Mệt mỏi vì bạn trai thi trượt ĐH

(Kiến Thức) - Bạn trai em học khá hơn em, nhưng chẳng biết làm bài thế nào mà bạn ấy trượt, còn em thì đậu. Từ lúc biết kết quả thi tới giờ, bạn ấy buồn phiền, liên tục gây chuyện với em.

Bạn trai em học khá hơn em, nhưng chẳng biết làm bài thế nào mà bạn ấy trượt, còn em thì đậu. Từ lúc biết kết quả thi tới giờ, bạn ấy buồn phiền, liên tục gây chuyện với em. Em đi nghỉ cùng gia đình, kế hoạch đã có trước và bạn ấy cũng biết rồi, thế mà khi em đi bạn ấy đã hờn trách rằng em giờ thành đạt, vui vẻ rồi, còn nhớ gì tới bạn ấy nữa. 
Xa nhau, ngày nào em cũng gọi mấy chục cuộc điện thoại nhưng bạn ấy không thèm nghe máy, em về thì tránh mặt em. Bạn ấy thi trượt, em cũng buồn lắm chứ, vì nó ảnh hưởng tới tương lai của chúng em. Cách cư xử của bạn ấy khiến em thấy thêm hẫng hụt và mệt mỏi. Giờ em không biết phải làm sao mới vừa lòng bạn ấy nữa. Mấy hôm nay em bực mình cũng không thèm liên lạc với bạn ấy nữa - Nguyễn Thu Mai (Nghệ An).

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Thu Mai thân, đây là một giai đoạn rất khó khăn đối với bạn trai của em. Ngoài nỗi thất vọng về bản thân, hoang mang cho con đường công danh phía trước còn là sự mặc cảm so với bạn gái, đặc biệt là nỗi sợ sẽ mất đi tình yêu với em. Cho nên điều cần thiết với em lúc này là sự kiên nhẫn. 
Em đừng chấp nhặt hơn thua với bạn ấy làm gì mà hãy luôn sát cánh ở bên, động viên, chia sẻ những tâm tư, tình cảm với bạn ấy. Hãy để cho bạn ấy hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, thì em sẽ luôn ở bên bạn ấy, "học tài thi phận", thua keo này ta bày keo khác, quan trọng nhất là sự chiến thắng bản thân... Cảm nhận được tình cảm của em, chắc chắn bạn ấy sẽ bình tâm và mau vượt qua quãng thời gian khủng hoảng này thôi. Chúc em vui.

Nhà trai phẫn uất vì cô dâu ém bụng bầu 9 tháng

Cô dâu 20 tuổi "làm xiếc" mất cái bụng bầu 9 tháng để lên xe hoa cùng trai tơ 26 tuổi mà cả nhà trai không ai biết...

Hơn một tuần nay, người dân các xã phía nam huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đang xôn xao bàn tán “vụ” gia đình ông Nguyễn Ph. ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ bị nhà gái lừa gả cô con gái đã có bầu 9 tháng cho con trai mình. Sau đám cưới đúng hai tuần, “cô dâu mới” đã bỏ trốn về nhà, rồi mẹ ruột phải dẫn vào bệnh viện để cô đẻ một em bé. Câu chuyện khiến cả họ nhà chồng ôm hận vì bị thông gia chơi xỏ mình như một trò lừa của trẻ con.

Nàng chưa đẻ được thì chưa động phòng!

Bàng hoàng phát hiện bạn trai có vợ

Em yêu anh ấy hai năm, nhiều lần em muốn anh ấy dẫn về nhà anh ấy chơi, nhưng anh bảo bố mẹ anh chưa muốn anh lấy vợ, còn phải lo sự nghiệp nên khất em để thư thư hẵng về. Em tin lời anh nói vì anh đối xử với em rất tốt và anh cũng phấn đấu nhiều trong công việc.

Tuy nhiên, mới đây, một người phụ nữ đã tới tìm em, đưa cho em xem giấy đăng ký hôn chứng minh anh ấy đã lấy vợ, chính là chị ta và yêu cầu em chấm dứt mối quan hệ với "chồng chị", không sẽ bị "xử đẹp". Em sốc vô cùng, hỏi anh ấy thì anh ấy thừa nhận đã có vợ, nhưng vì quá yêu em, sợ em từ chối đã phải lừa dối em. Anh mong em tha thứ và cho em thời gian để anh ly hôn với vợ rồi cưới em.

Lúc này em bấn loạn vô cùng, vì em đã dâng hiến tất cả cho anh ấy và yêu anh ấy rất nhiều. Liệu anh ấy có lừa dối em thêm lần nữa không?

Nguyễn Bích Ngọc (Việt Trì, Phú Thọ).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Bích Ngọc thân, anh ấy nói vì yêu, sợ mất em nên anh ấy phải nói dối, thực chất đó chỉ là sự ngụy biện mà thôi. Bởi nếu thật sự yêu em, anh ấy đã phải biết nghĩ tới tương lai, hạnh phúc của em chứ không phải dù biết sẽ chẳng thể đường đường chính chính đến được với em vẫn phỉnh phờ để rồi khiến em tin tưởng, trao thân suốt một thời gian dài như thế.

Giả sử nếu vợ anh ấy không đến tìm em thì anh ấy còn lừa dối em tới bao giờ? Giờ anh ấy bảo em chờ đợi anh ấy để anh ly hôn vợ, nhưng thời gian đó là bao lâu, hay sẽ là vô thời hạn và anh ấy có dám nói điều này trước mặt vợ hay không? Việc em đã dâng hiến cho anh ấy là một điều đáng tiếc, nhưng đó không phải là tất cả đâu em ạ.

Đừng chỉ vì hai năm sai lầm mà em phải "đâm lao", vứt bỏ cả quãng đời sau này của mình. Chúc em nghị lực và sáng suốt.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Bị bạn trai giận vì từ chối “yêu“

(Kiến Thức) - Yêu được 5 tháng thì anh ấy đòi "quan hệ". Em từ chối thì anh nổi cáu: "Người dâng hiến cho anh còn không hết. Chẳng qua vì anh yêu em nên mới vậy".

Thế rồi anh ấy giận, không thèm liên lạc với em. 


Em biết anh ấy từng nổi tiếng trong chốn tình trường, thay người yêu như thay áo, chỉ đến em anh mới đưa về ra mắt gia đình, tính chuyện lâu dài. Anh bảo coi em là chốn "dừng chân" rồi, quả thực em đã rất hạnh phúc vì điều này. Nhưng giờ, cách cư xử của anh ấy khiến em hoang mang, đau khổ. Chiều anh ấy thì em không muốn, em đâu giống những cô gái mà anh ấy "qua đường". Nhưng cự tuyệt thì sẽ mất anh ấy. Em chẳng biết nên làm thế nào nữa - Bùi Tố Lan (Lào Cai).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tố Lan thân, người yêu em có thể đã quen với việc được các cô gái chiều chuộng, săn đón, hiến dâng, coi điều đó như một đặc quyền đặc lợi hiển nhiên được hưởng. Cho nên, giờ bị em từ chối thì bị "sốc" và nổi giận. Điều đó cho thấy, anh ấy là một người khá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, coi tình yêu với em như sự ban phát, em có được nó là may mắn lắm rồi nên phải có nghĩa vụ phục vụ đáp trả. 

Anh ấy nói rằng vì yêu em nên mới thế, đó chỉ là sự ngụy biện cho sự ích kỷ này. Em hãy coi đây như một cơ hội để thử thách tình yêu. Nếu thực lòng yêu em, coi em không giống với các cô gái anh ấy từng "qua đường" thì anh sẽ phải biết học cách tôn trọng và cư xử khác đối với em. Còn nếu không, thì dù có "mất" cũng đâu có gì đáng tiếc đúng không em? Mong là em có được hạnh phúc.