Mẹ trẻ chia sẻ chiêu "nắn gân" tình địch khiến đối phương xin lỗi rối rít

Với chiêu nắn gân "con giáp thứ 13" này, bà mẹ trẻ đã có thể khiến tình địch từng lớn tiếng thách thức phải xin lỗi rối rít.

Mới đây, câu chuyện về chiêu trừng trị "kẻ thứ ba" chen chân vào cuộc hôn nhân của một bà mẹ trẻ khiến dân mạng dậy sóng. Người mẹ trẻ cho biết, trong thời gian chị về ngoại nằm ổ sau sinh, cô gái kia thường xuyên nhắn tin rủ rê chồng chị đi ăn nhậu và vào nhà nghỉ với nhau.
Thậm chí, có lần, người mẹ trẻ còn đọc được tin nhắn của cả hai đong đưa với nhau sau khi lên giường với nhau. Ngay sau đó, chị đã có chiêu thức dằn mặt khiến cả chồng lẫn tình địch phải khiếp sợ, xin lỗi rối rít.
Đoạn chia sẻ tham khảo ý kiến dân mạng của bà mẹ trẻ. Ảnh cắt từ Facebook.
Đoạn chia sẻ tham khảo ý kiến dân mạng của bà mẹ trẻ. Ảnh cắt từ Facebook. 
 Nguyên văn đoạn chia sẻ như sau:
“2 vợ chồng em có nhà riêng. Lúc em đẻ bé đầu phải về nhà ngoại nằm ổ. Trong thời gian em về trên này thì có một con đã có chồng, suốt ngày cứ rủ chồng em đi ăn với nhậu. Em đọc được tin nhắn Zalo chúng nói chuyện với nhau. Chuyện chẳng có gì để nói nếu em không đọc được tới cái đoạn chúng nó rủ nhau vào nhà nghỉ về còn nhắn tin hỏi han nhau mệt không. Thế là em điên lên, em nắm đầu thằng chồng ra xử trước.
Em bắt hắn phải làm 3 điều, em mới tha cho 1 lần cũng như lần cuối. Đứng trước bàn thờ ông bà thề lần sau không được lăng nhăng, gái gú, ngoại tình bên ngoài nếu không sẽ bị gãy chân và li dị. 2. Đi xét nghiệm HIV. 3. Xoá Zalo và đưa mật khẩu điện thoại cho em. Cả 3 điều hắn làm hết vì hắn thương em còn con kia giải quyết nhu cầu thôi nên em tha.
Còn về con kia, em gọi cho nó ngay ngày hôm sau. Gọi chỉ để cảnh cáo, để giảm cái điên trong người em thôi. Ấy vậy mà em gọi cho nó, nó không thèm xin lỗi em còn trở mặt bảo: “Tao làm gì kệ tao, mày về mày hỏi chồng mày đó. Vâng, cái điên trong người em nó không giảm mà còn tăng ạ.
Em ôm thù, trong lòng. Em không bao giờ quên nó mặc dù chuyện xảy ra hơn 6 tháng rồi. Mới hôm qua, em vừa trông con vừa ngồi rảnh lướt face nó. Âm thầm vào từng đứa bạn trong face nó nhắn: Bạn biết con này không? Nó có chồng 2 con rồi mà mất nết ăn nằm với chồng mình. Không xin lỗi còn to mồm. Bạn biết số điện thoại của chồng hay face chồng nó làm ơn cho mình xin...”
Cứ 1 nội dung như thế em nhắn hơn chục đứa bạn trong face nó các chị ạ. Lớn có, trẻ có nên mấy đứa bạn nó hồi đáp lại mình cũng nhanh, có đứa nhanh nhảu chụp nguyên luôn cái màn hình tin nhắn của em gửi cho nó.
Chả cần phải đợi lâu, nó nhắn tin xin số điện thoại em để nói chuyện, rối rít, tha thứ xin lỗi các kiểu. Còn gọi điện thoại cho chồng em bảo em mà không xoá, nó đi tự tử nữa chứ…
Bạn bè nó nói nó có chồng 2 con rồi, mà nó nói với em đừng làm to chuyện vì nó sắp cưới. Hoá ra nó lừa em sắp cưới để tha cho nó các chị ạ. Em lại chúa gét cái thể loại đã ăn nằm với chồng người ta không biết nhục còn láo. Theo các chị, em có nên làm to chuyện hơn không hay tha cho nó ạ?”
Ngay sau đoạn chia sẻ của bà mẹ trẻ, nhiều người đã vào bình luận với những ý kiến trái chiều. Nhiều người lên tiếng khuyên bà mẹ trẻ không thể tha thứ và phải "diệt tận gốc" thói lăng loàn của cô gái kia.
Nickname Hoa Nguyễn chia sẻ: "Diệt tận gốc luôn đi, để nó có chồng tội thằng chồng nó". Nickname Dung Huynh lại nói: "Mom mà tha cho nó thì nó không chừa đâu, thẳng tay đi". Ban H.K lại cho rằng: "Tha thứ thì còn nghĩ lại chứ nói nhầm người thì không giúp chị ạ. Cái loại này chị mà tử tế với nó một lần, nó nhờn mặt nó lại lần 2 thì khổ nhà nào nữa".
Trong khi đó, một số người lại khuyên bảo bà mẹ trẻ nên dừng lại. Nickname Hạnh Tâm chia sẻ: "Người ta đã nói vậy thì thôi chị à. Dù sao mình cũng là con gái, hiểu cho nhau chút đi chị". Bạn Hạnh Phương nói: "Bỏ qua cho nó, không làm to chuyện hơn nhưng cũng ko nói nhầm người và cũng không repdy tin nhắn nó nữa".
Vậy đấy, phụ nữ khi yêu và đến với ai nên tỉnh táo. Không nên nghe những lời đường mật của đàn ông để rồi bị chê bai, chửi mắng không tiếc lời. Thậm chí, khi là "kẻ thứ ba" mang tiếng phá hoại gia đình người khác, rất khó để lấy lại danh dự và quay lại cuộc sống bình thường.

Tại sao phụ nữ Tây không đánh ghen kinh dị như phụ nữ Việt?

Khi phát hiện chồng cặp bồ, phụ nữ phương Tây thường có cách xử lý khiến chồng phải “cứng họng” chứ không phải là những màn đánh ghen kinh hoàng.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen kinh hoàng ở Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận. Cô gái trẻ được cho là có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông có vợ, bị cắt tóc, giật nội y giữa đường.

Mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu lên tiếng phân trần

Mẹ chồng cho biết mình không hề đụng vào người bồ nhí của con trai, tuy nhiên clip cho thấy người phụ nữ lớn tuổi có tham gia lột quần áo cô này. Tại hiện trường cũng vương vãi nhiều tóc và ớt tươi khiến nhiều người "nổi da gà".

Liên quan đến thông tin mẹ chồng đánh ghen cắt tóc, xát ớt vào vùng kín tình địch hộ con dâu gây xôn xao mạng xã hội, người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phân trần mọi việc.

Bà H. (mẹ chồng trong câu chuyện đánh ghen) cho biết, bà và gia đình cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi cuộc sống riêng tư bị xáo trộn. Vào hôm xảy ra sự việc, con dâu bà bắt gặp chồng cặp kè với nhân tình nên nhờ mẹ chồng đi cùng để nói chuyện. Bà H. chỉ nói chuyện chứ không hề đụng vào người cô bồ nhí kia, bà cũng đã trình bày điều này tại cơ quan công an.

Tháng 4 về rồi, mở lòng yêu đi em

Mùa hoa tháng 4 tinh khôi lại về trên phố. Còn em của tôi, đã yêu ai hay chưa?

Sáng nay trên đường tôi đã thấy những gánh hàng hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi ở trên phố. Nhìn thấy loài hoa tháng 4 đó, tôi lại nhớ đến em, cô gái cũng sinh vào một ngày tháng 4 đầy nắng ấm áp.