Mở chiếc túi ở nhà người đàn ông, nhân viên vệ sinh kinh hãi

Nhân viên vệ sinh không khỏi giật mình kinh hãi khi biết chiếc túi trong nhà người đàn ông chứa thứ gì.

Theo thông tin được đăng trên The Sun, vụ việc xảy ra tại một căn biệt thự ở Tarascon, thuộc tỉnh Bouches-du-Rhône, vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur, miền Nam nước Pháp.

Cụ thể, vào hôm 18/7 vừa qua, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ những người hàng xóm sinh sống xung quanh biệt thự, phàn nàn về việc căn nhà này “bốc ra mùi hôi khủng khiếp”. Được biết, người đàn ông tên Arthur A. đang sống trong căn biệt thự này.

Một nữ nhân viên vệ sinh đã được cử đến giúp dọn dẹp căn biệt thự. Tại đây, cô phát hiện một chiếc túi khả nghi. Thử mở ra xem, nhân viên dọn vệ sinh kinh hãi khi thấy bên trong là các mảnh thi thể.

Cảnh sát sau đó ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy đây là thi thể của một thiếu niên 13 tuổi tên Romain. Cậu bé đã được thông báo mất tích từ vài ngày trước. Thời điểm đến hiện trường, mẹ của Romain đau lòng hét lớn: “Anh ta đã giết con trai tôi, anh ta đã giết con tôi rồi”.

Mo chiec tui o nha nguoi dan ong, nhan vien ve sinh kinh hai

Nạn nhân là thiếu niên 13 tuổi tên Romain.

Ngay sau khi thi thể của Romain được tìm thấy, cảnh sát đã mở cuộc điều tra để truy tìm danh tính kẻ thủ ác. Arthur A. được xác định là nghi phạm lớn nhất của vụ án.

Romain được cho đã bị sát hại vào hôm 16/7, khi đang trên đường đến thăm mẹ của mình – người hiện đang sống cũng dãy phố với Arthur A. Cậu bé đã bị người đàn ông dụ đi theo, sau đó sát hại và giấu thi thể trong nhà.

Cảnh sát sau đó phát hiện người đàn ông này đang lẩn trốn trong một ngôi nhà khác gần đó. Theo Liberation, hàng xóm cho biết người đàn ông này đã cố gắng tẩu thoát bằng cách trèo qua mái nhà. Khi đối mặt với cảnh sát, Arthur A. vẫn tìm cách chạy trốn khỏi hiện trường và đã bị một cảnh sát bắn chết.

Laurent Gumbau, công tố viên của Tarascon cho biết danh tính của nạn nhân được xác định bằng phương pháp ADN. Ông Laurent cũng xác nhận Arthur A. chỉ mới được ra khỏi viện tâm thần vào đầu tháng 7/2021. Người đàn ông này đã sống trong căn biệt thự kể từ sau khi bố anh ta qua đời vì bệnh ung thư, còn mẹ anh ta cũng mất từ 15 năm trước.

Vụ án 7 thi thể du khách trong rừng vắng: Những cái chết đau đớn

Càng điều tra, cảnh sát càng nhận ra họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt vô cùng man rợ khi mà lần lượt 7 thi thể được tìm thấy.

Những mảnh xương "biết nói"

Tội ác kinh hoàng của y tá giết 100 bệnh nhân

Cựu y tá Niels Hoegel, bị buộc tội giết hại hơn 100 bệnh nhân được anh ta chăm sóc, hôm nay (30.10) ra toà. Đây là phiên xử kẻ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử hậu chiến ở Đức.

Hoegel, 41 tuổi, đã bị giam gần chục năm trong tù vì giết một số bệnh nhân khác. Tên này hiện bị buộc tội cố tình cho nạn nhân uống thuốc quá liều để có thể hồi sức cho họ vào phút cuối cùng. Tuy nhiên, hiếm khi Hoegel thành công.