Lời "tiên tri" của cựu Tổng thống Iran trước khi Israel tấn công

Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad từng than thở: "Đất nước tôi từ lâu đã bị người Israel hiểu rõ. Ngay cả người đứng đầu cơ quan tình báo Iran cũng là người của họ".

1.jpg
Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad phát biểu với giới truyền thông sau khi đăng ký ứng cử cho cuộc bầu cử tổng thống Iran tại Tehran vào ngày 2/6/2024. (Ảnh IRNA)

Lời "tiên tri" của cựu Tổng thống Ahmadinejad

Vào ngày 13/6, quân đội Israel bất ngờ mở chiến dịch Am KaLavi (Sư tử trỗi dậy) tấn công phủ đầu Iran, và lần này không phải là một cuộc tấn công quy mô nhỏ, mà là một "cuộc phẫu thuật chính xác" thực sự.

Chiến dịch Am KaLavi đã gây ra tổn thất nặng nề cho Iran, nhưng hoàn toàn ứng nghiệm lời của một người cách đây 3 năm: Cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, người đã từ lâu rời khỏi chính trường.

Nói về cựu tổng thống Ahmadinejad, ấn tượng của mọi người về ông là một người đàn ông cứng rắn, dám thách thức cả Mỹ. Người đàn ông này không bao giờ nói năng nhẹ nhàng khi còn nắm quyền.

Khi ông nói "xóa sổ Israel khỏi bản đồ", toàn bộ thế giới phương Tây coi ông là một nhân vật khó lường và nguy hiểm.

Sau thất bại hoàn toàn trong cuộc bầu cử năm 2021, ông Ahmadinejad bất ngờ nói một điều khiến mọi người sửng sốt: "Đất nước chúng tôi từ lâu đã bị người Israel hiểu rõ. Ngay cả người đứng đầu cơ quan tình báo Iran cũng là người của họ".

Khi nghe điều này, các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran gần như “bật cười thành tiếng”, vì coi lời nói của ông là lời nói của “một chính trị gia thất bại”.

Vào thời điểm đó, cựu tổng thống Ahmadinejad đã hoàn toàn mất đi vị trí của mình trong nền chính trị Iran. Sau khi bất hòa với Lãnh tụ tối cao Khamenei, nhà lãnh đạo cứng rắn này đã trở thành “vật cản chính trị”, mà mọi người đều tránh né.

2-7806.jpg
Các tòa nhà bị hư hại tại địa điểm ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, ngày 29/9/2024. (Ảnh Al Jazeera)

Ông đã cố gắng quay trở lại chính trường nhiều lần, nhưng đã bị từ chối ngay ở “vòng đầu”. Giới tinh hoa chính trị Iran, cảm thấy Ahmadinejad là một người “thiếu hiểu biết và liều lĩnh”. Bây giờ nhìn lại, những lời ông nói hoàn toàn chính xác.

Mặc dù Ahmadinejad đã hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề trên chính trường, nhưng đôi mắt của ông vẫn đủ sắc bén. Những sai sót và lỗ hổng mà ông nhìn thấy ở Iran, đã không được các chính trị gia cấp cao coi trọng, khi “Lời nói điên rồ” ngày xưa, giờ đã trở thành lời tiên tri đau lòng nhất.

Đêm kinh hoàng khi lời tiên tri trở thành sự thật

Chiến dịch Am KaLavi của Israel chính xác đến mức, hơn 330 tên lửa đã bắn trúng 25 vị trí quan trọng và không có tên lửa nào trượt mục tiêu. Các cơ sở quân sự đáng tự hào của Iran đã biến mất trong chốc lát, như tờ giấy vậy.

Điều thậm chí còn đáng sợ hơn là những vũ khí này không phải từ trên trời bay xuống, mà xuất hiện từ ngay bên trong lãnh thổ Iran.

Mossad thực sự đã xây dựng một căn cứ máy bay không người lái (UAV) ở Iran, ngay dưới mũi quân đội Iran! Đây không phải là hành động xâm nhập, đây chỉ đơn giản là việc Israel coi Iran như “sân sau” của mình.

Hãy tưởng tượng cảnh tượng đêm 13/6, radar phòng không của Iran đã bị nhiễu ngay khi bật lên, và các chỉ huy vẫn đang thảo luận về các biện pháp đối phó trong phòng họp, thì những quả bom rơi xuống tiêu diệt toàn bộ họ.

Mở màn chiến dịch Am KaLavi, các yếu nhân và chỉ huy Iran, đã bị tấn công ngay tại nhà mình. Điều tệ nhất là quân đội Iran thậm chí còn không biết kẻ thù đến từ đâu.

Độ chính xác của cuộc tấn công của Israel cao đến mức ngay cả hãng tin Mỹ CNN cũng phải thán phục. Nó không được phát động từ lãnh thổ Israel, mà là từ bên trong Iran.

Điều này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Mossad từ lâu đã nhìn thấu các “cơ quan nội tạng” của Iran.

3-9284.jpg
Một hình ảnh chưa được xác minh về tòa nhà ở Tehran, nơi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát vào ngày 31/7/2024. (Nguồn X)

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Bagheri và Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Salami, những trụ cột của lực lượng vũ trang Iran, đã bị tiêu diệt chỉ sau một đêm.

Ngay cả những quan chức cấp cao của Không quân Iran đang họp tại căn cứ ngầm cũng không thể thoát khỏi cuộc thảm sát được lên kế hoạch cẩn thận này. Đằng sau thất bại bi thảm chỉ sau một đêm, là một chiến thắng hoàn hảo, kết quả của mười năm công phu chuẩn bị.

"Dự án đánh cá" của Mossad

Đừng nghĩ rằng cuộc tấn công này là một cuộc tấn công bất ngờ. Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã chuẩn bị cho ngày này trong mười năm .

Từ năm 2014, các chuyên gia hạt nhân Iran đã liên tiếp gặp tai nạn. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ đó là tai nạn bình thường, nhưng sau đó họ phát hiện ra một quy luật - có người đang theo dõi danh sách.

Thế giới đã bị sốc khi tướng Soleimani bị ám sát trong vụ đánh bom tại Sân bay Baghdad (Iraq), nhưng giờ hãy nghĩ về điều đó, đây không phải là quyết định nhất thời, mà là hành động của mạng lưới tình báo Mossad.

Máy bay riêng của Tổng thống Raisi bị rơi một cách bí ẩn và thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị ám sát ngay tại Tehran. Mỗi lần đều có độ chính xác đáng sợ.

Điều trớ trêu nhất là ông Haniyeh đã đến dự lễ nhậm chức của tổng thống mới của Iran, chuyến đi của ông được giữ bí mật và an ninh được thắt chặt tuyệt đối, nhưng ông vẫn không thoát khỏi lưới truy đuổi của Mossad .

Vấn đề là gì? Iran đang trong tình trạng xung đột nội bộ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảm thấy họ là những người bảo vệ thực sự của Iran, quân đội chính quy tin rằng họ chuyên nghiệp, và các cơ quan tình báo cảm thấy rằng những người khác không hiểu được mối nguy hiểm thực sự nằm ở đâu?

Kết quả là gì? Mọi người đều tranh giành chức vụ và ai cũng muốn trở thành lãnh đạo, điều này tạo cơ hội cho những người bên ngoài lợi dụng.

4-5027.jpg
Ông Mahmoud Ahmadinejad (bên phải) khi còn là Tổng thống Iran, với nhà lãnh đạo tinh thần Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Ảnh IRNA)

Tệ hơn nữa là các chính trị gia hàng đầu của Iran, chỉ có thể nói những điều vô nghĩa và nói về ý thức hệ. Họ nói những điều như "chủ nghĩa đế quốc Mỹ quyết tâm hủy diệt chúng ta" và "Israel là căn bệnh ung thư của Trung Đông", nghe hay hơn là hát.

Nhưng họ không biết gì về mối nguy hiểm thực sự và chiến tranh tình báo hiện đại như Mossad.

Mossad đã mua chuộc một số quan chức cấp cao và cài cắm một số điệp viên được gọi là “xâm nhập sâu”; họ đã thành công khi xây dựng một dự án kỹ thuật có hệ thống từ ám sát yếu nhân, phá hoại đến tấn công mạng.

Nhóm phản gián đặc biệt do ông Ahmadinejad thành lập (khi còn đang tại chức Tổng thống), hóa ra lại do một người của Mossad đứng đầu. Đây không phải là sự mỉa mai, đây chỉ đơn giản là sự bi hài. Những lỗ hổng trong hệ thống của Iran, đã trở thành điểm đột phá tốt nhất của kẻ thù.

Thực tế bất lực của việc thua cuộc

Iran ngày nay thực sự không thể cứu vãn được nữa, khi những chuyên gia hạt nhân đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. Ai trong số họ không mất 20 năm để đào tạo? Bây giờ họ đã mất, Iran có thể làm gì để lấp đầy khoảng trống này?

Công nghệ hạt nhân không phải là thứ có thể dễ dàng “muốn là có”, mà phải trải qua từ nghiên cứu lý thuyết đến vận hành thực tế, từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng kỹ thuật; mỗi khâu đều cần hơn mười năm tích lũy .

Cái chết của những nhà khoa học này, sẽ giống như việc cắt đứt xương sống của chương trình hạt nhân Iran. Tệ hơn nữa, ngay cả các sĩ quan quân đội Iran cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng của chính phủ.

5-2658.jpg
Ông Mahmoud Ahmadinejad khi còn là Tổng thống Iran. (Ảnh IRNA)

Thành viên Ủy ban Năng lượng Iran, ông Husseini, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran hoàn toàn không chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Israel. Điều đó khó chịu đến mức nào?

Một sĩ quan hỏi thẳng: Tại sao hệ thống phòng không của chúng ta lại mong manh như tờ giấy? Tại sao kẻ thù có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn ngay trước mũi chúng ta?

Cuộc khủng hoảng lòng tin này còn tệ hơn cả thất bại quân sự. Làm sao một chính phủ có thể chống lại kẻ thù bên ngoài, khi họ không thể tin tưởng quân đội của chính mình?

Cuộc phản công của Iran cũng đến, với hơn 100 UAV và hàng trăm tên lửa, khá ấn tượng. Nhưng hiệu ứng là gì? Thế giới đánh giá, đây là một màn trả đũa yếu kém.

Lời đe dọa phóng 2.000 tên lửa của Tehran nghe có vẻ đáng sợ, nhưng vấn đề là dù Iran khoe có bao nhiêu tên lửa, thì Mỹ và Israel cũng biết Iran sẽ phóng chúng từ đâu.

Iran vẫn vung tên lửa đe dọa người khác, nhưng không biết rằng mình đã bị nhìn thấu. Kiểu chơi này chắc chắn sẽ thất bại trong trò chơi của thời đại mới.

Dự đoán của ông Ahmadinejad đã trở thành sự thật, nhưng thật không may là không còn ai lắng nghe những người nói lên sự thật nữa.

Cuối cùng, thảm kịch của Ahmadinejad không chỉ là thảm kịch của riêng ông, mà là thảm kịch của cả đất nước. Khi một chế độ chỉ muốn lắng nghe những lời tốt đẹp, mối nguy hiểm thực sự sẽ lặng lẽ đến giữa tiếng vỗ tay.

Đôi khi, giọng nói khắc nghiệt nhất lại là lời cảnh báo có giá trị nhất. Thật không may, trong trò chơi vương quyền, sự thật thường là vị khách không được chào đón nhất .

Tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Iran đang phải đối mặt hiện nay, không chỉ là thất bại về mặt quân sự mà còn là một cuộc khủng hoảng về mặt thể chế. Khi xung đột nội bộ chiếm hết sự chú ý và hệ tư tưởng che khuất mối nguy hiểm thực sự, thì thất bại là điều không thể tránh khỏi .

Liệu Iran có còn cơ hội để lật ngược tình thế không?

https://www.timesofisrael.com/head-of-iranian-unit-countering-mossad-was-israeli-agent-says-ex-president-ahmadinejad/

https://topwar.ru/266951-vojna-ili-razvedka-boem-po-itogam-vojny-pobeditelej.html

6 nghìn quân Ukraine có thể bị bao vây ở mặt trận Pokrovsk

Khoảng 6.000 quân Ukraine có thể sớm bị bao vây ở Pokrovsk và vùng phụ cận; cuộc chiến bằng UAV FPV để giành các điểm cao giữa hai bên diễn ra quyết liệt.

18.jpg
Trong những ngày đầu tháng 7, giao tranh ở chiến trường Donetsk lại tiếp tục tăng nhiệt. Theo các chuyên gia quân sự, khoảng 6.000 quân Ukraine có thể sớm rơi vào "bẫy lửa" ở Pokrovsk và khu vực xung quanh, trong một cuộc tấn công vào hai bên sườn mặt trận Pokrovsk, đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng của quân đội Nga (RFAF).
2.jpg
Phóng viên chiến trường Nga Yevgeny Lisitsyn viết: "Phương diện quân Pokrovsky - thắng lợi ở phía tây Kotlyarovka. Quân ta đang vòng qua Pokrovsk và Mirnograd từ hai bên sườn. Razino đã được giải phóng, một vòng vây bán bao vây Mirnograd đang được hình thành".

Lữ đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine chỉ còn trên danh nghĩa

Là quốc gia được hưởng số xe tăng từ Liên Xô chỉ đứng sau Nga, nhưng tới thời điểm hiện tại, các lữ đoàn xe tăng của quân đội Ukraine chỉ còn trên danh nghĩa

1-1326.jpg
Trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022, quân đội Ukraine (AFU) vẫn duy trì lực lượng thiết giáp hạng nặng truyền thống, giống như của quân đội Liên Xô trước kia. Nhưng do quy mô quân đội rút gọn, nên toàn bộ AFU chỉ có hai lữ đoàn xe tăng và một tiểu đoàn xe tăng thường trực.
2-8451.jpg
Ngoài ra, trong tổ chức của các lữ đoàn chiến đấu khác của AFU, hầu hết đều được biên chế tiểu đoàn tăng; một số đơn vị bộ binh nhẹ hoặc sơn cước chỉ là đại đội xe tăng. Tình hình này cho thấy lực lượng thiết giáp của AFU vẫn dựa trên biên chế truyền thống theo kiểu quân đội Xô viết.

Vòng vây 16 km, 300.000 quân Nga chuẩn bị cho trận đánh lớn

Nga thiết lập vòng vây 16 km ở Kostiantynivka (Donetsk), 300.000 quân Nga chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa hè; tên lửa tấn công vào cơ sở có cố vấn NATO.

1.jpg
Quân đội Nga (RFAF) sắp mở một cuộc tấn công quy mô lớn trên chiến trường Ukraine, điều này có thể sẽ gây ra sự thay đổi lớn trong cục diện chiến sự. Trang tin Nga Tsarburg ngày 10/7 đưa tin, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công quy mô lớn mà RFAF sắp phát động, sẽ là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ. Nhưng chưa rõ khi nào sẽ bắt đầu.
9-5186.jpg
Hiện tại, RFAF đang hoạt động tích cực trên toàn bộ chiến trường, với những bước tiến đáng kể theo nhiều hướng, đặc biệt là ở Kostiantynivka, nơi một vòng vây dài 16 km đã được hình thành, đang làm suy yếu sức mạnh của quân đội Ukraine (AFU). RFAF đang gây áp lực lên Kostiantynivka từ phía đông, nam và tây. AFU trong vòng vây đang bị giám sát chặt chẽ, và bất kỳ hoạt động nào cũng có thể bị pháo binh và UAV FPV Nga bắn phá.