Lý Nguyễn Chung nhận tội, phản bác người đàn bà "tố" ông Chấn

(Kiến Thức) - Lý Nguyễn Chung khẳng định mình chính là hung thủ vụ án và phản bác lại những thông tin mà nhân chứng mới tố cáo ông Nguyễn Thanh Chấn.

Trong phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung diễn ra ngày hôm nay (21/7), bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang, nhân chứng mới trong vụ án) đã khiến những người theo dõi phiên tòa phải chú ý với những thông tin trả lời Hội đồng xét xử.
Lý giải cho việc "vì sao chiều hôm chị Hoan bị sát hại, người phụ nữ bán tạp hóa ở thôn Me đã mang 2 chiếc nhẫn (1 vàng tây, 1 vàng ta) cùng sợi dây chuyền đeo trên cổ đến cầm cố cho bà để vay 2 triệu đồng?", bà Hà trả lời, khi đến cầm cố tài sản, bị hại có nói là để “giải quyết dứt điểm mọi vướng mắc với ông Chấn”, mà theo bà Hà vướng mắc đó là quan hệ “tình cảm” giữa ông Chấn và bị hại.
Ly Nguyen Chung nhan toi, phan bac nguoi dan ba
 Bà Nguyễn Thị Thu Hà trả lời HĐXX trong phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung.
Bà Hà kể, bà quen chị Hoan vào đầu năm 2003 trong chị Hoan đi lấy hàng tạp hóa tại cổng chợ Thương, thị xã Bắc Giang. Hai người trở nên thân thiết với nhau vì đồng cảnh ngộ không có chồng. Bà Hà từng giới thiệu cho chị Hoan một người đàn ông quê Nam Định nhưng người này cũng đã mất từ khá lâu. Bà không biết nhà chị Hoan, những lần bà và chị Hoan tâm sự với nhau đều diễn ra ở nhà nhân chứng mới.
Về căn cứ để cho rằng ông Nguyễn Thanh Chấn không bị oan, bà Hà cho rằng, buổi chiều hôm bị sát hại, chị Hoan đã cầm cố 2 chiếc nhẫn cho mình nên Lý Nguyễn Chung không cướp được số tài sản ấy nữa. Hơn nữa, chính tai bà được nghe bà Thân Thị Hải (trú ở xã Song Mai, TP Bắc Giang) kể về việc “chạy án” cho ông Chấn. "Do đó, Lý Nguyễn Chung vô tội, được thuê để chịu tội thay cho ông Nguyễn Thanh Chấn", bà Hà nói.
Trước các thông tin mà nhân chứng Nguyễn Thị Thu Hà đưa ra, bị cáo Chung cho biết: "Không biết bà Hà lấy các thông tin đó ở đâu ra, nhưng bị hại Nguyễn Thị Hoan thực sự là do bị cáo giết hại và cướp 2 chiếc nhẫn cùng 59.000 đồng".
Bà Hoàng Thị Hội cũng cho hay, ngày hôm đó, con gái bà (chị Hoan) gửi con vào buổi chiều tối chứ không phải buổi sáng như lời khai của bà Hà tại tòa.
Trả lời luật sư tham gia xét hỏi, ông Lý Văn Chúc (bố của Lý Nguyễn Chung) khẳng định: “Chỉ có con tôi gây án”.
Ngoài ra, khi chủ toạ phiên toà đặt câu hỏi, làm sao bà khẳng định chiếc nhẫn mà nạn nhân đưa ra cầm cố cho bà là tài sản mà Lý Nguyễn Chung khai đã cướp của nạn nhân sau khi hạ sát, bà Hà không thể khẳng định việc chị Hoan chỉ có duy nhất 2 chiếc nhẫn. 
Tuy nhiên, bà Hà cho rằng, từ lời khai của bị cáo Lý Nguyễn Chung, bà thấy có điều bất thường nên mới làm đơn yêu cầu làm rõ vấn đề này.

Vụ xử Lý Nguyễn Chung: Xuất hiện bản tự thú của ông Chấn?

Liên quan đến vụ xử Lý Nguyễn Chung, nhân chứng Hà, người đòi hủy quyết định bồi thường 7,2 tỷ đồng cho ông Chấn, tuyên bố có "bản tự thú" của ông.

Không thể nói bản tự thú lấy ở đâu
Hôm nay (21/7), TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung. Trong phiên tòa này, bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1962, xã Song Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) được tòa triệu tập với tư cách là nhân chứng.
Mới đây, trong đơn gửi một số cơ quan chức năng, bà Hà cho rằng việc tòa án bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn 7,2 tỷ đồng là không đúng. Kèm theo đơn, bà Hà có gửi cả "bản tự thú" của ông Chấn đề ngày 28/9/2003 - thời điểm ông Chấn đang vướng vòng lao lý, cùng biên bản tiếp nhận đối tượng tự thú của Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang).
Chiều 20/7, qua trao đổi điện thoại với phóng viên Dân Việt, bà Hà xác nhận có gửi đơn ngày 8/7/2015 và kèm theo "bản tự thú" của ông Chấn và biên bản tiếp nhận đối tượng tự thú.
Vu xu Ly Nguyen Chung: Xuat hien ban tu thu cua ong Chan?
Ông Chấn - người bị oan và Lý Nguyễn Chung - hung thủ thật của vụ án
Phóng viên đặt câu hỏi: "Bản tự thú" của ông Chấn là nằm trong hồ sơ vụ án chỉ có những người tiến hành tố tụng và luật sư mới có, tại sao bà lại có?

Băng cướp liên tỉnh chém trước cướp sau sa lưới thế nào?

(Kiến Thức) - Suốt nhiều tháng trời, người dân Đồng Nai và Bình Dương sống trong sợ hãi bởi một băng cướp liên tỉnh liên tục gây án chém người cướp của.



“Chém trước cướp sau” liên tỉnh

Từ đầu năm 2015, trên địa bàn thành phố Biên Hoà, các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) và ở Bình Dương xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn do một nhóm 5 đến 6 tên gây ra. Băng cướp liên tỉnh này dùng hung khí tấn công người đi đường trong đêm khuya.

Vợ cầm dao đạp cửa phòng tắm đâm chồng thủng bụng

Hoa đạp cửa phòng tắm, xông vào đâm một nhát vào bụng chồng. Người vợ đâm chồng trọng thương ở Bình Phước này đã ra đầu thú. 

Công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Hoa, người vợ đâm chồng trong phòng tắm, về hành vi Cố ý gây thương tích. 
Trước đó, khoảng 12h ngày 18/7, trong lúc anh Nguyễn Thanh Thế (43 tuổi) đang tắm thì bị Nguyễn Thị Mỹ Hoa (43 tuổi, cả hai cùng trú tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) cầm dao đạp cửa xông vào.