Bị lừa khi đi làm thuê, thoát nguy hiểm về đến nhà thì con trai đã mất tích
Zhang Ying là người tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Tuổi thơ của bà đầy những sóng gió khi cha mất lúc bà mới 8 tuổi, khi bà 12 tuổi thì mẹ qua đời. Năm 19 tuổi, bà sống chung với một người đàn ông và sinh ra cậu con trai He Yunjun vào năm 1988 nhưng người "chồng" này đối xử không tốt với cả bà và con.
Khi con trai khoảng 6 tháng tuổi, người "chồng" bỏ nhà đi Quý Dương làm thuê, để lại Zhang Ying và con trai nhỏ nương tựa vào nhau. Vài tháng sau, một người cô trong làng khuyên Zhang Ying đi làm thuê, nói rằng sẽ giúp bà tiền lộ phí. Zhang Ying do dự mãi, cuối cùng gửi con trai cho bà nội chăm sóc khi con 10 tháng tuổi rồi theo người cô ấy lên đường xa xứ.

Thế nhưng, bà không may bị lừa bán vào làm việc tại một "nhà máy đen" (công xưởng bất hợp pháp). Vô cùng sợ hãi, khao khát trở về nhà, bà nhờ người cùng làng gửi thư cho "chồng", cầu xin anh ta đến đón nhưng ngày qua ngày, "chồng" vẫn bặt vô âm tín. Sau một tháng chịu đựng, vào đêm nọ, Zhang Ying lẻn trốn thoát. Lang bạt nhiều năm sau đó, bà gặp người chồng hiện tại và ổn định cuộc sống.
Năm 1991, bà Zhang Ying lấy cớ về thăm nhà ngoại để trở lại Quý Châu. Vì xấu hổ và sợ hãi, bà đứng trước cửa nhà "chồng cũ" mà chần chừ không dám bước vào. Loanh quanh đó 2 ngày, bà vẫn không thấy bóng dáng ai. Cuối cùng, Zhang Ying mang theo nỗi thất vọng tràn trề, lặng lẽ quay về Hà Bắc. Hơn 10 năm sau, bà trở lại Quý Châu một lần nữa. Lúc đó mới hay tin con trai đã mất tích từ lâu.
37 năm nhớ nhung và day dứt, sợ nhất mỗi khi Tết đến
Hay tin con trai mất tích, trái tim Zhang Ying như bị xé toạc. Bà trở về, nhờ người hỏi thăm tin tức "chồng cũ", muốn từ anh ta hỏi ra tung tích của con. Tuy nhiên, người trung gian nói với Zhang Ying rằng "chồng cũ" đã tái hôn và kiên quyết không tiết lộ cách liên lạc. Bất đắc dĩ, Zhang Ying đành quay lại Hà Bắc. Những năm sau đó, bà nhiều lần trở lại Quý Châu, muốn tìm "chồng cũ" để hỏi cho ra lẽ, nhưng luôn vô vọng.
Sau khi lập gia đình với người chồng hiện tại, Zhang Ying cũng có con chung. Chuyện từng có một đứa con trước đây, bà chưa bao giờ dám kể cho bất kỳ ai trong gia đình. Suốt nhiều năm, Zhang Ying vô số lần mơ thấy con trai, lòng đầy ray rứt và nhớ nhung.
"Tôi sợ nhất là Tết, đặc biệt là mùng 1 Tết, ngày đó là sinh nhật con trai tôi", Zhang Ying nhớ lại.
Mỗi năm vào mùng 1 Tết, lòng bà đau như cắt. Bà không muốn nỗi đau ấy ảnh hưởng đến ai, chỉ có thể lẳng lặng làm việc, rồi đến bữa ăn thì uống rượu, uống cho say rồi đi ngủ, để quên đi nỗi đau trong lòng.
Nhiều năm qua, vì nhớ con trai, Zhang Ying thường xuyên lén lút khóc, giờ đây mắt bà đã bị đục thủy tinh thể. Suốt ngần ấy năm, bà vẫn luôn một mình tìm kiếm con. Tháng 2/2024, bà lần đầu tiên lấy mẫu máu xét nghiệm nhưng mãi không có tin tức. Đến tháng 2/2025, bà trở lại Quý Châu để lấy mẫu máu lần nữa. Chỉ nửa tháng sau đó, bà đã nhận được tin vui mà mình đã chờ đợi hơn 30 năm.
Mẹ con đoàn tụ trong nước mắt
Tháng 1/2025, anh Lin Wenqi, người đang tìm người thân ở Giang Tô, đã tìm đến cảnh sát để xin giúp đỡ. Anh nói rằng từ nhỏ anh đã biết mình không phải con ruột và giờ mong được giúp đỡ tìm kiếm người thân. Sau đó, với sự giúp đỡ của cảnh sát, vào ngày 10/6, thông báo từ hệ thống chống buôn người của các cơ quan công an trên toàn quốc đã xác định Zhang Ying người Quý Châu và Lin Wenqi người Giang Tô phù hợp với dấu hiệu di truyền quan hệ huyết thống đơn thân, xác nhận là mẹ con.

Sáng ngày 22/7, bà Zhang Ying đã gặp lại người con trai mà bà ngày đêm mong nhớ sau 37 năm cách biệt.
"Con trai, mẹ xin lỗi con..."
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy, bà Zhang chạy đến ôm chầm lấy con mà khóc nức nở, liên tục nói lời xin lỗi.
"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con về rồi. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Chúng ta hãy nhìn về phía trước, con cũng chưa bao giờ trách mẹ cả", Lin Wenqi ôm chặt lấy mẹ, vừa lau nước mắt vừa an ủi bà.
Sau khi bình tĩnh lại, Zhang Ying đeo một bông hoa đỏ lớn cho con trai và tặng một bó hoa tươi. Sau đó, bà lấy ra một chiếc hộp được gói rất đẹp, bên trong là 60.000 nhân dân tệ tiền mặt mà bà đã tích cóp, đưa cho con trai rồi nói:
"Mẹ có lỗi với con, chỉ có thể bù đắp trong khả năng của mình".
Thấy mẹ xúc động, Lin Wenqi không ngừng an ủi. Lin Wenqi kể rằng anh hiện đang sống ở tỉnh Giang Tô, làm trong ngành du lịch. Năm 2018, anh đã lập gia đình và có một con trai, một con gái đáng yêu.
Từ nhỏ, anh đã biết mình không phải con ruột của cha mẹ nuôi. Nhưng anh là người sống lạc quan, cha mẹ nuôi đối xử với anh rất tốt, nên anh cũng không quá bận tâm về thân thế của mình. Mãi đến khi bản thân làm cha, nhìn các con lớn lên từng ngày, cái cảm giác máu mủ ruột thịt đã thôi thúc anh đi tìm cha mẹ ruột. Đầu năm nay, anh lấy mẫu máu và đến tháng 5 thì nhận được tin vui.
"Hành trình tìm về cội nguồn này, cuối cùng cũng đã đi đến đích. Bây giờ con có thể cùng lúc chăm sóc cả cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi. Con sẽ về quê và cũng sẽ đưa mẹ về nhà con bây giờ, chúng ta cùng nhau nhìn về phía trước", Lin Wenqi nói.