Mẹ đơn thân bị người tình đâm 57 nhát dao, máu văng lên mặt con

Bà mẹ bị người tình đâm 57 nhát dao, khiến chị tử vong ngay tại chỗ nhưng điều ám ảnh hơn cả là trên người con gái chị đẫm máu của mẹ.

Cách đây vài ngày, tòa án thành phố Nam Đồng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã xét xử vụ án người phụ nữ bị người tình đâm chết ngay trước mặt con gái. Vụ việc xảy ra từ tháng 6/2020 nhưng đến khi lật lại vẫn khiến mọi người sôi sục trước sự tàn nhẫn của kẻ thủ ác.
Chị Cố Tụy (35 tuổi, tên đã thay đổi) là một bà mẹ đơn thân, mở một tiệm nail ở thành phố Nam Đồng. Chị là người hòa đồng, hoạt bát, thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh. Dù là hàng xóm hay nhân viên vệ sinh công cộng, hễ nhắc đến chị Cố là ai cũng hết lời khen ngợi chị.
Vào năm 2018, trong một lần tụ tập với bạn bè, bà mẹ đơn thân gặp được một người đàn ông họ Khuất và hai người nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng hẹn hò, người phụ nữ mới phát hiện ra bộ mặt thật của bạn trai.
Mẹ đơn thân bị người tình đâm 57 nhát dao, máu của mẹ văng lên mặt con gái 7 tuổi Ảnh 1
Chị Cố là một người phụ nữ xinh đẹp, hòa đồng, hoạt bát.
Hóa ra, Khuất là một tên nghiện cờ bạc, chỉ cần có tiền là anh ta sẽ mang hết đi đánh bạc, thậm chí nhiều lần còn vay tiền chị. Một lần con gái của chị bị ốm, chị phải vay tiền để đưa con gái đi khám bệnh, nhưng khi nhìn thấy tiền, Khuất liền giật lấy và chị Cố phải nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình.
Chị Cố đã nhiều lần khuyên can nhưng hắn ta vẫn chứng nào tật nấy, hết tiền chọc phá bạn gái để vòi tiền. Thế nhưng, điều khiến bà mẹ đơn thân đau đớn hơn cả là hắn ta đã có gia đình từ lâu. Nói cách khác, chị Cố chính là người thứ 3.
Sau khi biết sự thật, chị Cố ngay lập tức đề nghị chia tay nhưng gã bạn trai vẫn không chịu buông tha. Khuất nói rằng hắn ta sẵn sàng ly hôn để ở bên cạnh chị nhưng bà mẹ đơn thân không đồng ý, khuyên anh nên quay về với gia đình.
Tuy nhiên, Khuất kiên quyết đòi ly hôn và hắn đã ly hôn với vợ vào tháng 7/2019. Sau khi ly hôn, hắn ta hầu như tới gặp chị Cố mỗi ngày, cho dù chị chưa bao giờ chấp nhận lại mối quan hệ này.
Mẹ đơn thân bị người tình đâm 57 nhát dao, máu của mẹ văng lên mặt con gái 7 tuổi Ảnh 2
Chị Cố và con gái Tiểu Lan.
Hắn ta đã nhiều lần cầm dao đe dọa chị Cố không được chia tay gã, thậm chí cướp ví, điện thoại di động, thẻ ngân hàng. Người phụ nữ không ít lần nhờ người giúp đỡ nhưng không thành công.
Theo lời kể của em trai chị Cố, vào ngày 31/5/2020, Khuất lại đi gặp chị, cầm dao đe dọa giết cả nhà chị nếu không chịu đưa tiền. Không còn cách nào khác, chị cố đành phải gọi báo cảnh sát và hắn ta bị bắt đi.
Lúc này, hắn ta đã quỳ xuống khóc lóc van xin, hứa sẽ về quê, không quấy rầy chị nữa nên Cố lại mủi lòng, tha thứ. Tuy nhiên, điều mà mọi người không ngờ là sau khi được thả, Khuất lại hết lần này đến lần khác tới vòi tiền chị Cố.
Khoảng 14h chiều 1/6/2020, người đàn ông cầm dao phục kích gần chỗ làm của chị Cố rồi theo chị về nhà, lẻn vào khu dân cư chị sinh sống rồi chờ thời cơ. Đến khoảng 12h đêm, để thuận lợi trốn thoát khỏi hiện trường sau khi gây án, Khuất đã đỗ xe phía sau khu dân cư.
Mẹ đơn thân bị người tình đâm 57 nhát dao, máu của mẹ văng lên mặt con gái 7 tuổi Ảnh 3
Kẻ sát nhân họ Khuất.
Rạng sáng hôm sau, Khuất lẻn vào nhà Cố bằng chiếc chìa khóa lấy trộm trước đó. Hắn ta vào phòng ngủ rồi đâm cố 57 nhát dao cho tới khi cô tử vong. Con gái 7 tuổi của chị Cố đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thậm chí trên người cô bé đẫm máu của mẹ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Cố bị chém ở tay, mặt, nội tạng, tai và tử vong tại chỗ. Kẻ thủ ác đã bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.
Cảnh sát sau đó cũng bắt giữ được tên sát nhân họ Khuất. Trong phiên tòa vừa qua, hắn ta bị kết án tử hình và bồi thường 760.000 tệ (gần 2,7 tỷ đồng).
Tuy kẻ thủ ác đã phải đền tội nhưng sự việc khiến con gái chị Cố là Tiểu Lan bị tổn thương tâm lý sâu sắc. Mỗi ngày người nhà đều phải đưa đón Tiểu Lan tới trường. Thậm chí, ngay cả khi Tiểu Lan đi vệ sinh, giáo viên còn phải tìm 2 bạn cùng lớp đi cùng để bé không cảm thấy sợ hãi.

Nghi vấn nam sinh Hà Nội thất tình, đến nhà bạn gái rồi tự sát?

Theo thông tin ban đầu, chiều 30/1, Q. tìm đến nhà bạn gái học cùng khối, cùng trường và bất ngờ dùng dao bầu tự cứa cổ mình, do mất quá nhiều máu Q. tử vong tại hiện trường.

Chiều 30/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang điều tra cái chết của một nam sinh lớp 12 xảy ra tại địa bàn huyện vào cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu đầu, nạn nhân là N.V.Q (SN 2003, trú xã Bình Yên, Thạch Thất, đang là học sinh lớp 12 tại huyện Thạch Thất).

NÓNG! Nhà Quốc hội Mỹ bị tấn công, có tử vong

Ngày 2/4, cảnh sát Đồi Capitol xác nhận, một đối tượng đã đâm xe ô tô cá nhân vào 2 sĩ quan cảnh sát trước khi đâm vào hàng rào phía Bắc của khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Đối tượng sau đó đã xuống xe, cầm dao uy hiếp và buộc lực lượng an ninh phải nổ súng tiêu diệt. Ngoài sĩ quan William Evans thiệt mạng, một sĩ quan khác bị thương trong vụ việc và được đưa đến bệnh viện.

Giết, phanh thây người tình man rợ, giáo sư sử học Nga khai gì?

(Kiến Thức) - Một giáo sư sử học danh tiếng của đại học Saint Petersburg đã thú nhận tội giết và phanh thây người tình man rợ của mình. Vụ việc gây chấn động nước Nga.

Giáo sư sử học Oleg Sokolov của đại học Saint Petersburg (Nga), 63 tuổi, bị tình nghi giết người tình sau khi được vớt lên từ sông băng Moika hôm 8/11 cùng một ba lô chứa 2 cánh tay phụ nữ và một khẩu súng.
Giet, phanh thay nguoi tinh man ro, giao su su hoc Nga khai gi?
  Thủ phạm (bên phải) và nạn nhân trong một lần tái hiện sự kiện lịch sử thời Napoleon. Ảnh: Mirror.