Miền Bắc hửng nắng, chấm dứt rét đậm rét hại

(Kiến Thức) - Không khí lạnh đã suy yếu, chấm dứt đợt rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày qua ở miền Bắc. Tuy nhiên, trời vẫn còn rét về đêm và sáng sớm 1-2 ngày tới.


Không khí lạnh đã suy yếu, chấm dứt đợt rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày qua ở miền Bắc. Tuy nhiên, trời vẫn còn rét về đêm và sáng sớm 1-2 ngày tới, còn buổi trưa, trời hửng nắng ấm áp.
Không khí lạnh đã suy yếu, chấm dứt đợt rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày qua ở miền Bắc. Tuy nhiên, trời vẫn còn rét về đêm và sáng sớm 1-2 ngày tới, còn buổi trưa, trời hửng nắng ấm áp.
Không khí lạnh đã suy yếu, chấm dứt đợt rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày qua ở miền Bắc. Tuy nhiên, trời vẫn còn rét về đêm và sáng sớm 1-2 ngày tới, còn buổi trưa, trời hửng nắng ấm áp.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ hôm nay các tỉnh thành Bắc Bộ và bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh, đợt rét đậm rét hại hoàn toàn chấm dứt. Không khí lạnh suy yếu nhanh khiến cho gió đông bắc chuyển dần sang gió đông và đông nam làm tăng lượng ẩm từ biển vào đất liền, gây sương mù vào sáng sớm, một số nơi vùng đồng bằng và ven biển sẽ xuất hiện cả mưa nhỏ.
Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm là 12 – 15 độ C, trời rét. Đến trưa sương tan dần, trời hửng nắng ấm và nhiệt độ thủ đô Hà Nội và toàn Bắc Bộ là 18 – 21 độ C, riêng Điện Biên – Lai Châu nhiệt độ còn lên tới 26 độ C, trời ấm áp.
Từ hôm nay, các tỉnh thành Bắc Bộ và bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh, đợt rét đậm rét hại hoàn toàn chấm dứt.
Từ hôm nay, các tỉnh thành Bắc Bộ và bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh, đợt rét đậm rét hại hoàn toàn chấm dứt. 
Hôm qua, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời vẫn còn khá rét, buổi trưa trời vẫn âm u nhiều mây và cảm giác rét sâu mặc dù nhiệt độ có tăng lên so với những ngày đầu của đợt rét này.
Thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay:
Thủ đô Hà Nội: Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 – 21 độ C.
Thành phố Đà Nẵng: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 – 25 độ C.
TP HCM: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 33 độ C.
Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Trời cũng ấm hơn, mưa giảm dần nhưng vẫn xuất hiện rải rác trong ngày và nhiệt độ cao nhất cũng tăng nhẹ lên mức phổ biến 20 – 23 độ C cho khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và 24 – 27 độ C cho khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị. Về đêm, mưa vẫn sẽ xuất hiện ở một vài nơi và nhiệt độ ban đêm dao động trong khoảng 12 – 15 độ C, tăng khoảng 1 độ C so với đêm hôm qua.
Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 27 – 30 độ C, đây là mức nhiệt rất lý tưởng, không quá nóng và không lạnh, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân.
Các tỉnh thành Nam Bộ: Hôm nay trời hửng nắng sớm với cường độ nắng mạnh và nhiệt độ tăng nhanh, giữa trưa nền nhiệt tại khu vực TP HCM và toàn Nam Bộ là 32 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C, cảm giác oi nóng vào ban trưa đã xuất hiện.

Cây đa thần, rơi cành phía nào, phía đó có người chết

(Kiến Thức) - Một ngôi làng cổ tròn trịa nghìn năm tuổi nép mình bình yên bên hai dòng sông Cầu - Máng với những ngôi nhà gỗ mốc mác rêu xanh.

Người lạ ai lọt vào ngôi làng cổ này cũng khó thoát khỏi những ngỡ ngàng tựa hoài cổ xa xưa của màu thời gian.
Anh bạn tôi, họa sĩ Đinh Công Khải nổi danh làng hội họa Sài Gòn. Cái tài giúp anh nổi danh không phải điều gì cao siêu, mà bởi anh tìm ra được sự mới lạ trong những ngôi làng cổ của Việt Nam. Và lần này không biết do đâu, anh lại tìm ra làng cổ Xuân Phương, Phú Bình, Thái Nguyên.

Vợ đâm chồng đến chết

(Kiến Thức) - Do bị chồng cấm đi xuất khẩu lao động, người vợ dùng đâm chồng đến chết.

Nguồn tin từ công an xã Đồng Tâm (huyện Ninh Giang, Hải Dương) cho biết, vào lúc 10h ngày 14/2, tại nhà anh Nguyễn Đình Luân (SN 1968) tại thôn Vé, người thân phát hiện anh Luân bị thương nặng với vết đâm ở vùng đùi, đưa  anh đi cấp cứu nhưng do vết đâm làm đứt động mạch chủ, mất máu nhiều nên anh Luân đã tử vong. Kẻ thủ ác ngay sau đó được xác định chính là Đỗ Thị Đượm (SN 1970) là vợ của nạn nhân.
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 14/2, hung thủ Đượm làm thịt vịt, chồng ngồi xẻ thịt trâu. Do con gà vào mổ thịt nên vị anh Luân vớ con dao chém chết. Đượm thấy vậy liền chửi chồng. Rồi hai bên cãi vã và xô xát.
Đượm vớ được con dao đâm một nhát vào đùi chồng. Hai vợ chồng tiếp tục giằng co. Do vết đâm trúng động mạch chủ, mất máu nhiều nên anh Luân gục xuống. Người trong làng vội sang đưa anh Luân đi cấp cứu nhưng không kịp.