Mâu thuẫn với bố vợ, con rể làm điều ai cũng khiếp sợ

Trong lúc cơn giận che mờ lý trí, anh John đã đánh mạnh vào đầu bố vợ, khiến ông gục ngay tại chỗ.

Bi kịch xảy ra ở Fort Worth, Texas, Mỹ. Vài ngày trước, anh John, 38 tuổi, đến tìm bố vợ và cố gắng thuyết phục bố vợ ký vào hồ sơ ly hôn, xác nhận việc ly hôn của anh và con gái ông. Thế nhưng, bố vợ anh John lại không đồng ý, liên tục từ chối yêu cầu của anh, còn làm khó đủ chuyện.
Hai bên lời qua tiếng lại, anh John nóng nảy, không thể kiềm chế được mà động tay chân. Bố vợ anh John cũng phản kháng lại mạnh mẽ, cuối cùng biến thành ẩu đả giữa bố vợ và con rể.
Mau thuan voi bo vo, con re lam dieu ai cung khiep so
Ảnh minh họa.  
Trong lúc cơn giận che mờ lý trí, anh John đã đập ba phát rất mạnh vào đầu bố vợ, khiến ông gục ngay tại chỗ. 
Sau đó, bố vợ anh John nhanh chóng được mọi người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, thế nhưng do vết thương quá nặng, ông đã qua đời tại bệnh viện vào ngày hôm sau. Bác sĩ pháp y cũng xác định rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết là do một cú đánh mạnh vào vùng hiểm trên đầu.
Vì vậy, hiện John đang bị kết tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người già. Vợ John cũng đã nộp đơn xin lệnh bảo vệ, hạn chế John đến thăm hoặc đến gần cô.
Phiên điều trần xét xử vụ việc sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 tới, đồng thời toà án cũng lên lịch xét xử vụ ly hôn của John và vợ trước phiên điều trần.

Con rể đòi chung tên sổ tiết kiệm, bố vợ nói một câu hắn tức đỏ mặt

Nếu như không có cái sổ tiết kiệm bố em đưa thì em vẫn cứ nghĩ anh ấy yêu mình không tính toán gì cả.

Bố em thật là ngầu mọi người ạ, nhìn ông quê quê, chân đất đầu trần thế nhưng không thua kém gì ai đâu nhé.

Bố em cũng là trưởng họ đấy, nhưng mà mẹ chỉ sinh được 3 cô con gái nên ông nhường chức đó lại cho chú út đứng ra lo mọi việc của dòng họ.

Ngay đêm tân hôn, chú rể làm điều ghê rợn với cô dâu

Trong đêm tân hôn, Nutt đã dùng tay bóp cổ vợ mới cưới đến chết rồi nhét thi thể cô vào tủ, tìm cách phi tang.

Vừa cưới xong được bố vợ “đền bù” 3 tỷ, nghe lý do tôi ấm ức không nguôi

Bố vợ dặn chúng tôi muốn ở nhà mặt đất thì cố dành dụm tiền xây nhà, muốn ở chung cư thì bán đất đi cũng tậu được căn hộ khá tươm tất rồi.

Tôi và vợ vừa làm đám cưới cách đây nửa tháng và trở về từ chuyến du lịch tuần trăng mật vào tuần trước. Vợ tôi tên Linh, không xinh đẹp nổi bật nhưng cũng là người phụ nữ tốt. Cô ấy có công việc ổn định với mức lương 13 triệu/tháng, khá đảm đang, khéo léo, biết đối nhân xử thế.

Vì trên tôi còn anh trai, hiện tại anh và chị dâu đang sống với bố mẹ nên sắp tới vợ chồng tôi sẽ ra ngoài ở riêng. Bố mẹ đôi bên đều không có điều kiện, chẳng thể cho con cái nhà cửa, chúng tôi đành phải ở trọ, tích góp tiền mua nhà.