Mở cửa máy bay lao xuống từ độ cao 1.000m, nữ sinh nhận kết đắng

Mặc cho những hành khách trên chuyến bay ngăn cản, nữ sinh 19 tuổi vẫn mở được cửa máy bay rồi lao xuống từ độ cao 1.000m.

Alana Cutland, 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Cambridge (Anh) vừa thiệt mạng ở Madagascar, phía Đông Nam Châu Phi khi đang tham gia chuyến nghiên cứu về một loài cua quý hiếm.
Chỉ 10 phút sau khi máy bay cất cánh, Alana Cutland bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Cô tháo dây an toàn và liên tục đòi đi ra phía cánh cửa máy bay. Ruth Johnson, hành khách đi cùng chuyến bay đã cố gắng giữ Alana lại.
Máy bay chao đảo liên tục khi Johnson túm lấy chân của Cutland để ngăn cô không lao ra khỏi cửa. Nhưng 5 phút sau, Ruth Johnson kiệt sức và buộc phải buông tay.
Theo cảnh sát địa phương, cô gái 19 tuổi đã đẩy 2 người ngăn cản mình ra và nhảy xuống thảo nguyên hoang dã phía dưới. Đây là nơi sinh sống của loài cầy ăn thịt châu Phi.
Mo cua may bay lao xuong tu do cao 1.000m, nu sinh nhan ket dang
Cảnh sát đang dựng lại hiện trường vụ tai nạn
Người dân địa phương cũng đã được huy động để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Nhưng sau 7 ngày tìm kiếm, tung tích của Cutland vẫn chưa có chút manh mối nào. Nhiều người quan ngại sẽ không thể tìm được thi thể cô do địa hình ở đây rất phức tạp và hoang sơ.
Khi kiểm tra hành lý của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra Alana Cutland đang gặp vấn đề và phải sử dụng đến thuốc do bị căng thẳng. Một trong những cuộc điện thoại cuối cùng gọi về gia đình, Alana có vẻ mất phương hướng và buồn bã.
Cô gái trẻ cũng đã bị ảo giác 5-6 lần vài ngày trước khi vụ việc xảy ra và đây có thể là nguyên nhân khiến cô cố tình lao xuống khỏi máy bay.
Theo lời kể của gia đình, Alana là một sinh viên Cambridge tài năng: "Alana của chúng tôi là một phụ nữ trẻ độc lập, tươi sáng, được tất cả những người yêu mến và ngưỡng mộ.
Con bé rất tốt bụng và luôn hỗ trợ gia đình, bạn bè. Bởi vậy Alana có mối quan hệ rất rộng với đủ mọi tầng lớp - những người mà chúng tôi biết sẽ rất nhớ con bé. Chúng tôi rất đau lòng trước sự ra đi của cô con gái mình".
Cũng theo gia đình, Alana là người biết nắm bắt mọi cơ hội, nhiệt tình, thích phiêu lưu và luôn tìm cách mở rộng kiến thức, kinh nghiệm. Cô đặc biệt rất hào hứng với kỳ thực tập ở Madagascar và luôn được các giáo sư của khoa khen về tài năng và sự sáng tạo.

Tiếp tục xả súng ở Mỹ, 10 người chết, ít nhất 16 người bị thương

Tổng cộng đã có 10 người thiệt mạng, bao gồm cả kẻ tấn công, trong vụ xả súng thứ hai trong chưa đầy 24 giờ ở Mỹ, theo AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương.

Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau vụ xả súng hàng loạt ở Texas khiến 20 người chết và 26 người bị thương. Cảnh sát Dayton đăng lên Twitter rằng vụ bắn súng xảy ra ở quận Oregon vào lúc 1 giờ sáng 4/8, nhưng các sĩ quan gần đó đã "kết thúc nó một cách nhanh chóng".

Các nhân chứng cho biết một người bị từ chối vào quán bar đã nổ súng. Sở cảnh sát Dayton cho biết 10 người thiệt mạng bao gồm kẻ xả súng, 16 người khác đã được đưa đến bệnh viện.

Tiep tuc xa sung o My, 10 nguoi chet, it nhat 16 nguoi bi thuong
 Ảnh minh họa.

Máy bay chưa kịp cất cánh, 2 phi công bị bắt tại sân bay

Hai phi công của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) đã bị bắt tại sân bay quốc tế Glasgow (Scotland) ngay trước khi máy bay chuẩn bị khởi hành tới TP New York – Mỹ.

Đài BBC hôm 3-8 cho biết 2 phi công trên – 45 và 61 tuổi – bị bắt về cáo buộc không kiểm tra nồng độ cồn trước khi lên máy bay. Dù không bị buộc tội nhưng họ vẫn bị giam giữ và dự kiến xuất hiện tại tòa án vào đầu tuần tới.