Vẻ đẹp choáng ngợp của ngọn núi bằng huyền thoại châu Phi

Thần thú hạ phàm được người xưa coi là biểu tượng của sự thuần khiết

Thần thú hạ phàm được người xưa coi là biểu tượng của sự thuần khiết

Cuộc phục kích huyền thoại của Hannibal làm rung chuyển đế chế La Mã

Cuộc phục kích huyền thoại của Hannibal làm rung chuyển đế chế La Mã

Phát hiện bát đá 5.000 tuổi trong mộ cổ Ai Cập, chuyên gia bối rối vì...

Phát hiện bát đá 5.000 tuổi trong mộ cổ Ai Cập, chuyên gia bối rối vì...

Khai quật bức tranh tường 3D 4.000 năm tuổi gây chấn động

Khai quật bức tranh tường 3D 4.000 năm tuổi gây chấn động

Sự thật rùng rợn sau thảm kịch sóng thần than bùn đoạt mạng 144 người

Sự thật rùng rợn sau thảm kịch sóng thần than bùn đoạt mạng 144 người

Hiện vật hoàn hảo thời Đồ đồng giúp giải mã bí mật hơn 3.000 năm

Hiện vật hoàn hảo thời Đồ đồng giúp giải mã bí mật hơn 3.000 năm

Loài cây cảnh ‘bùa hộ mệnh’ hút tài lộc, mang may mắn quanh năm

Loài cây cảnh ‘bùa hộ mệnh’ hút tài lộc, mang may mắn quanh năm

Búp bê chì quý hiếm thế kỷ 16 hé lộ bí mật rợn người

Búp bê chì quý hiếm thế kỷ 16 hé lộ bí mật rợn người

Bí mật rùng rợn phía sau sức chiến đấu phi thường của lính Đức quốc xã

Bí mật rùng rợn phía sau sức chiến đấu phi thường của lính Đức quốc xã

Top tin bài hot nhất

Hiện vật hoàn hảo thời Đồ đồng giúp giải mã bí mật hơn 3.000 năm

Hiện vật hoàn hảo thời Đồ đồng giúp giải mã bí mật hơn 3.000 năm

15/08/2025 14:42
Búp bê chì quý hiếm thế kỷ 16 hé lộ bí mật rợn người

Búp bê chì quý hiếm thế kỷ 16 hé lộ bí mật rợn người

15/08/2025 12:50
Khai quật bức tranh tường 3D 4.000 năm tuổi gây chấn động

Khai quật bức tranh tường 3D 4.000 năm tuổi gây chấn động

15/08/2025 20:10
Sự thật rùng rợn sau thảm kịch sóng thần than bùn đoạt mạng 144 người

Sự thật rùng rợn sau thảm kịch sóng thần than bùn đoạt mạng 144 người

15/08/2025 19:08
Cuộc phục kích huyền thoại của Hannibal làm rung chuyển đế chế La Mã

Cuộc phục kích huyền thoại của Hannibal làm rung chuyển đế chế La Mã

16/08/2025 07:12

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status