Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mạo danh công an, tòa án...Trung Quốc

Ngày 12/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã lấy lời khai 20 đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo.

Lua dao chiem doat tai san bang cach mao danh cong an, toa an...Trung Quoc
Tang vật nhóm đối tượng sử dụng để lừa đảo chiến đoạt tài sản. Ảnh CA cung cấp  
Tại trụ sở công an, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn là giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát của Trung Quốc để gọi điện thoại lừa đảo người Trung Quốc.
Các đối tượng xây dựng sẵn kịch bản lừa đảo, gọi điện thoại hù dọa những người có liên quan đến các vụ án, hoạt động mua bán ma túy, rửa tiền, cờ bạc nhằm làm họ hoảng sợ, nghe lời và thực hiện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp - được mở tại các ngân hàng Trung Quốc - để điều tra, sau đó chiếm đoạt.
Lua dao chiem doat tai san bang cach mao danh cong an, toa an...Trung Quoc-Hinh-2
 Nhiều tang vật của nhóm đối tượng bị thu giữ. Ảnh CA cung cấp 
Trong quá trình thực hiện, nhóm đối tượng dùng các tấm nệm mút lớn ốp xung quanh vách tường của căn hộ để cách âm, che dấu hành vi phạm tội.
Như đã thông tin, vào sáng cùng ngày, các trinh sát Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 9 ập vào căn nhà nằm trong con hẻm số 40, đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, quận 9).
Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng người Trung Quốc đang sử dụng công nghệ cao để lừa đảo. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 221 tờ tài liệu, 19 quấn tập A4 chứa nội dung kịch bản giả danh công an Trung Quốc lừa đảo, 46 điện thoại, 6 máy tính xách tay, 3 thiết bị giả lập âm thanh môi trường (còi hiệu, tiếng súng, nhạc lễ quân cảnh, tiếng cười nói...), 8 bộ đàm liên lạc cùng nhiều tang vật khác liên quan.
Vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Hơn 300 người đàn ông mất tiền vì câu chuyện cảm động trên mạng

Cảnh sát Trung Quốc mới đây bắt giữ một băng nhóm bịa chuyện trên mạng xã hội hòng lợi dụng lòng tin của người khác để lừa tiền.

Hon 300 nguoi dan ong mat tien vi cau chuyen cam dong tren mang
Đối tượng trong vụ lừa đảo. 
Vụ lừa đảo bắt đầu vào cuối năm 2018, khi đó một người phụ nữ kết bạn với nhiều đàn ông thông qua WeChat - mạng xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc. Cô gái này kể cho họ nghe câu chuyện khá xúc động rằng cô bị gia đình ép phải cưới người mình không yêu, theo trang Xinmin Evening News.

Bi kịch nuôi hơn 20 năm mới biết không phải con trai ruột

Người phụ nữ Trung Quốc nuôi một cậu bé được giải cứu từ hơn 20 năm trước vì tưởng cậu là đứa con trai bị bắt cóc của mình nhưng hóa ra không phải vậy đang tuyên bố kiện tòa án, đòi bồi thường.

Bà Zhu Xiaojuan, 53 tuổi, ở Trùng Khánh đang kiện Tòa án nhân dân tối cao Hà Nam 2,95 triệu nhân dân tệ (9,9 tỷ VND) trong vụ kiện yêu cầu bồi thường cho những khổ đau về thể tinh thần và chi phí nuôi dậy cậu bé không phải là con của bà, tờ The Beijing News đưa tin.
Bi kich nuoi hon 20 nam moi biet khong phai con trai ruot
Con trai bà Zhu Xiaojuan khi mất tích năm 1992. Ảnh: Sohu 
Con trai một tuổi của bà Zhu, Panpan, mất tích vào năm 1992, tờ báo cho hay, nhưng không nêu rõ hoàn cảnh của vụ việc.
Sau 3 năm tìm kiếm, bà Zhua thấy một cậu bé trông giống con trai mình trong nhóm trẻ em bị bắt cóc được chính quyền giải cứu ở Hà Nam.
Tòa án Hà Nam sau đó sắp xếp cho Zhu, chồng bà và đứa trẻ thực hiện nhiều cuộc xét nghiệm sinh học khác nhau và kết quả cho thấy cậu bé kia có liên quan tới cặp vợ chồng.
Zhu tin rằng cậu bé là con trai bà cho tới tháng 1 năm ngoái khi người vú em ngày trước làm việc trong gia đình bà, He Xiaoping, thừa nhận bà ta đã bắt cóc con trai của vợ chồng nhà chủ và nuôi ngần ấy năm. Giờ đây, He sẵn sàng trao trả lại con cho gia đình bà Zhu.
Các xét nghiệm DNA cho thấy “con trai” của người bảo mẫu He, hiện tên là Liu Jinxin, là con đẻ của bà Zhu, còn người mà bà và gia đình coi như con và nuôi hơn 20 năm nay không hề có chung huyết thống.
Liu cho biết cậu rất sốc trước kết quả này và tự hỏi liệu cuộc sống của cậu sẽ thế nào nếu ngày trước không bị bắt cóc. “Tôi đã không đi làm vào ngày hôm sau khi biết kết quả. Tôi đã uống khoảng 2 lít rượu”, tờ Tencent News dẫn lời Liu nói.
Bi kich nuoi hon 20 nam moi biet khong phai con trai ruot-Hinh-2
Bà Zhu cuối cùng đã được đoàn tụ với con trai ruột. Ảnh: Sohu 
Dù Liu phản đối việc báo cảnh sát và khởi kiện tòa án, bà Zhua đã làm như vậy và vụ án đang chờ khởi tố.

Giả danh công an lừa đảo hơn 6,3 tỷ đồng xuyên Bắc - Nam

(Kiến Thức) - Bằng thủ đoạn giả danh công an nhóm đối tượng đã lừa trót lọt 5 bị hại, với số tiền lên đến hơn 6,3 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ lên Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị can gồm: Ma Thiếu Quân, Tô Văn Báo, Vương Quang Đằng và Hoàng Thị Luyến (đều trú ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).
Theo tài liệu, khoảng tháng 5/2016, Hoàng Chấn Lâm (đang ở nước ngoài) móc nối với nhóm bị can trên sử dụng chứng minh nhân dân để làm thẻ ATM tại một số ngân hàng ở TP Lạng Sơn. Nhóm bị can sẽ được trả công 600.000 đồng đồng/ngày/người nhằm rút tiền trong tài khoản.