Ly hôn, con dâu mua nhà sắm xe, mẹ chồng cũ nói 1 câu gây phẫn nộ

Mẹ chồng không biết nghe được tin ở đâu, tìm đến tận nhà, nói: “Chị làm loạn thế đủ chưa? Còn không mau quay lại tái hôn?”

Có một câu nói phụ nữ nên nhớ thế này: "Kết hôn không nhất thiết phải vì hạnh phúc, nhưng ly hôn thì phải vì hạnh phúc." 

Những lời này cẩn thận suy nghĩ một chút không phải không đúng. Kết hôn có thể là vì nối dõi tông đường, có thể là vì tuổi tác đã nhiều mà chưa tìm được người yêu, kết hôn cũng có thể là vì quá cô độc… Nhưng ly hôn, nhất định là vì trong hôn nhân có cảm giác bất hạnh, bất đắc dĩ mới phải đi đến bước ly hôn, mà lựa chọn ly hôn lúc này, chính là vì để mình có thể hạnh phúc hơn. Thực tế chứng minh, rất nhiều phụ nữ sau khi ly dị sống hạnh phúc hơn trước. 

Ly hôn cơ bản không phải là chuyện tốt gì. Chắc chắn nếu không có gì bất thường thì chẳng ai nguyện ý cũng vợ/chồng đi đến bước đó. Nhưng, nếu còn tiếp tục ở lại, sẽ chỉ mang đến thất vọng và khổ sở. Do đó, ly hôn sẽ làm cho chỉ số hạnh phúc của bản thân tăng lên rất nhiều.  

Trinh sau khi nhận ra sự thối nát của gia đình nhà chồng đã quyết đoán lựa chọn ly hôn. Sau ly hôn, sự nghiệp và cuộc sống ngày càng thuận lợi. Thế nhưng đúng lúc thăng hoa nhất thì mẹ chồng cũ lại tìm đến tận cửa!

Sau kết hôn phát hiện nhà chồng có một đống "kỳ lạ", hối hận vì đã kết hôn

Trinh và chồng, Thông, quen biết qua giới thiệu. Lần đầu tiên gặp mặt đã có ấn tượng tốt với đối phương. Cô cảm thấy nha là người thành thục, ổn trọng, mọi phương diện đều hợp với mình. Mà cô cũng đã đến tuổi kết hôn nên cũng không “soi mói” nhiều nữa. Anh cũng rất hài lòng với cô. Hai người tìm hiểu thời gian ngắn thì liền trở thành một đôi. 

Có le vì đã đều qua thời yêu đương mãnh liệt và bồng bột nên tình yêu giữa họ đặc biệt bình thản. Vả lại cả hai đã xác định ngay từ đầu là sẽ kết hôn nên đối với chuyện tình cảm này, rất nghiêm túc. Quả thực sau đó vài tháng đã về chung một nhà. 

Sau kết hôn, vợ chồng Trinh sống cùng bố mẹ chồng nhưng ông bà luôn khắt khe với con dâu. Dù là chuyện nhỏ, mẹ chồng cũng sẽ cằn nhằn không ngừng, Ví dụ như mẹ chồng nói Trinh không nên mua đồ trên mạng, tăng ca về nhà không nên quá muộn… Mặc dù Trinh đã giải thích: "Mua hàng online là vì giá rẻ hơn" hay "Chuyện tăng ca là yêu cầu của sếp, bản thân con không quyết định được"... Nhưng cha mẹ chồng hình như chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe, giải thích cũng vô dụng. Mà rất nhiều thói quen của bố mẹ chồng cũng khiến Trinh chịu không nổi. Ví dụ như bố mẹ chồng luôn đi vệ sinh xong quên không xả nước, mẹ chồng cũng luôn để thức ăn thừa đến hỏng mà không muốn vứt đi… Lời nhắc nhở của Trinh như nước đổ lá khoai, bao nhiêu lần dặn dò cũng chẳng ích gì.

Ly hon, con dau mua nha sam xe, me chong cu noi 1 cau gay phan no

Tối hôm đó, Trinh tăng ca đến khuya, điện thoại của người nhà không liên lạc được nên đành phải tự mình bắt taxi về nhà. Lúc đến khu nhà mình, vừa xuống taxi đã nhìn thấy mẹ chồng đang chơi ở nhà hàng xóm. Bà nhìn cô, cằn nhằn: “Sao lại đi taxi thế? Tốn tiền. Về trễ như vậy thì thôi, còn phải đi taxi cho lãng phí tiền”.

"Mẹ, mẹ cũng nói là đã trễ rồi. Vậy mà điện thoại của anh Thông, con không liên lạc được nên đành phải bắt taxi về”, Trinh giải thích.

Nhưng mẹ chồng gần như không nghe Trinh nói, vẫn cằn nhằn lãng phí tiền bạc. Trinh nghe những lời này, trong lòng khổ sở: “Mình về đến nhà muộn như vậy, không ai lo lắng cho mình, không ai quan tâm, chỉ cảm thấy mình đang lãng phí tiền bạc, hôn nhân của mình cuối cùng là vì cái gì? Trước đây khi chưa kết hôn, mỗi lần về nhà muộn đều có người ở nhà chờ đợi, bây giờ thì sao? Chỉ có thể chờ đợi để bị cằn nhằn”.

Buổi tối, Trinh trằn trọc, thế nào cũng không ngủ được, nghe tiếng chồng ngáy mà mất ngủ.

Mang thai, thất vọng với gia đình chồng, dứt khoát ly hôn

Rất nhanh sau đó, Trinh mang thai. Nhà chồng nghe xong ai cũng háo hức nhưng cuộc sống sau này lại khác xa trong tưởng tượng của cô.

Đồ ăn trong nhà vô cùng nhiều dầu mỡ, mà Trinh đang mang thai nhìn những thứ này, một miếng cũng không ăn được. Trinh nói với mẹ chồng rằng cô muốn ăn thức ăn thanh đạm một chút: “Mẹ ơi, mấy món này con ăn không được. Sau này mẹ có thể nấu cho con món thanh đạm một chút được không ạ?”

"Có gì thì ăn nấy đi, sao phải kén chọn như vậy. Mẹ cũng từng mang thai như chị, cũng không thể vì một mình mình mà bắt cả nhà ăn theo được”, mẹ chồng dội một gáo nước lạnh vào Trinh. 

"Mẹ chỉ cần làm cho con một chút thôi", Trinh nói.

"Phiền phức quá, chị tự nấu đi”. Câu này của mẹ chồng khiến Trinh hoàn toàn chết trong lòng. 

"Được, con tự mình làm”. Từ đó về sau, Trinh mỗi ngày tự nấu đồ ăn của mình. Dù bụng to cũng kiên trì tự mình làm. Thế nhưng chồng chưa từng nói một câu thương xót cho cô. 

Sau đó Trinh sinh một bé gái. Nhà chồng đối với cô cháu gái này tỏ ra không coi trọng. Lúc Trinh ở cữ, mẹ chồng cũng chỉ tùy tiện nấu chút cơm cho có. Nhìn mỗi ngày không phải là thức ăn thừa thì là mì ăn liền, trong lòng Trinh đã hoàn toàn thất vọng với nhà chồng. 

Cô đành phải nói chuyện với chồng nhưng sau khi anh biết chuyện cũng chỉ trầm mặc, không nói gì. Trinh cuối cùng cũng hạ quyết tâm ly hôn.

Ly hôn 8 năm, tự thân phấn đấu mua được nhà xe, mẹ chồng cũ tìm đến tận nhà: “Cô làm loạn thế đủ chưa, quay lại tái hôn đi!”

Ly hon, con dau mua nha sam xe, me chong cu noi 1 cau gay phan no-Hinh-2

Sau ly hôn, Trinh một mình nuôi con gái, chi phí vô cùng lớn. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể trở lại nơi làm việc, mỗi ngày liều mạng làm việc, mới có thể nuôi nổi bản thân và con cái. Cũng may năng lực của Trinh xuất chúng lại tốt nghiệp trường danh tiếng, rất nhanh, có thể thích ứng với hoàn cảnh làm việc mới.

Chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc nên Trinh liên tục được giao những hợp đồng lớn, từng bước thăng tiến, lương cũng ngày càng cao. Vài năm sau ly hôn, cuộc sống của cô ngày càng đủ đầy, ngày càng hạnh phúc, thu nhập ngày càng tăng, chẳng bao lâu đã mua được nhà và xe ô tô.

Gia đình chồng cũ lại vẫn như vậy, không có chút khởi sắc nào. Chồng cũ vẫn là mức tiền lương như trước, không hề tiến bộ chút nào.

Một hôm, mẹ chồng không biết nghe được tin ở đâu, biết Trinh hiện đã có nhà và xe nên tìm đến tận nhà, nói: “Chị làm loạn thế đủ chưa? Còn không mau quay lại tái hôn?”

Trinh nhìn người phụ nữ khôn lỏi trước mắt, không chút lưu tình nói: "Tái hôn? Lúc ly hôn, tôi chưa từng nghĩ đến việc tái hôn. Gia đình các người đã từng đối xử với tôi thế nào? Bây giờ tôi có nhà có xe thì lại muốn tôi quay lại tái hôn? Nằm mơ đi!” Nói xong Trinh liền đuổi mẹ chồng cũ khỏi nhà. 

Mẹ chồng cũ của cô nhìn Trinh của hiện tại cứng rắn như vậy thì trợn tròn mắt, hối hận chuyện lúc trước nhưng giờ cứu vãn cũng đã muộn. 

Chị dâu ăn cơm dưới bếp, nhìn thứ trong nồi canh tôi tức đỏ mặt

Tôi không ngờ chị dâu lại có tính nết xấu đến vậy.

Lấy chồng 9 năm, đây là lần đầu tiên tôi được về quê ngoại chơi lâu đến vậy. Bởi vì hiện tại vợ chồng tôi ra ở riêng, chồng đang xuất khẩu lao động nước ngoài. Tôi hiện tại ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ nên có nhiều thời gian rảnh.
Tôi dự định lần này về quê ngoại chơi liền 3 tháng cho bớt nỗi nhớ mẹ. Thế nhưng mới sống được một tháng mà tôi đã gặp đủ thứ rắc rối.

Mẹ chồng trông con để thằng bé khóc đến tím tái mặt mày

Em quê gốc ở Hà Nội, lấy chồng Thái Bình. Kinh tế giữa hai nhà chênh nhau nhưng vì yêu nên em nhắm mắt cưới.

Còn may được cái chịu thương chịu khó, với lại bố mẹ chồng em cũng hiền lành, không bắt bẻ con dâu bao giờ nên em cuộc sống làm dâu của em cũng dễ thở.

Nhà ngoại có điều kiện nên sau đám cưới em được bố mẹ cho luôn một căn chung cư.

Cưới về em kế hoạch mãi hơn 2 năm mới bầu bí. Biết tin con dâu chửa cả gia đình nhà chồng em tỏ ra hồ hởi phấn khởi. Ngày nào cũng điện đóm hỏi han, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại quan tâm miệng vì có cho em được đồng nào bao giờ. Suốt ngày chỉ ngan vịt, gà qué gửi xe lên trong khi em bị nghén có ăn nổi đâu, cho chẳng nhẽ không nhận. Mà nhận nhiều hôm còn phải vác mang cho hàng xóm.

Thôi thì không nhờ được kinh tế thì em tính nhờ tinh thần. Ngày em đẻ, vợ chồng bàn nhau gọi điện về đón bà nội lên chăm cháu.

Kể ra thì bà cũng nhiệt tình, con trai con dâu ới cái là bỏ ruộng vườn đấy lên với cháu ngay. Cơ mà phải công nhận là mẹ chồng em vụng chẳng biết nấu món gì, suốt ngày chỉ đậu rán, thịt kho, gà luộc. Con dâu chán quá thì bà đổi sang hấp chứ không biết chế biến món ăn đi đằng nào, khác hẳn mẹ đẻ em luôn.

Me chong trong con de thang be khoc den tim tai mat may

(Ảnh minh họa)

Lắm hôm bực quá em để nguyên mâm cơm không động đũa cho bà biết ý. Thế mà bữa sau vẫn y nguyên đĩa thịt luộc to vật mang cho con dâu ăn, nhìn thôi cũng đã rùng hết cả mình.

Đến hôm qua, con tròn 2 tháng, soi gương nhìn đầu tóc lởm chởm, bơ phờ quá em ới gửi cháu cho mẹ chồng chăm cho để đi làm đầu. Vì xác định làm xoăn sẽ mất ít nhất nửa ngày nên trước khi đi em dặn đi dặn lại cách bà pha sữa cho cháu bú, cứ 2 tiếng 1 cữ ăn.

Bà nghe cũng gật gù bảo hiểu rồi, nên em mới yên tâm ra quán. Ai ngờ 3h chiều về thấy con vẫn ngủ lăn ngủ lóc, hỏi bà cháu ăn được mấy lần sữa thì bà thở dài lắc đầu:

- Mẹ đút mà nó không chịu ti bình, cứ khóc ngằn ngặt, dỗ mãi chẳng được. Sau nó mệt quá lăn ra ngủ.

Nghe vậy em cuống cuồng chạy lại với con mới tá hả thàng bé đói lả cả đi nên ngủ li bì mà bà không biết. Sau em phải vắt sữa vào miệng nó mới dần dần tươi tỉnh lại. Song mẹ chồng quay ra mắng em:

- Lần sau con nhỏ đi đâu cũng phải lựa mà về cho sớm, không tội nó lắm. Ông bà già rồi, chăm nó làm sao bằng bố mẹ được.

Em tịt nghít chẳng dám nói lại lời nào. Đúng là tại em đoảng thật, lần sao không dám để con ở nhà như thế nữa.

Me chong trong con de thang be khoc den tim tai mat may-Hinh-2

Chuẩn bị đi trăng mật, cô dâu điên đầu khi chồng đưa mẹ đi theo!

Nói gì thì nói, bất cứ chuyện gì trong hôn nhân cũng cần được cả hai vợ chồng thông qua chứ đừng tự ý hành động khó ưa...

Nhiều hội nhóm trên MXH từ lâu đã trở thành một điểm đến cho những tâm sự, cảm xúc chân thành tận sâu trong đáy lòng. Mỗi người đến đây với câu chuyện khác nhau, bởi đúng như câu nói "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".

Gần đây, một phụ nữ cảm thấy vô cùng tổn thương khi chồng sắp cưới đã qua mặt cô để tự quyết một sự việc lớn liên quan đến tuần trăng mật.

Tuần trăng mặt là một dịp nghỉ ngơi hậu đám cưới dành riêng cho các cặp đôi mới kết hôn. Cặp vợ chồng sẽ đến du lịch kết hợp nghỉ dưỡng ở một nơi thắng cảnh nào đó, bỏ lại sau lưng hết các gánh nặng và trách nhiệm cuộc sống để tận hưởng ngày tháng vợ chồng hạnh phúc đầu tiên bên nhau.

Bởi thế mà rất nhiều người phụ nữ mong muốn được tận hưởng trọn vẹn tuần trăng mật này mà không có ai làm phiền. Vì thế cũng không có gì khó hiểu khi người phụ nữ trong bài viết tỏ ra khó chịu khi có sự xuất hiện của mẹ chồng trong tuần trăng mật, khi chồng cô mời mẹ tham gia kỳ nghỉ mà không hỏi qua cô.

Chuan bi di trang mat, co dau dien dau khi chong dua me di theo!