Mâu thuẫn gia đình, chồng thẳng tay đánh vợ tử vong

Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng xuất phát từ bạo lực gia đình, người chồng đánh vợ tử vong.

Theo tin tức trên báo Công Lý, nạn nhân của vụ án mạng là bà Trần Thị T. (52 tuổi) trú tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Mâu thuẫn gia đình, chồng đánh vợ tử vong - Ảnh 1

Chồng đánh vợ tử vong (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 21h ngày 13/4, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Lăng (52 tuổi, chồng bà T.) đã đánh vợ khiến bà T. bị ngã đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh. Gia đình lập tức đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do nạn nhân bị chấn thương sọ não quá nặng nên sau đó đã tử vong.

Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ đã tiến hành pháp y tử thi, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lăng để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Mới đây, tại Kiện Giang cũng xảy ra vụ chồng đánh vợ tử vong vì bực tức chuyện vợ lấy gần 4 triệu đồng đi chơi game bắn cá và 4,5 chỉ vàng dành dụm bấy lâu đi cầm cố.

Theo báo Dân Trí, người chồng đoạt mạng vợ bằng hai cái bạt tay là đối tượng Trần Văn Hiếu (41 tuổi, ngụ tổ 6, khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương).

Theo lời khai của Hiếu, khoảng 18h ngày 16/3, sau khi uống bia ở nhà người quen thì Hiếu về nhà. Lúc này, Hiếu phát hiện vợ là Phan Thị Th (46 tuổi) lấy số tiền 3,8 triệu đồng đi chơi game bắn cá nên hai người xảy ra cãi vã, sau đó Hiếu tát chị Th một bạt tay rồi bỏ đi.

Đến khoảng 20h20, đối tượng Hiếu quay về nhà và phát hiện chị Thi mang toàn bộ 4,5 chỉ vàng loại 24K mang đi cầm. Thêm một lần nữa, chị Thi làm đối tượng Hiếu nổi giận và la mắng rồi dùng tay bạt vào đầu chị Thi một cái. Chị Thi nhận cú bạt tay mạnh như trời giáng này liền đổ gục xuống đất.

Khoảng 5 phút sau, thấy vợ bất tỉnh, đối tượng Hiếu tri hô và cùng mọi người đưa chị Th đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương cấp cứu. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, chị Th tử vong tại bệnh viện.

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường ra tù trước thời hạn

Luật sư của Đào Quang Khánh - bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường - cho biết, Khánh đã được ra tù trước thời hạn 4 tháng, do cải tạo tốt.

Tối 17/4, trao đổi với Zing.vn, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Đào Quang Khánh (bị án trong vụ án “Thẩm mỹ viện Cát Tường”) đã được mãn hạn tù trước thời hạn.

Theo luật sư Thơm, Khánh được ra trại vào ngày 22/3. “Em Khánh đã cải tạo tốt và được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Khánh được mãn hạn tù trước thời hạn 4 tháng. Hiện Khánh đang đi học cắt tóc ở chỗ người thân”, luật sư Thơm nói.

Nhà bất ngờ cháy lớn, chồng chết, vợ nguy kịch

(Kiến Thức) - Vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng lên trong một căn nhà tại thị trấn Thanh Hà (Hải Dương) khiến một người chết, một người nguy kịch...

Công an huyện Thanh Hà (Công an tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn tại khu 4, thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) xảy ra vào 7h15 sáng 18/4 khiến một cặp vợ chồng thương vong.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 7h15 sáng 18/4, người dân khu 4 phát hiện ngọn lửa bốc lên tại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Bê trú cùng khu 4 (thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Ngay sau đó, mọi người đã tri hô và thông báo tới lực lượng chức năng huyện Thanh Hà.

Dân mạng “dậy sóng” với clip dùng roi đánh vợ của nam thanh niên

Clip nam thanh niên đánh vợ dã man mới đây đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Sáng ngày 28/3, một facebook cá nhân có tên Nguyễn Ngọc Lan Nhi đã đăng tải Clip ngắn ghi lại cảnh đánh vợ dã man của một nam thanh niên.