Mang tiền, vàng đi “làm phép” chữa bệnh, ngờ đâu bị lột sạch

Bốn người Trung Quốc loan tin có thầy "làm phép" trên tiền, vàng của bệnh nhân để chữa trị. Nhân lúc sơ hở, các đối tượng đã đánh tráo để chiếm đoạt tài sản .

Tin tức tên báo Công an TP. HCM, ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an Q.5, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng Guan Zao (SN 1970), Ke Qinying (SN 1964), Xie Yuqiong (SN 1972) và Zhang Huamei (SN 1969, đều mang quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó vào sáng ngày 25/6, bốn đối tượng trên giả vờ như không quen biết nhau đến đến chợ Phùng Hưng (P.14, Q.5) tìm con mồi để thực hiện hành vi lừa đảo. Tại đây, Zhang Huamei tiếp cận bà D.T.M.N (SN 1954, người gốc Hoa ngụ ở Q.5) giả vờ hỏi có biết ông thầy nào chữa bệnh giỏi hay không.
Mang tien, vang di
Cơ quan điều tra nghi 4 người Trung Quốc đã lừa đảo nhiều nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp. 
Khi nạn nhân trả lời không biết thì Xie Yuqiong và Ke Qinyin giả vờ như không quen biết Zhang Huamei nói có ông chú có thể làm phép chữa bách bệnh nhưng không lấy tiền công. Tuy nhiên, người bệnh phải đem theo tài sản đến cho thầy làm phép rồi sẽ trả lại.
Bà N. tưởng thật nên cũng chạy về nhà lấy hơn 5 triệu đồng, 3 lượng vàng SJC và một lắc vàng 5,9 chỉ đến nhờ chữa bệnh. Lúc này, Guan Zao chạy theo sau nạn nhân để quan sát. Sau khi lấy tiền, vàng cho vào túi, bà N. đến điểm hẹn trước Thuận Kiều Plaza gặp nhóm người Trung Quốc.
Lúc này Zhang Huamei lấy trong túi xách ra một bao nylon màu đen bên trong có một chai nước suối nói là nước thánh và kêu bà Chung bỏ toàn bộ tài sản vào. Một lúc sau, nhóm này nói làm phép xong rồi đánh tráo bao nylon chứa tài sản của người phụ nữ. báo Zing news thông tin.
Theo dõi mọi hành động của nhóm người trên ngay từ đầu, các trinh sát lập tức ập vào bắt quả tang, đưa về công an phường làm rõ. Khám xét trên người và phòng khách sạn của các nghi can, cảnh sát thu giữ hơn 50 triệu đồng tiền Việt và nhiều tờ tiền của các nước khác. Nhà chức trách nghi nhóm này đã lừa đảo nhiều người.
Tại cơ quan điều tra, nhóm trên cũng khai nhận trước đó, họ gặp người tên Châu. Người đàn ông này bàn với các nghi can đến Việt Nam lừa đảo kiếm tiền. Tất cả chi phí sinh hoạt do ông ta lo nên nhóm người trên đã đồng ý.
Mời quý độc giả xem video tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Chủ quán cà phê Xin Chào lại bị “hành”, cắt hết điện nước

(Kiến Thức) - Bí thư huyện ủy Bình Chánh, TP HCM khẳng định, việc yêu cầu cắt điện, nước đối với quán cà phê Xin Chào không phải là việc của Chủ tịch thị trấn Tân Túc.

Suốt nhiều ngày qua, ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào (nằm đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM, người từng bị truy tố oan về tội kinh doanh trái phép gây xôn xao dư luận cả nước) lại phải sống trong cảnh lo lắng, bất an vì bất ngờ bị Chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc ra quyết định cắt điện, nước tại quán cà phê của mình vì cho rằng ông Tấn thi công công trình container trên đất không được phép xây dựng.
Chủ quán cà phê Xin Chào những ngày qua lại tiếp tục sống trong âu lo.
Chủ quán cà phê Xin Chào những ngày qua lại tiếp tục sống trong âu lo. 

Vợ trùm buôn hổ Nghệ An được phép… nhập 9 con hổ

Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vừa nhập khẩu thêm 9 cá thể hổ từ nước ngoài về trong nước.

Việc nhập khẩu thêm 9 cá thể hổ từ nước ngoài đã nâng cá thể hổ ở khu vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn lên đến 24 con.