Mẹ gốc Việt giết hai con rồi tự sát ở Mỹ

Cảnh sát đã không tìm thấy dấu hiệu chấn thương trên người hai đứa trẻ, nên họ tin có thể chúng đã bị đầu độc.

Cảnh sát Mỹ đã xác định được danh tính hai bé trai gốc Việt bị mẹ ruột sát tại trong vụ giết người và tự sát hồi tuần qua ở TP San Jose, thuộc bang California.
Đài CBS dẫn thông tin từ Văn phòng Giám định Y tế hạt Santa Clara ngày 12-3 cho biết hai nạn nhân nhỏ tuổi là Chuck Nguyen, 4 tuổi, và Eric Nguyen, 7 tuổi.
Trước đó vào đầu tuần này, mẹ của hai đứa trẻ đã được xác định là bà Uyen Thi Phuong Tran, 43 tuổi. Người này đã chết vì ngạt thở, còn nguyên nhân tử vong của các cậu bé vẫn đang tiếp tục được điều tra.
Cảnh sát đã đến một ngôi nhà trên Đại lộ Dent vào lúc 12 giờ 37 phút chiều 6-3 và phát hiện bà Tran và hai đứa trẻ đã chết. Cảnh sát sau đó xác định đây là một vụ giết người và tự sát.
Cảnh sát đã không tìm thấy dấu hiệu chấn thương trên người hai đứa trẻ, nên họ tin có thể chúng đã bị đầu độc.
Me goc Viet giet hai con roi tu sat o My
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: SF GATE 
Những người hàng xóm nói với trang tin địa phương KPIX rằng hai đứa trẻ sống trong ngôi nhà trên cùng bố mẹ.
Họ nói người bố đã đi vắng trong nhiều ngày và trở về nhà vào ngày 6-3 và tìm thấy thi thể của hai cậu bé trên giường còn người mẹ đã chết. Người bố đã chạy ra ngoài la hét cầu cứu.
Những người hàng xóm cho biết người mẹ đã mất việc tại một tiệm làm móng hồi năm ngoái. Họ nói chồng của bà Tran cũng không có việc làm. Những người hàng xóm tin rằng người phụ nữ này có thể bị trầm cảm.
Một nguồn tin cảnh sát cũng nói với KPIX rằng hai vợ chồng có thể đã gặp phải những vấn đề khó khăn trong hôn nhân.
Tuy nhiên, một trong những người hàng xóm là Rick Dandridge nói rằng ông thường nghe hai vợ chồng la mắng các con mình ít nhất hai lần một tuần. Người này cho biết có lúc ông đã phải gọi 911 để trình báo do lo lắng cho sự an toàn của các cậu bé.

Mẹ "ác nhân" trục lợi từ việc nhận nuôi con trẻ

Cảnh sát tại khu vực Lusby, Maryland đã nhanh chóng tìm hiểu tình hình, bất ngờ lại phát hiện ra được tội ác khủng khiếp của bà mẹ ác nhân.

Cuối tháng 9 năm 2008, cảnh sát tại khu vực Lusby, Maryland, đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người dân, cho biết họ trông thấy một cô bé khoảng 7 tuổi, cơ thể lấm lem đầy phân và máu đang lang thang trên đường phố. Sau khi được cảnh sát đưa về đồn hỏi cung, cô bé cho biết vì lo sợ bị mẹ giết chết, em đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 để bỏ trốn khỏi nhà của mẹ nuôi. Cô bé sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương và cuộc kiểm tra của bác sĩ đã cho thấy em là nạn nhân của nạn bạo hành với hơn 80 vết thương trên khắp cơ thể. Các dấu hiệu khác cũng cho thấy em đã bị bỏ mặc không chăm sóc trong một khoảng thời gian dài.

Hé lộ câu nói cuối của phi công trước khi máy bay Ethiopia rơi

(Kiến Thức) - Giám đốc điều hành hãng Ethiopian Airlines, ông Tewolde Gebremariam, cho biết phi công điều khiển máy bay Boeing 737 Max 8 đã nói rằng họ đang gặp phải "vấn đề kiểm soát bay", vài phút trước khi chiếc phi cơ lao xuống đất khiến 157 người thiệt mạng.

Theo Daily Mail ngày 12/3, Giám đốc điều hành của hãng hàng không Ethiopian Airlines, ông Tewolde Gebremariam, cho hay các phi công điều khiển chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 đã nói rằng họ đang gặp phải "vấn đề kiểm soát bay" chỉ vài phút trước khi chiếc phi cơ lao xuống đất khiến 157 người thiệt mạng ở Ethiopia hôm 10/3.
Tiết lộ của ông Gebremariam chỉ ra rằng thiết bị trên chiếc máy bay này đã không hoạt động theo như chỉ thị của phi công.

Người mẹ “quái vật” giết con chỉ vì tin “tình yêu siêu nhân”

Vì tình yêu mù quáng, Denise gần như bị mất trí. Cô đã cố gắng giết con mình nhiều lần. Lần đầu tiên, Denise định thả con xuống đất từ ban công thì không hiểu một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn cản cô vào giây phút cuối cùng. 

Tình yêu “siêu nhân”