Ly kỳ những chuyện điên rồ về trí tuệ nhân tạo

Trong tương lai, rất có thể sẽ không còn nữa tình trạng cuộc gọi điện thoại nặc danh, bởi các nhà khoa học đã sáng chế ra hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng nghe một đoạn ghi âm ngắn giọng nói của ai đó và sau đó dự đoán người đó trông như thế nào.

Ly ky nhung chuyen dien ro ve tri tue nhan tao
 
Nghe giọng đoán... chân dung
Hệ thống trí tuệ nhân tạo này được “huấn luyện” tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ. Nó nghiên cứu các video trực tuyến và từ đó học cách vẽ lại khuôn mặt mà chỉ cần dựa trên giọng nói. Các kết quả tái thiết còn khá thô sơ, nhưng cho thấy sự tương đồng giữa hình vẽ và chủ nhân giọng nói. Thậm chí, chúng giống nhau đến mức khiến nhóm nghiên cứu ở MIT cảm thấy bất an, họ lo ngại rằng việc trí tuệ nhân tạo dựng hình chân dung từ giọng nói có thể trở thành một công cụ lạm dụng. Ví dụ, một người thực hiện một cuộc phỏng vấn qua điện thoại có thể bị phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình của anh ta. Tuy nhiên, về mặt trái, A.I này có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật dựng lại hình ảnh những kẻ chuyên thực hiện các cuộc gọi đe dọa hoặc tội phạm bắt cóc bằng các cuộc gọi đòi tiền chuộc.
MIT có kế hoạch duy trì cách tiếp cận có đạo đức đối với việc “đào tạo” hệ thống trí tuệ thông minh nhận diện bằng giọng nói và triển khai trong tương lai.

Mời quý vị xem video: Bước tiến của trí tuệ nhân tạo

Norman
Cũng tại phòng nghiên cứu truyền thông của Viện Công nghệ Massachusetts còn có một mạng lưới thần kinh không giống bất kỳ mạng lưới nào khác. Được gọi là Norman, hệ thống trí tuệ thông minh này thực sự khiến người ta lo ngại, không phải vì những gì nó có thể giải tỏa ra cộng đồng, mà “tâm trí” của Norman lấp đầy những suy nghĩ đen tối, cực kỳ ghê gớm và bạo lực.
Các nhà nghiên cứu đã gặp phải sự cố khi họ kiểm tra hệ thống trí tuệ thông minh này với các bài kiểm tra điểm đen trong tư duy (inkblot). Các nhà tâm lý học thường sử dụng chúng để tìm hiểu về trạng thái tâm lý bên trong của một bệnh nhân. Khi một inkblot được hiển thị cho các mạng trí tuệ nhân tạo khác, kết quả cho thấy chúng (A.I) thường “nhìn thấy” hình ảnh một con chim và một chiếc máy bay. Thế nhưng, Norman “nhìn thấy” một người đàn ông đã bị bắn và ngã ra từ một chiếc xe hơi. Khi được kiểm tra với một inkblot khác, Norman tiếp tục “nhìn thấy” một người đàn ông bị kéo vào một cỗ máy nghiền bột.
Những hành vi bất thường được ví như bệnh tâm thần. Các nhà khoa học thậm chí còn gọi đó là loạn thần. Tuy nhiên, cái gì đã khiến trí tuệ nhân tạo này lạc lối có thể giúp nó quay lại đúng hướng. Càng nhận được nhiều thông tin, mạng lưới thần kinh càng có nhiều cơ hội tinh chỉnh các lựa chọn độc lập của mình. MIT đã mở một cuộc khảo sát inkblot đối với công chúng và hy vọng rằng Norman sẽ tự khắc phục bằng cách học hỏi thiện tính của con người.

Chỉ có 1 cách ngăn robot thông minh tàn sát con người?

Giám đốc kỹ thuật của Google cảnh báo robot trang bị trí tuệ nhân tạo sẽ 'không thể kiểm soát được' và trở thành mối đe dọa hủy diệt nhân loại.

Theo Daily Star, tháng trước, một nhóm các nhà khoa học công bố video, cảnh báo mối đe dọa của robot trang bị trí tuệ nhân tạo .

Trong video, các nhà khoa học trình diễn loại robot bay có khả năng tung đòn tấn công nhằm vào con người mà không cần chủ nhân ra lệnh.

Đột phá trí tuệ nhân tạo đoán được ý muốn của trẻ sơ sinh

Một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ tuyên bố họ vừa tạo ra một công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo có tên gọi Holy Grail dành cho các bậc cha mẹ, bác sĩ và y tá nhi khoa.

Theo hãng tin Reuters, thuật toán này có thể đoán được ý muốn của trẻ sơ sinh thông qua tiếng khóc của chúng. Đây là kết quả nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học làm việc tại khoa Kỹ thuật Điện và Sinh học thuộc trường Đại học Northern Illinois (Mỹ) được công bố trên Tạp chí Automatica Sinica (JAS) xuất bản hồi tháng 5 vừa qua.

Hãi hùng vợ chồng già bị chim hải âu "bắt" làm con tin

(Kiến Thức) - Một lần, ông Roy quyết định nắm lấy cơ hội của mình, mở cửa bước ra ngoài. Chẳng ngờ, người đàn ông 71 tuổi bị chim hải âu đánh rất mạnh vào sau đầu, đến nỗi ông phải được người nhà đưa đến bệnh viện để cứu chữa.

Câu chuyện của ông Roy và bà Brenda Pickard nghe giống như một phiên bản đời thực của một bộ phim kinh dị viễn tưởng thế nhưng hoàn toàn có thật.
Theo thông tin đăng tải, cặp vợ chồng già bị những con chim hải âu trưởng thành bắt giữ làm con tin sau khi chúng làm tổ trên mái nhà của họ.