Mercedes C200 bị đập kính lấy tài sản ở bãi xe siêu thị Emart

(Kiến Thức) - Đậu chiếc Mercedes C200 tại bãi xe siêu thị Emart để vào mua sắm, khi trở ra, chủ nhân hốt hoảng khi phát hiện kẻ gian đập bể kính lấy tài sản.

Trưa 10/10, Trung tá Trần Chí Công, phó Trưởng Công an phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận trình báo và chuyển hồ sơ về Đội CSĐT Công an quận Gò Vấp để khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ nghi án kẻ gian đập bể kính ôtô lấy trộm tài sản xảy ra ngay tại bãi đậu xe của siêu thị Emart.
Mercedes C200 bi dap kinh lay tai san o bai xe sieu thi Emart
Chiếc xe Mercedes C200 đậu tại bãi xe siêu thị Emart  bị kẻ gian đập bể kính.
Theo trình báo của chị Đinh Cẩm Tú (ngụ quận 7, TP.HCM), khoảng 20h tối 9/10, chị Tú điều khiển ô tô hiệu Mercedes C200 đến đậu tại bãi xe của siêu thị Emart (số 366Bis, Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp) rồi vào trong siêu thị nói trên mua sắm.
Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, chị Tú ra bãi lấy xe thì phát hiện cửa kính phía sau ghế lái bị đập vỡ, kẻ gian đã lấy đi một số tài sản gồm: một laptop, túi xách bên trong có CMND và thẻ ATM.
Mercedes C200 bi dap kinh lay tai san o bai xe sieu thi Emart-Hinh-2
Kẻ gian đã lấy đi một số tài sản gồm laptop, túi xách bên trong có CMND và thẻ ATM để trong xe.
“Ngay lập tức tôi đã báo với bảo vệ của siêu thị và yêu cầu xem lại camera an ninh nhưng không được hỗ trợ và tôi đã đến Công an phường 5 trình báo vụ việc”, chị Tú cho biết.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường 5 đã có mặt, phối hợp với Đội CSĐT Công an quận ghi nhận vụ việc, lấy lời khai những người liên quan để điều tra truy xét.

Lộ nguyên nhân Phó Chủ tịch HĐND xã bị bắn chết

(Kiến Thức) - Sự việc Phó Chủ tịch HĐND xã Phi Liêng, Lâm Đồng bị bắn chết trên rẫy cà phê được cho là xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm. 

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày hôm qua 9/10 đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Văn Dũng (50 tuổi, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) – kẻ được xác định đã nổ súng bắn chết Phó Chủ tịch HĐND xã Phi Liêng – ông Đinh Tiến Sang (48 tuổi).
Trả lời Tuổi Trẻ, cơ quan điều tra cho hay, sáng 7/10, ông Sang cùng bà T.T.H vào rẫy của bà này làm cà phê. Lúc này, nghi phạm Dũng đã nấp sẵn quan sát, rồi về chòi canh vườn nhà mình lấy súng tự chế tấn công ông Sang và bà T.T.H. Dũng bắn 3 phát đạn, trong đó một phát trúng ông Sang, hai phát nhắm vào bà H nhưng trượt và đạn lép.
Lo nguyen nhan Pho Chu tich HDND xa bi ban chet
Đạn thu được tại nhà Bũi Văn Dũng. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Trong lúc Dũng loay hoay tháo viên đạn lép thì bà H. đã chạy đi kêu cứu người làm vườn gần đó. Khi bà H. quay lại thì Dũng đã bỏ chạy và giấu khẩu súng. Ông Sang được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.
Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được cho là do mẫu thuẫn trong tình cảm. Theo cơ quan điều tra, bà H. từng là vợ của Dũng, đã ly hôn năm 2016. Trong khi đó, ông Sang đã ly hôn vợ từ trước. Thời điểm bị bắn, ông Sang có quan hệ tình cảm với bà H..
Tại cơ quan điều tra, Dũng khai dù đã ly hôn nhưng có ý muốn quay lại với bà H. nên khi thấy ông Sang có quan hệ tình cảm với bà H., Dũng ghen tuông và muốn giết cả hai.

Hai xe khách tông nhau kinh hoàng trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

(Kiến Thức) - Đang di chuyển trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hai xe khách bất ngờ va chạm với nhau khiến cả hai xe hư hỏng nặng, nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn xe khách đâm nhau biến dạng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ xảy ra vào khoảng 6h sáng 29/8, tại Km 208+500 Pháp Vân – Cầu Giẽ.
Thời điểm trên, hai xe khách mang biển kiểm soát Thanh Hóa và chiếc xe biển kiểm soát Lào Cai đang di chuyển theo hướng Hà Nam đi Hà Nội. Tuy nhiên khi đến Km 208 +500 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bất ngờ va chạm với nhau.