Lừa phụ nữ lấy xe tay ga, làm phương tiện gây 7 vụ cướp

(Kiến Thức) - Gã thanh niên lừa lấy chiếc xe tay ga của người phụ nữ, sau đó dùng chính phương tiện này và gây ra 7 vụ cướp tài sản chỉ trong 48 giờ.

Cuối chiều nay 19/12, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Võ Văn Chung (25 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, trú quận Bình Tân) để điều tra hàng loạt hành vi “Cướp giật tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản”.
Nghi can Võ Văn Chung
Nghi can Võ Văn Chung 
Theo điều tra, khuya ngày 17/12, trinh sát đội hình sự đặc nhiệm Công an quận 2 trên đường tuần tra ở khu vực phường Thảo Điền quận 2 thì phát hiện Chung điều khiển xe tay ga mang biển số quận Bình Thạnh, có nhiều biểu hiện bất thường.
Ngay lập tức, trinh sát tiến hành kiểm tra hành chính thì đối tượng tỏ ra lúng túng, không xuất trình được giấy tờ xe tay ga nên trinh sát đã mời về trụ sở làm việc. 
Phương tiện đối tượng lừa đảo của 1 phụ nữ, sau đó dùng để đi cướp tài sản.
Phương tiện đối tượng lừa đảo của 1 phụ nữ, sau đó dùng để đi cướp tài sản. 
Qua làm việc, Chung khai nhận đang làm bảo vệ cho 1 công ty trên địa bàn quận 2. Chiếc xe máy đang sử dụng được Chung khai lừa của một người phụ nữ vào cuối tháng 7/2017 và dùng làm phương tiện để đi cướp giật tài sản.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã xác định chỉ trong khoảng thời gian 48 tiếng đồng hồ, Chung liên tiếp gây ra 7 vụ cướp tài sản của hàng loạt du khách nước ngoài và người dân tại khu dân cư cao cấp Thảo Điền, quận 2.
Công an quận 2, TP.HCM thu hồi nhiều tài sản của các nạn nhân do Chung cướp.
Công an quận 2, TP.HCM thu hồi nhiều tài sản của các nạn nhân do Chung cướp. 
Nhà chức trách tình nghi Chung còn gây ra hàng loạt vụ khác nữa. Vì vậy, Công an kêu gọi, nếu ai từng là nạn nhân vui lòng tới trụ sở để trình báo, phục vụ việc điều tra.

Điểm lại hàng loạt vụ cướp táo tợn trong năm 2016

(Kiến Thức) - Năm 2016, nhiều vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn cả nước với những thủ đoạn tinh vi, xảo trá hơn rất nhiều.

Ngày 6/12, tại chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại đường Mai Thúc Loan (TP Huế) xảy ra một vụ cướp táo tợn. Tên cướp dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và lấy đi hơn 700 triệu đồng. Theo camera ghi lại, tên cướp đeo găng tay, bịt mặt, đội mũ bảo hiểm liên tục giơ súng dọa không cho ai tới gần trong lúc lấy từng cọc tiền ở bàn giao dịch cho vào túi. Tại thời điểm gây án, đối tượng này đeo găng tay y tế màu trắng, bịt khẩu trang y tế màu xanh, có mang theo một ba lô màu đen, đỏ.
Ngày 6/12, tại chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại đường Mai Thúc Loan (TP Huế) xảy ra một vụ cướp táo tợn. Tên cướp dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và lấy đi hơn 700 triệu đồng. Theo camera ghi lại, tên cướp đeo găng tay, bịt mặt, đội mũ bảo hiểm liên tục giơ súng dọa không cho ai tới gần trong lúc lấy từng cọc tiền ở bàn giao dịch cho vào túi. Tại thời điểm gây án, đối tượng này đeo găng tay y tế màu trắng, bịt khẩu trang y tế màu xanh, có mang theo một ba lô màu đen, đỏ.
Công an điều tra đã xác định hung khí được sử dụng là súng bắn bi nén khí gas. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng là một nam thanh niên, cao khoảng 1,65- 1,7m, độ tuổi từ 30 - 35 tuổi, mặc áo khoác da đen, đi giày vải bata màu trắng có sọc xanh. Tang vật liên quan tới vụ cướp thu giữ có chiếc xe máy được nghi phạm sử dụng để di chuyển đến trụ sở của chi nhánh Ngân hàng và gây ra vụ cướp táo tợn vào chiều 6/12.
Công an điều tra đã xác định hung khí được sử dụng là súng bắn bi nén khí gas. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng là một nam thanh niên, cao khoảng 1,65- 1,7m, độ tuổi từ 30 - 35 tuổi, mặc áo khoác da đen, đi giày vải bata màu trắng có sọc xanh. Tang vật liên quan tới vụ cướp thu giữ có chiếc xe máy được nghi phạm sử dụng để di chuyển đến trụ sở của chi nhánh Ngân hàng và gây ra vụ cướp táo tợn vào chiều 6/12.

Xót xa người vô gia cư, lao động nghèo giữa đêm đông Hà Nội

(Kiến Thức) - Dưới cái lạnh "cắt da, cắt thịt" giữa đêm đông Hà Nội, cụ bà ngồi nép mình vào một góc tường, tay run run cầm miếng bánh mỳ.

Tối qua (18/12), nhiệt độ đêm đông Hà Nội tụt xuống dưới 9 độ C khiến những người ở trong nhà cũng phải mặc áo dày chống chọi với cái rét "cắt da cắt thịt". Thế nhưng, trên đường phố, rất đông người lao động nghèo vẫn miệt mài với công việc của mình.
Tối qua (18/12), nhiệt độ đêm đông Hà Nội tụt xuống dưới 9 độ C khiến những người ở trong nhà cũng phải mặc áo dày chống chọi với cái rét "cắt da cắt thịt". Thế nhưng, trên đường phố, rất đông người lao động nghèo vẫn miệt mài với công việc của mình.

Vụ đầu người trong thùng rác: Người vợ khai chồng cầm dao dọa giết?

(Kiến Thức) - Nghi phạm vụ phát hiện đầu người ở Bình Dương khai rằng bị chồng cầm dao dọa giết, nhưng tránh được và chém lại vào cùng cổ của nạn nhân.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi họp để thông tin chính thức vụ việc phát hiện đầu người ở Bình Dương gây rúng động dư luận nhiều ngày qua. Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chủ trì buổi họp.
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.