Bị bạn trai giận vì từ chối “yêu“

(Kiến Thức) - Yêu được 5 tháng thì anh ấy đòi "quan hệ". Em từ chối thì anh nổi cáu: "Người dâng hiến cho anh còn không hết. Chẳng qua vì anh yêu em nên mới vậy".

Thế rồi anh ấy giận, không thèm liên lạc với em. 


Em biết anh ấy từng nổi tiếng trong chốn tình trường, thay người yêu như thay áo, chỉ đến em anh mới đưa về ra mắt gia đình, tính chuyện lâu dài. Anh bảo coi em là chốn "dừng chân" rồi, quả thực em đã rất hạnh phúc vì điều này. Nhưng giờ, cách cư xử của anh ấy khiến em hoang mang, đau khổ. Chiều anh ấy thì em không muốn, em đâu giống những cô gái mà anh ấy "qua đường". Nhưng cự tuyệt thì sẽ mất anh ấy. Em chẳng biết nên làm thế nào nữa - Bùi Tố Lan (Lào Cai).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tố Lan thân, người yêu em có thể đã quen với việc được các cô gái chiều chuộng, săn đón, hiến dâng, coi điều đó như một đặc quyền đặc lợi hiển nhiên được hưởng. Cho nên, giờ bị em từ chối thì bị "sốc" và nổi giận. Điều đó cho thấy, anh ấy là một người khá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, coi tình yêu với em như sự ban phát, em có được nó là may mắn lắm rồi nên phải có nghĩa vụ phục vụ đáp trả. 

Anh ấy nói rằng vì yêu em nên mới thế, đó chỉ là sự ngụy biện cho sự ích kỷ này. Em hãy coi đây như một cơ hội để thử thách tình yêu. Nếu thực lòng yêu em, coi em không giống với các cô gái anh ấy từng "qua đường" thì anh sẽ phải biết học cách tôn trọng và cư xử khác đối với em. Còn nếu không, thì dù có "mất" cũng đâu có gì đáng tiếc đúng không em? Mong là em có được hạnh phúc.

Bồ nhí tự triệt sản để được chung chồng

Tôi quyết định đi cắt vòi trứng để mãi mãi không bao giờ có thể làm mẹ. Tôi muốn vợ anh tin rằng tôi sẽ không bao giờ dùng một đứa con để kéo anh ra khỏi tổ ấm hiện tại.

Sống thử với bạn trai, bị dày vò vì thất tiết

Bạn trai tôi và tôi bằng tuổi nhau, chúng tôi quen biết qua mai mối và phát triển mối quan hệ từ tháng 2. Vì gia đình hối thúc, nên chỉ 3 tháng sau khi quen biết, gia đình hai bên đã chuẩn bị gặp mặt và tổ chức lễ đính hôn cho chúng tôi, theo phong tục tập quán tại địa phương thì gia đình tôi chuẩn bị 6 mâm cho bên thông gia, nhà trai cũng chuẩn bị một món tiền lớn làm lễ vật và quà biếu cho nhà gái. Sau khi đính hôn được 1 tháng thì tôi đến sống cùng gia đình anh, và đến tháng 9 thì chúng tôi tách gia đình ra ở riêng. 

Thế nhưng, mấy tháng “sống thử” ấy đã nảy sinh ra nhiều vấn đề, bạn trai hoài nghi tôi không còn trinh tiết liền quay sang chất vấn tôi, tôi thành thật nói với anh là tôi đã trao cái ngàn vàng cho bạn trai trước. Kể từ đó, tôi cảm thấy trong tâm trí anh ấy chỉ toàn là suy nghĩ đen tối. Các cuộc điện thoại anh gọi cho tôi, cuộc gọi nào cũng thể hiện sự hoài nghi, anh còn suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với tôi. 

Một thời gian sau đó, tôi nói lời chia tay khi cảm thấy không còn chịu đựng được cách cư xử của anh. Anh đã gặp mặt bố mẹ hai bên gia đình bày tỏ sự hối cải và đề nghị tôi cho anh thêm một cơ hội. Việc hủy lễ đính hôn ở nông thôn có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của con gái, chính vì vậy tôi cho anh ta thêm một cơ hội nữa. Nhưng sau đó, sự việc vẫn tiếp tục tái diễn, thái độ và suy nghĩ của anh không hề thay đổi, nên tôi lại quyết định chia tay.

Liệu tôi quyết định như vậy có đúng không? Mẹ tôi phản đối việc chia tay, mẹ nói tôi đã lớn tuổi rồi, nên xây dựng cuộc sống gia đình với anh ta. Tôi rất phiền lòng, hiện tại anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, tiền của đều là của gia đình, gia đình anh ta cũng không phải là giàu có cho lắm. Tôi không cảm thấy “tương lai” gì với anh ta cả, hơn nữa trong tình cảm lại phát sinh ra những việc như thế này.