Lương 10 triệu/tháng, sau 6 năm mua nhà mua xe

Sau 6 năm kết hôn, cặp vợ chồng trẻ đã đạt được ước mơ của mình, đó là mua nhà và mua xe. Điều đáng nói, tổng thu nhập của hai người khi mới cưới chỉ 13-14 triệu đồng/tháng...

Chia sẻ trên trang mạng mới đây, câu chuyện mua nhà mua xe sau 6 năm kết hôn của cặp vợ chồng trẻ đã thu hút hàng trăm lượt quan tâm, bình luận. Điều đáng nói, xuất phát điểm, tổng thu nhập của cặp đôi khá khiêm tốn, chỉ ở mức 13 – 14 triệu đồng. Nhiều người bày tỏ trầm trồ, tò mò, thậm chí ngưỡng mộ cách chi tiêu có kế hoạch của cô vợ này.
Cụ thể, nhân vật chính trong câu chuyện chính là Mai Hiên (32 tuổi, nhân viên văn phòng) và chồng (35 tuổi, giáo viên) đang sinh sống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Luong 10 trieu/thang, sau 6 nam mua nha mua xe
 Nhờ có kế hoạch chi tiêu, vợ chồng trẻ đã mua được căn hộ sau 2 năm kết hôn.
Cách đây 6 năm, vợ chồng Mai Hiên chính thức về chung một nhà. Thời điểm đó, cả hai còn ở nhà thuê giá 3 triệu đồng/tháng. Mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào tiền lương văn phòng của cặp đôi lúc bấy giờ là 13-14 triệu đồng/tháng.
“Thời điểm chúng mình về chung một nhà và cùng nhau cố gắng cho tương lai là chỉ dựa vào hai bàn tay trắng, sống xa quê, không thể xin giúp đỡ tiền nong từ gia đình. Vậy nhưng chúng mình vẫn dám đặt ra kế hoạch 5 năm đó là mua được nhà, tăng lương trong khi chào đón những em bé đến với gia đình.
Sau 6 năm (muộn hơn kế hoạch 1 chút), chúng mình cuối cùng đã hoàn thành việc mua nhà - căn nhà rộng chỉ 50m2 và có xe ô tô cũ (mua ô tô nên hiện tại vẫn còn nợ một ít). Tất nhiên, lúc này thu nhập của chúng mình cũng đã tăng lên 45 - 50 triệu đồng/tháng, trong khi còn có một khoản thu nhập phụ là đầu tư đất nữa. Ngoài ra, chúng mình cũng sắp chào đón em bé thứ 2, sau 3 năm sinh con đầu lòng”, Mai Hiên tâm sự.
Những dòng tâm sự trên của cô vợ trẻ 32 tuổi khiến không ít người phải thán phục. Bởi, giữa đất Hà Nội đắt đỏ một gia đình có con nhỏ 3 người như vậy thì khoản tiền trên chỉ để ăn tiêu hàng tháng cũng khó, nói gì đến tiết kiệm tiền mua nhà và mua xe. Nhiều cặp vợ chồng trẻ khi có con còn phải “cầu cứu” người thân hỗ trợ...
Tuy nhiên, để có được thành quả trên, Mai Hiên cho hay, đó là nhờ sự chăm chỉ làm việc và tích góp từng đồng một của hai vợ chồng trong chừng ấy năm.
Từ đầu năm 2018, hành trình phấn đấu cho mục tiêu 5 năm của vợ chồng Mai Hiên chính thức bắt đầu. Vào năm 2020, họ dùng hết tiền mừng cưới, vàng và vay mượn thêm từ người thân thì mua được căn hộ cũ giá 1 tỷ đồng. Lúc này, tổng thu nhập của cặp đôi đã tăng lên 20 triệu đồng/tháng, đồng thời Mai Hiên chính thức đi làm trở lại sau một thời gian ở nhà chăm lo con đầu lòng. Tiền lãi trả ngân hàng là khoảng 8 triệu đồng/tháng - một khoản nằm trong kế hoạch tài chính của cặp đôi.
Năm 2023, sau 3 năm cặp đôi hoàn thành trả nợ mua nhà, đồng thời mua được chiếc xe ô tô cũ giá 300 triệu đồng, để thuận tiện đưa cả gia đình đi chơi và về thăm quê. “Dù những tài sản của mình hầu hết đều không còn mới và cũng không quá đắt đỏ, nhưng vẫn là ước mơ của gia đình mình. Đây đều là tài sản mà cả hai có được sau bao năm ăn dè, hà tiện, chấp nhận chịu khổ để tiết kiệm từng đồng một nên vợ chồng tự hào lắm”, Mai Hiên tâm sự.
Cặp vợ chồng trẻ sở hữu nhà riêng và ô tô sau 6 năm kết hôn... nhờ bí kíp "thuận vợ thuận chồng"
Có thể thấy, vừa nuôi con, vừa trả nợ mua nhà là hành trình không dễ dàng với bất kỳ ai. Do đó, tiêu chí “tăng thu - giảm chi” là nguyên tắc để họ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu này. Cụ thể:
“Nguyên tắc thứ nhất vẫn là gia tăng chuyên môn. Trong quá trình 6 năm kết hôn, mình đã chuyển công ty 2 lần, còn chồng mình vẫn dạy ở trường cũ. Nhờ tích lũy chuyên môn và kinh nghiệm nên mức lương của chúng mình đều tăng gấp đôi. Nguyên tắc thứ hai là tranh thủ làm thêm. Mình luôn là một trong những người về muộn nhất công ty, còn chồng mình nhận dạy thêm ngoài giờ.
Cuối cùng là một khoản tiền đầu tư đất đai, nhưng sinh lời thấp hơn so với mức lương văn phòng. Do chúng mình còn trả nợ mua nhà nên thường chỉ góp vốn mua đất cùng họ hàng, mỗi lần bỏ ra 200 triệu đồng, tức 15% vốn. Khi nào nhận được cả lãi và gốc thì chúng mình lại đem tiền xoay vòng cho lần đầu tư sau” - Mai Hiên chia sẻ.
Đặc biệt, theo người vợ trẻ này, trong gia đình phụ nữ là “tay hòm chìa khóa”, là “nóc nhà” quản lý thu chi. Mọi nhiệm vụ chi tiêu trong gia đình hàng ngày hầu hết đều do Mai Hiêm đảm nhiệm: “Mình tự tính toán, cái gì nên tiêu, cái gì nên hạn chế nên sẽ không chi tiền bừa bãi bao giờ. Điều này nói ra đơn giản nhưng lại quan trọng với các gia đình dự định mua nhà, mua xe. Bởi mọi kế hoạch đều yêu cầu sự kỷ luật và bền bỉ tuân theo trong thời gian dài”.
Đến nay, đã có nhà có xe, mức thu nhập của hai vợ chồng cũng đã nâng cao dù không quá lớn nhưng cũng giúp gia đình cô ‘rủng rỉnh’ hơn trong chuyện tài chính nhiều. “Mình luôn quan niệm với vợ chồng nghèo thì cần cố gắng tích tiểu thành đại, luôn biết tiết kiệm và làm việc có kỷ luật. Với mình, việc cả hai vợ chồng cùng thuận lòng cũng là điều rất quan trọng. Có như thế cuộc sống của mình mới trở nên tự chủ và an toàn hơn rất nhiều”, cô vợ trẻ bày tỏ.

Soi loạt "xe cơ bắp" Ford Mustang GT của lực lượng cảnh sát Mỹ

Lực lượng cảnh sát hạt Richland (South Carolina, Mỹ) mới đây đã bổ sung 17 chiếc xe thể thao Ford Mustang mới vào lực lượng hỗ trợ cộng đồng.

Soi loat

Ford Mustang thế hệ mới tiếp tục là sự lựa chọn số 1 của những đơn vị hành pháp tại Mỹ. Mới đây, mẫu xe này tiếp tục được bổ sung vào Lực lượng hỗ trợ cộng đồng (CAT) tại hạt Richland, bang South Carolina.

Các vụ ám sát Tổng thống Mỹ gây chấn động dư luận

Ngày 13/7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát tại sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania. Trước đó, một số Tổng thống Mỹ bị thương vong trong các vụ ám sát nguy hiểm.

Cac vu am sat Tong thong My gay chan dong du luan
 Theo FBI, nghi phạm nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử ngày 13/7 là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, sống ở Bethel Park thuộc bang Pennsylvania. Hung thủ đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt ngay tại chỗ.

Chàng trai Nghệ An được bố đặt tên "chẳng giống ai", đi học thầy giáo phải đánh vần 2 lần mới đọc được 

Được bố đặt cho cái tên nửa Việt nửa Hàn, chàng trai Nghệ An Lưu Kim Jin Đông gặp không ít rắc rối trong cuộc sống. Đông nhớ nhất ngày đầu nhận lớp cấp 3, thầy chủ nhiệm phải đánh vần 2 lần mới đọc được trọn vẹn cái tên của mình.

Có những bậc cha mẹ đặt tên con một cách cầu kỳ, gửi gắm vào đó nhiều mong muốn, ước vọng. Cũng có bậc cha mẹ đặt tên con ngẫu nhiên nhưng lại thành độc lạ, không đụng hàng với bất cứ ai. Như anh chàng 10X có cái tên nửa Việt nửa Hàn dưới đây.

Lưu Kim Jin Đông (SN 2001, hiện sinh sống ở Nam Đàn, Nghệ An) khẳng định bản thân là người Việt 100%. Đông kể, cái tên đặc biệt này do chính bố mẹ đặt cho mình. Theo đó, Đông thuộc dòng họ "Lưu Kim". Mọi thành viên bên nội đều có "Lưu Kim" trong tên. Nhưng Đông lại là người duy nhất trong gia đình có chữ "Jin" ở tên đệm. Đó cũng là yếu tố khiến tên của cậu thêm phần đặc biệt, không đụng hàng với bất kỳ ai.