Long An: Hai học sinh chết đuối trong hầm đất công trình

Chiều 6/1, hai em học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Minh Xuân (Đức Hòa, Long An) đã chết đuối khi tắm trong ao nước công trình, dự án thủy lợi Phước Hòa.

Chiều 6-1, một số em học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Minh Xuân (Đức Hòa, Long An) rủ nhau đến ao nước trong công trình đang thi công thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa để tắm.
Hậu quả đau lòng là hai em Huỳnh Trọng Nghĩa và Nguyễn Minh Trí (cùng ngụ ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa) chết đuối.​
Bà Trần Thị Ngọc Sương, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa (Long An), cho biết đến khoảng 19 giờ, đã vớt được xác hai em. Cũng theo bà Sương, hiện trường xảy ra tai nạn thuộc khu vực bãi vật liệu số 2 dự án thủy lợi Phước Hòa. Những người dân ở ấp Bàu Công cho biết công trình này không hề có rào chắn an toàn, các em học sinh trong khu vực thường kéo đến các hầm lấy đất sâu để tắm.
Huyện Đức Hòa có nhiều hầm khai thác đất và các hố sâu công trình đang thi công, đã có nhiều tai nạn thương tâm xảy ra mà nạn nhân đa phần là trẻ em do tắm hoặc đùa nghịch tại những nơi thiếu an toàn như trên.

Khai quật hài cốt liệt sĩ của “cậu Thủy”

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng dành một tuần để khai quật 70 bộ hài cốt liệt sĩ mà “cậu Thủy” đã tìm thấy ở Đắk Lắk để giám định là thật hay giả.

Ngày 6/1, Ban chuyên án Bộ Công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành khai quật 70 bộ hài cốt đang được chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk tại TP Buôn Ma Thuột do “cậu thủy” – Nguyễn Thanhh Thúy tìm thấy vào cuối năm 2012, đầu năm 2013 vừa qua.

70 bộ hài cốt do Nguyễn Thanh Thúy tìm thấy ở Đắk Lắk
 70 bộ hài cốt do Nguyễn Thanh Thúy tìm thấy ở Đắk Lắk
Thời gian này, “nhà tâm linh” Nguyễn Thanh Thúy (54 tuổi, thường trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) với sự giúp đỡ của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam và chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã khai quật được tổng cộng 73 bộ hài cốt, mà theo Thúy là hài cốt liệt sĩ hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại xã xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo. Trong đó có 3 bộ hài cốt được gia đình đưa về quê nhà an táng, 70 hài cốt còn lại chính quyền địa phương đưa lên an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 10/2013, Nguyễn Thanh Thúy bị cơ quan công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm giả 9 bộ hài cốt liệt sĩ ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh. Sau sự kiện này, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã nghi ngờ những hài cốt liệt sĩ mà “cậu Thủy” tìm được ở Đắk Lắk có thể đã bị làm giả. 
"Cậu Thủy" vào thời điểm tìm thấy hài cốt
 "Cậu Thủy" vào thời điểm tìm thấy hài cốt

Quyền lực và sự tha hóa

(Kiến Thức) - "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân"; cán bộ các cấp là công bộc của nhân dân, thực hiện quyền lực do nhân dân ủy thác. Đó là bản chất của xã hội Việt nam.

Tư tưởng “công bộc” của dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng" đăng trên Báo Cứu quốc số ra ngày 17/10/1945: 
"Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh".