Lời khai rợn người của đối tượng sát hại, phân xác nạn nhân ở Hà Nội

Tại cơ quan Công an, lúc đầu đối tượng quanh co, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đối tượng sát hại, phân xác nạn nhân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan tới vụ sát hại, phân xác nạn nhân vứt xuống ao, ngày 15/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Ứng Hòa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn về hành vi Giết người, cướp tài sản.
Trước đó, sáng 11/8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được tin trình báo của chị Vũ Thị H. (SN 1984; trú tại thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa) về việc chồng chị là anh Nguyễn Trung Đ. (SN 1982) đi khỏi nhà từ 19h10’ ngày 9/8 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được với anh Đ.
Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ứng Hòa đã tiến hành rà soát các thông tin để xác minh làm rõ. Nhận thấy có dấu hiệu của vụ án hình sự, Công an huyện Ứng Hòa báo cáo Công an thành phố và Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp điều tra, làm rõ.
Đến ngày 13/8, Cơ quan Điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã triệu tập Vương Văn Đoàn (SN 1991; trú tại thôn Dũng Cảm; tên gọi khác là Đông) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, lúc đầu đối tượng quanh co, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tập trung đấu tranh với những nghi vấn, bất minh, cuối cùng, đối tượng Vương Văn Đoàn đã phải khai nhận về hành vi Giết người, cướp tài sản của mình đối với anh Nguyễn Trung Đ. vào tối ngày 9/8.
Loi khai ron nguoi cua doi tuong sat hai, phan xac nan nhan o Ha Noi
Vương Văn Đoàn tại cơ quan Công an. 
Tháng 7/2021, Vương Văn Đoàn đặt 1 sợi dây chuyền bạc cho anh Nguyễn Trung Đ. để vay 4 triệu đồng. Do không muốn trả tiền nhưng muốn lấy lại sợi dây chuyền, đồng thời muốn chiếm đoạt thêm tiền nên đối tượng gọi điện cho anh Nguyễn Trung Đ. nói sẽ cầm cố chiếc xe máy của mình để chuộc lại sợi dây chuyền bạc và vay thêm tiền.
Sau khi thỏa thuận xong, đối tượng Vương Văn Đoàn điều khiển chiếc xe máy Air Blade, màu trắng, BKS: 29Y2-608.84, đi đến đầu xóm gặp anh Nguyễn Trung Đ. rồi nhờ anh này chở mình về trang trại (nhà đối tượng) để tiện giao dịch.
Tại đây, anh Nguyễn Trung Đ. đồng ý việc "cắm" xe 25 triệu đồng, nhưng trừ 4 triệu đồng chuộc dây chuyền đã cầm cố trước đó và cắt "phế" 800.000 đồng; sau đó đếm 20,2 triệu đồng đưa cho Vương Văn Đoàn cùng sợi dây chuyền bạc, còn đối tượng thì đưa chìa khóa xe máy cho anh Nguyễn Trung Đ.
Vừa cầm tiền, đối tượng vừa nói: "Sao cắt phế nhiều thế", rồi hai bên cãi nhau. Anh Nguyễn Trung Đ. định lấy xe máy đi về. Ngay lập tức, đối tượng Vương Văn Đoàn rút con dao rựa từ phía sau chém anh Nguyễn Trung Đ.
Loi khai ron nguoi cua doi tuong sat hai, phan xac nan nhan o Ha Noi-Hinh-2
Làng Dũng Cảm, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. 
Hoảng sợ, anh Đ. bỏ chạy nhưng bị đối tượng túm áo, giật ngã ngửa xuống đống gạch vụn trên nền đường. Thấy nạn nhân hô "cướp! cướp! và bỏ chạy thì bị Đoàn dập đầu xuống đống gạch. Quá trình giằng co, cả 2 bị lăn xuống vệ sông. Đối tượng tiếp tục dìm nạn nhân tử vong và kéo sang bên khu vực ao cá rồi về nhà ngủ.
Chiều 10/8, người nhà anh Nguyễn Trung Đ. đến trang trại của Đoàn hỏi thông tin nhưng đối tượng trả lời không thấy. Đến 19h cùng ngày, do trời mưa lớn, đối tượng sợ xác anh Nguyễn Trung Đoàn sẽ nổi lên nên đã kéo cái xác lên sau đó phân thi thể của nạn nhân ra để phi tang.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai từ đối tượng Vương Văn Đoàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ số tiền 20,2 triệu đồng, sợi dây chuyền bạc, chiếc xe máy Air Blade, màu trắng, BKS: 29Y2-608.84 và các vật dụng gây án gồm 1 dao bầu, 1 dao rựa. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, pháp y tử thi và giám định theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ sát hại chủ nợ, phân xác nạn nhân ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người 

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Đắk Lắk: Tìm vợ không thấy, dùng luôn cuốc đánh chết người

(Kiến Thức) - Trên đường đi tìm vợ con nhưng không thấy, Y Biên Ram gặp ông Tự rồi dùng cuốc đánh chết nạn nhân. Gây án giết người xong, Y Biên Ram vứt hung khí phi tang.

Sáng 1/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự nghi can Y Biên Ram (trú xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi giết người.

Dak Lak: Tim vo khong thay, dung luon cuoc danh chet nguoi
Hiện trường vụ việc 

Vụ giết người, vùi xác trong bê tông: Vì sao tòa hoãn xét xử?

Sáng nay (15/3), Phiên tòa xét xử vụ giết người vùi xác trong bê tông đã được hoãn phiên tòa do bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (33 tuổi) gặp vấn đề sức khỏe, không thể có mặt.

Vu giet nguoi, vui xac trong be tong: Vi sao toa hoan xet xu?
 Sáng 15/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ  giết người, vùi xác trong bê tông đối với các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (33 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (68 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi) về tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm. Phiên tòa bắt đầu muộn, an ninh thắt chặt. Sau phần làm thủ tục và lắng nghe đề nghị từ VKS, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. (Ảnh phiên tòa trước đó).
Vu giet nguoi, vui xac trong be tong: Vi sao toa hoan xet xu?-Hinh-2
 Trao đổi với báo chí, luật sư Nguyễn Xuân Chiến (người bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Thiên Hà) cho biết trước phiên xử, bị cáo Hà bị vấn đề về huyết áp, nhưng vẫn có thể tham gia phiên tòa. Theo luật sư Chiến, trong quá trình từ trại giam đến đây, Hà nghe tin bố của mình đã mất nên huyết áp tăng, tim đập nhanh, không đủ sức khỏe để tiếp tục phiên tòa. Bố của Hà đã mất trước đó nhưng gia đình giấu, không cho Hà biết. Hôm nay, Hà nghe thông tin qua các bạn tù nên bị sốc. Do vậy, tòa phúc thẩm quyết định tạm hoãn phiên xét xử. Thời gian mở phiên tòa sẽ được thông báo sau.