Malaysia bắt 23 ngư dân Việt Nam bị cáo buộc đánh bắt trái phép

Chiều 8/4, cơ quan thi hành luật biển Malaysia đã bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam với cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp.

Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA) ngày 8/4 đã bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam với cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển ngoài khơi bang Terengganu và bang Pahang của Malaysia.
Malaysia bat 23 ngu dan Viet Nam bi cao buoc danh bat trai phep
 (Ảnh minh họa: Thế Lập/TTXVN).
Tờ New Straits Times ngày 9/4 dẫn lời Giám đốc MMEA khu vực Đông Malasyia, Đại tá Khoo Teng Chuan cho báo chí biết MMEA đã bắt giữ những ngư dân nói trên trong hai đợt vây bắt riêng rẽ mang tên ''Ops Mighty Timur'' và ''Ops Marikh'' vào sáng ngày 8/4, đồng thời tịch thu tàu cá cùng 450 kg cá, mực.
Tất cả ngư dân này đều không có giấy tờ tùy thân và đã được đưa lên bờ để phục vụ công tác điều tra.
Theo ông Khoo, cả hai tàu cá trên được cho là đang trên đường về Việt Nam với số hải sản đánh bắt được.
Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã gửi công hàm và liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu vụ việc bắt giữ ngư dân nói trên.

Dừng xe thay lốp, đại gia mất tiêu 2 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Một vụ dàn cảnh lấy trộm tài sản có giá trị lớn hơn 2 tỷ đồng đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp điều tra, làm rõ.

Ngày 9/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP HCM đang cùng Công an quận 8 thụ lý, khám nghiệm để truy xét vụ trộm tài sản xảy ra trên đường 1011, phường 5, quận 8.

Ký ức của 32 ngư dân thoát chết ở Trường Sa trở về

32 ngư dân trên tàu câu mực QNg 95429 TS của ông Đỗ Mai Tấn đã thoát chết ở Trường Sa đã trở về quê nhà.

Đúng 6 giờ 50 phút, chiếc xe khách từ miền Nam đưa 32 ngư dân dừng lại trước sân của trụ sở UBND xã Bình Chánh. Họ lần lượt xuống xe với tâm trạng buồn vui xen lẫn. Bởi phía sau những nụ cười là sự mệt mỏi, nỗi thất thần sau phiên biển định mệnh. Hành trang của họ là những đôi chân trần bước vội, vài bộ quần áo được tặng mang trên tay. Trong số này có ngư dân Võ Văn Đạo bị gãy 3 xương sườn, nhiều ngư dân khác bị xây xước khắp người, do phải vật lộn tìm lại sự sống giữa biển khơi nhiều giờ đồng hồ. Chị Huỳnh Thị Tín ở xóm Cù Lao, Bình Chánh cầm đôi dép nhựa đến đón con trai Nguyễn Tấn Hợp, không cầm được nước mắt, nói: “9 ngày nay, kể từ khi nghe tin tàu bị dông lốc nhấn chìm trên biển Trường Sa, tôi không ăn ngủ được. Nay thì con đã về thật rồi!”.
Ky uc cua 32 ngu dan thoat chet o Truong Sa tro ve
 Các ngư dân được cứu sống trở về. Ảnh: X.Thiên.