Mê tour rẻ, nhiều cán bộ hưu trí bị lừa đảo du lịch hơn 7 tỉ

(Kiến Thức) - Tin tưởng đối tượng sau nhiều chuyến du lịch trong nước giảm giá phân nửa, hàng loạt cán bộ hưu trí không chút nghi ngờ nộp hàng tỷ đồng tham gia tour du lịch nước ngoài nhưng đến nay vẫn chưa đi được!

Ngày 14/11, Phó Bí thư tỉnh ủy Long An Đỗ Hữu Lâm đã có công văn chỉ đạo Công an tỉnh Long An tiến hành kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của cá nhân có dấu hiệu lừa đảo du lịch nhiều tỉ đồng bằng chiêu thức “mở tour du lịch giá rẻ cho cán bộ hưu trí” để xử lý theo pháp luật.
Me tour re, nhieu can bo huu tri bi lua dao du lich hon 7 ti
Phó Bí thư tỉnh ủy Long An có công văn chỉ đạo Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của cá nhân có dấu hiệu lừa đảo nhiều tỉ đồng bằng chiêu thức “mở tour du lịch giá rẻ cho cán bộ hưu trí” để xử lý theo pháp luật. 
Trao đổi với PV Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Bé, nguyên Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Long An, hiện là Phó Chủ tịch CLB hưu trí tỉnh Long An cho biết, bà và nhiều cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo các ban ngành cùng người thân là nạn nhân của kiểu lừa đảo nói trên.
“Đối tượng lừa chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng của chúng tôi là Nguyễn Văn N., 47 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An”, bà Bé cho biết.
Theo bà Bé, qua quen biết với một cán bộ hưu trí ở huyện Châu Thành (tỉnh Long An), bà Bé được giới thiệu ông N. chuyên tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước với giá rẻ. Đặc biệt ưu tiên cho các cán bộ hưu trí từng công tác trên địa bàn tỉnh Long An và người thân với giá du lịch giảm hơn 50%.
“Tháng 9/2017, ông N. tổ chức nhiều chuyến du lịch qua 4 tỉnh miền Trung nhưng giá chỉ 1,5 triệu đồng/người. Sau đó tổ chức tiếp 10 chuyến du lịch trong nước, nước ngoài cho gần 450 người với giá giảm đến 50% khiến ai cũng hết sức tin tưởng”, bà Bé kể lại.
Đến cuối tháng 7/2018, ông N. thông tin tổ chức đi Nhật và thu tiền của 197 người (13,5 triệu đồng/người); đi Đài Loan (thu tiền 48 người, mỗi người 6,8 triệu đồng); Hà Nội (103 người, 4,5 triệu đồng/người) và 130 người đi 3 nước Châu Âu (mỗi người đóng từ 20 đến 23 triệu). Đồng thời, người đàn ông này còn mượn của bà Bé 1,3 tỉ đồng với lý do ứng trước cho các đối tác.
Me tour re, nhieu can bo huu tri bi lua dao du lich hon 7 ti-Hinh-2
Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đang thụ lý vụ việc đối tượng chiếm hàng tỉ đồng của người dân bằng chiêu du lịch giá rẻ.
Tuy nhiên, theo bà Bé và các nạn nhân, sau khi nhận tiền (hơn 7 tỉ đồng), ông N. cố tình đưa ra nhiều cái hẹn để kéo dài rồi hoãn lại luôn cho đến nay.
"Nhiều lần liên lạc nhưng ông N. chỉ hứa hẹn và không có thiện ý trả lại tiền, chính vì vậy, nhiều cán bộ hưu trí đăng ký du lịch nghi ngờ tôi liên quan số tiền đó. Chính vì thế nên tôi đã gửi đơn tố giác ông N. đến Cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giuộc, TP Tân An (tỉnh Long An) và công an tỉnh Long An “, bà Bé chia sẻ.
Được biết, Phó Bí thư tỉnh ủy Long An Đỗ Hữu Lâm cũng đã có công văn chỉ đạo hệ thống đảng, ban, ngành, đoàn thể cảnh giác với dạng lừa đảo đi du lịch giá rẻ.
Hiện Công an huyện Cần Giuộc đang thụ lý vụ việc. Ngoài ra, theo thông tin từ công an, ngoài vụ này còn có người khác đã kiện ông N. ra tòa cũng về hành vi lừa du lịch.

Nguyên thượng tá công an dùng thủ đoạn gì lừa đảo hơn 24 tỷ?

(Kiến Thức) - Từng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng PC64 Công an tỉnh Đắk Lắk, ông Y Tuyến Ksơr nói dối mình có quan hệ với cấp lãnh đạo Bộ khiến nhiều người tin "sái cổ" nhờ xin việc. 

Ngày 23/6, tờ VTC News dẫn nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với nghi can Y Tuyến Ksơr (nguyên Thượng tá, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của VKSND về nguyên thượng tá công an lừa đảo, từ tháng 5/2012 đến 4/2014, ông Y Tuyến Ksơr đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng PC64 từ tháng 5/2014 - 8/2016.

Độc chiêu lừa đảo tiền tỷ của “thánh cô, thánh cậu”

Lợi dụng lòng tin của các con nhang, đệ tử, nhiều “cô đồng, cậu bóng” tha hồ vẽ vời đủ kiểu để moi tiền thông qua hình thức lễ bái. Một số “thánh cô, thánh cậu” còn tung chiêu trò để lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của con nhang mê tín.

Đã có không ít những đệ tử bị lừa đảo đến sạt nghiệp, lên cơ quan công an trình báo thì dường như đã quá muộn.

Sự thật kinh hoàng trong đường dây lừa đảo, ép làm “nô lệ” trên tàu cá

Từ cuộc đào thoát khỏi tàu cá ở khu vực biển Kiên Giang của Phạm Đức Anh, xác tín và đối chiếu tư liệu từ cơ quan chức năng, đã hé lộ ra một đường dây chuyên lừa người đi biển, từ TPHCM tới các vùng biển miền Tây.

Su that kinh hoang trong duong day lua dao, ep lam “no le” tren tau ca

Lao động P.Đ.A còn thất thần sau cuộc đào thoát khỏi tàu cá. Ảnh: NN 

Nắm bắt được sự khan hiếm lao động nghề biển của chủ tàu, các đối tượng này dụ dẫn những thanh niên khỏe mạnh, thất nghiệp để đưa xuống tàu cá. Khi đã lênh đênh trên biển, người lao động mới “té ngửa” khi phát hiện bị những kẻ “đầu nậu người” ăn chặn công sức lao động, biến họ thành làm không công trên con tàu gỗ mong manh giữa biển sóng.