Mẹ làm điều này mỗi ngày, con gái sợ hãi trốn khỏi nhà

Từ năm 10 tuổi, Tiểu Khánh đã phải sống trong cơn ác mộng mỗi ngày, lý do là bởi mẹ cô luôn tìm cách biến ngôi nhà thành bãi rác.

Sự việc xảy ra ở Tân Trúc, Đài Loan. Cô gái trẻ tên Tiểu Khánh mới đây đã chia sẻ câu chuyện về bi kịch gia đình, khiến cô bỏ trốn khỏi nhà, không dám gặp lại mẹ.
Theo Tiểu Khánh, ngoại hình của cô không khác gì những người bình thường, thậm chí có phần ưa nhìn, điểm số và thành tích của cô cũng nổi bật.
Trong mắt người khác, Tiểu Khánh có thể là một cô gái xinh đẹp không có vấn đề gì. Thế nhưng, từ năm 10 tuổi, Tiểu Khánh đã phải sống trong cơn ác mộng mỗi ngày, lý do là bởi mẹ cô luôn tìm cách biến ngôi nhà thành bãi rác.
Tiểu Khánh thậm chí không nhớ nổi phòng khách nhà mình trông như thế nào. Cô không có phòng riêng, buộc phải ngồi học trên bãi rác kinh dị. Cũng vì lẽ đó, bố Tiểu Khánh không về nhà nữa vì ông không tìm được chỗ để ngủ.
Me lam dieu nay moi ngay, con gai so hai tron khoi nha
 Tiểu Khánh sợ hãi khi phải về nhà và gặp mẹ vì nhà cô chẳng khác gì bãi rác. 
Mẹ Tiểu Khánh thấy vậy cũng không thay đổi, khiến Tiểu Khánh vô cùng khổ sở. Thế nhưng, vì sống phụ thuộc bố mẹ, cô đành nín nhịn cho qua ngày, cố gắng bới lấy một góc để ngủ và học hành, không bao giờ dám mời bạn bè đến nhà chơi. Sau này khi trưởng thành, bạn trai đòi qua nhà cô cũng tìm đủ mọi lý do để từ chối.
Tiểu Khánh không biết làm thế nào để chữa bệnh cho mẹ, cô nghĩ mẹ mình đã mắc phải căn bệnh rối loạn tích trữ, một loại bệnh tâm thần. Thế nhưng, khi đề cập đế chuyện đi khám, mẹ Tiểu Khánh chỉ gạt đi, bà cũng không cho Tiểu Khánh dọn dẹp nhà cửa.
Mỗi ngày, mẹ Tiểu Khánh đều tha về nhà rất nhiều rác thải, đồ linh tinh và chất thành từng đống, khiến cả nhà bốc mùi cực kỳ khủng khiếp. Hiện tại, mẹ Tiểu Khánh cũng đến ở nhà thân thích, nhưng thói quen trữ đồ của bà không thay đổi, ngôi nhà vẫn tiếp tục trở thành kho rác.
Bản thân Tiểu Khánh khi có thể tự lập cũng đã lập tức chuyển ra ngoài, cô chạy trốn khỏi ngôi nhà, nơi ác mộng diễn ra suốt cả tuổi thơ, cô cũng không muốn gặp lại mẹ vì bà quá ích kỷ, không hề nghĩ đến con cái. Thế nhưng, Tiểu Khánh vẫn luôn cố gắng muốn chữa bệnh cho mẹ, dọn dẹp lại ngôi nhà, vì vậy, cô lên mạng tham khảo mọi người, phải làm sao để cải thiện.
Bài đăng của cô Tiểu Khánh sau khi được công khai đã lập tức làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi. Cư dân mạng bình luận: "Bệnh tích trữ thật sự không thể chữa khỏi, chỉ có thể tự mình dọn ra ngoài", " Đưa mẹ đến gặp bác sĩ tâm lý trước, cần kiên nhẫn và dũng cảm để giao tiếp với mẹ".

Đỏ mặt trước hot girl xinh đẹp mặc đồ hở hang dạo phố

Xuất hiện tại phố đi bộ trong trang phục hở hang, thiếu vải, có phần táo bạo quá đà, hot girl Trịnh Kỳ khiến nhiều người phải ái ngại thay cho cô nàng.

Do mat truoc hot girl xinh dep mac do ho hang dao pho
Trịnh Kỳ nổi tiếng là hot girl có khuôn mặt tinh xảo như búp bê, thân hình mảnh mai nhưng số đo ba vòng lại đẹp gần đạt mức hoàn hảo. 

Con dâu sốc nặng khi biết lý do cả nhà chồng cấm mình mang bầu

Họ âm ưu hất tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì con rối ở trong tay họ.

Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng tham gia một sự kiện xã hội. Ấn tượng đầu tiên với anh, tôi thấy là người khá thân thiện. Cũng chính vì điều đó đã kết nối chúng tôi với nhau.

Với tính thân thiện, cởi mở, ngày tôi dẫn anh về nhà chơi, bố mẹ đã rất quý. Tôi cũng khá tự tin về bản thân nên cũng không quá lo lắng về ngày ra mắt nhà anh.

Em chồng ở bẩn còn hạnh họe, tôi "dạy dỗ" khiến cô ấy kinh hãi

Tôi đoán em chồng thế nào cũng gọi điện mách bố mẹ chồng nhưng tôi chẳng sợ.

Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng đều ổn, chỉ duy nhất có em chồng chẳng tốt đẹp gì. Cô ấy năm nay 24 tuổi đầu mà tính như trẻ con, đã vậy còn hỗn láo, ở bẩn và lười biếng.

Ai đời suốt 1 năm chung nhà, chưa một lần cô ấy chủ động rửa bát hay vào bếp nấu cơm. Phòng con gái con đứa mà bày bừa, rối tung lên. Đến cả băng vệ sinh đã dùng, em chồng cũng thản nhiên cuộn tròn lại, nhét xuống chân giường khiến tôi khóc thét.