Lời khai đầu của nghi phạm vụ nữ sinh bị giết khi đi giao gà

Qua lời khai ban đầu của các nghi phạm cùng với những tài liệu cảnh sát thu thập được, bước đầu xác định, hiện trường nơi tìm thấy thi thể nữ sinh bị giết khi đi giao gà không phải là hiện trường cuối cùng.

Liên quan vụ nữ sinh bị giết khi đi giao gà chiều 30 Tết, Ban chuyên án đã bắt giữ một số đối tượng liên quan.
Bước đầu, các đối tượng này khai nhận, hiện trường khu vực chuồng chăn nuôi lợn của một căn nhà thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên – nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ D. không phải là hiện trường cuối cùng của vụ án.
Trước đó, các đối tượng liên quan đã khống chế nữ sinh Cao Mỹ D. khi cô gái này đi giao gà vào chiều tối 30 Tết. Sau đó, các đối tượng đã giam giữ nữ sinh này, chứ không giết hại nạn nhân vào ngay buổi tối 30 Tết.
Cùng với đó, theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Cao Mỹ D. bị tử vong dưới 48 tiếng đồng hồ trước thời điểm được phát hiện (khoảng 10h sáng ngày mùng 3 Tết). Khi nạn nhân được phát hiện, thi thể chưa ở giai đoạn phân hủy mạnh.
Ban đầu, các nghi phạm bị bắt giữ khai rằng, đã giết hại nạn nhân vào ngày mùng 2 Tết. Tuy nhiên, công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ về địa điểm ban đầu nơi các đối tượng giam giữ nạn nhân ở đâu…
Một nguồn tin cho hay, lực lượng phá án đang tiếp tục làm rõ, từ những lời khai ban đầu sẽ khoanh vùng, xác định danh tính các đồng phạm liên quan vụ án.
Ngoài việc nạn nhân bị sát hại, cơ quan điều tra còn đấu tranh làm rõ các nghi phạm có hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân hay không.
Loi khai dau cua nghi pham vu nu sinh bi giet khi di giao ga
Thi thể nữ sinh bị giết khi đi giao gà được tìm thấy vào sáng mùng 3 Tết (ảnh bên trái) và chiếc xe máy của nạn nhân (ảnh bên phải). 
Cũng theo nguồn tin trên, các đối tượng khai nhận đã di chuyển bằng xe tải trong quá trình đưa nạn nhân đi.
Đúng như lúc đầu, Ban chuyên án cũng đưa ra nhận định, rất có thể đối tượng đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác rồi đem thi thể đến khu chuồng chăn nuôi lợn của căn nhà thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên nhằm phi tang.
Ngày 10/2, cơ quan công an đã tìm thấy 2 tang vật quan trọng nghi liên quan đến vụ án, đó là một chiếc lồng gà và một quần dài giống như của nạn nhân Cao Mỹ D. mặc trước khi đi giao gà vào chiều 30 Tết. Hai tang vật này đều được tìm thấy cách không xa hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân nằm trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, lần theo manh mối của đối tượng liên quan, đến sáng nay (ngày 11/2), cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm.
Được biết, các nghi phạm bị bắt giữ khi vẫn còn lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Trước đó, vào khoảng 10h ngày 7/2, một thi thể nữ giới được phát hiện tại chuồng chăn nuôi lợn của một căn nhà thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Cao Mỹ D. (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).
Đây chính là nữ sinh được gia đình thông báo mất tích bí ẩn từ chiều tối 30 Tết trong quá trình đi giao gà.
Tại thời điểm phát hiện thi thể, trên người nạn nhân chỉ mặc chiếc áo thu đông màu nâu và quần lót, mũ bảo hiểm úp trên mặt, trên cổ nạn nhân có nhiều vết tím bầm, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Toàn bộ tài sản trên người cô gái xấu số cũng bị lấy đi.

Nữ sinh cầm dao đâm bạn gục tại chỗ ngay trên đường

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn một nữ sinh đã rút dao đâm nữ sinh khác ngay trên đường khiến nạn nhân trọng thương và phải đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều ngày 23/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ (Bắc Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nữ sinh khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 9h sáng 23/7, tại Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ. Sau khi mâu thuẫn hai nữ sinh đã lao vào ẩu đả. Tiếp đó, một nữ sinh dùng hung khí chống trả khiến đối phương gục ngã bên vũng máu.

Độc đáo lễ hội rước “ông lợn” khổng lồ tại làng La Phù

(Kiến Thức) - Xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất, nơi đây còn được đông đảo người dân khắp cả nước biết đến với lễ hội rước “ông lợn” lên đến 200 kg.

Theo các cụ cao niên ở La Phù, lễ hội rước “ông lợn” của xã đã có từ bao đời nay. Lễ hội diễn ra là để dân làng tưởng nhớ công ơn ông Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công gìn giữ bờ cõi. Trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc, Tĩnh Quốc Tam Lang lại mổ lợn, thổi xôi khao quân.
Từ đó, cứ vào ngày 13 rạng sáng 14 tháng Giêng (Âm lịch), người dân ở xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) lại náo nức tổ chức lễ tế, hội rước “ông lợn”. Người dân trong làng mang lợn đến dâng và tôn ông là Thành Hoàng Làng.