Lốc xoáy cuốn bay 3 cha con trên xe máy

Lốc xoáy xảy ra vào sáng nay tại 2 xã thuộc TP Đồng Hới khiến 45 ngôi nhà bị tốc mái, 5 người nhập viện, trong đó có 3 cha con.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng, lốc xoáy tràn qua xã Hải Ninh làm tốc mái 13 ngôi nhà, 5 người bị thương.
Anh Ngô Văn Tình, (33 tuổi, trú xã Hải Ninh) trên đường chở hai con trai là Ngô Hồng Lĩnh (10 tuổi) và Ngô Quang Trịnh (6 tuổi) đi học bằng xe máy bất ngờ bị lốc cuốn bay lên cao.
Loc xoay cuon bay 3 cha con tren xe may
Cháu Ngô Quang Trịnh đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. 
Cháu Trịnh bị va vào cột điện gần đó bị thương nặng, còn anh Tình và cháu Lĩnh may mắn bị thương nhẹ.
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, cháu Trịnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Sau khi khám, các bác sĩ xác định cháu bị chấn thương sọ não nặng.
Loc xoay cuon bay 3 cha con tren xe may-Hinh-2
 Lốc xoáy khiến nhiều căn nhà bị tốc mái.
Còn 2 trường hợp khác bị tôn, gạch bay rơi vào người, nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Trước đó, vào khoảng 2h30' cùng ngày, lốc xoáy cũng kéo qua xã Lộc Ninh khiến 32 ngôi nhà bị tốc mái; 2 ha lúa đổ rạp; nhà văn hóa thôn và nhà kho hợp tác xã Lộc Ninh bị tốc mái; 5 tấn phân bón cất tại nhà kho bị hư hỏng.
Được biết, trong hai ngày nay, mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị cô lập do nước lũ đổ về quá nhanh.
Hiện, mực nước ở các sông, suối vẫn tiếp tục lên nhanh và có nguy cơ xảy ra lũ lớn.

Thừa Thiên - Huế: Lốc xoáy kèm mưa đá tàn phá hơn 300 nhà

Một cơn lốc xoáy với cường độ rất mạnh kèm theo mưa đá tràn qua làm hư hại khoảng 320 nhà dân, trong đó có 52 nhà bị hư hại nặng.

Ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, Thừa Thiên - Huế cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút đến 18 giờ chiều 17/4, một cơn lốc xoáy với cường độ rất mạnh kèm theo mưa đá tràn qua địa bàn xã Phong Hiền làm hư hại khoảng 320 nhà dân; trong đó có 52 nhà bị hư hại nặng từ 1/2 mái nhà trở lên, cây cối đổ ngổn ngang.

Thua Thien - Hue: Loc kem mua da tan pha hon 300 nha dan

Hậu quả một vụ lốc xoáy. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN.

Phát hiện thi thể hai mẹ con dưới sông ở Thái Nguyên

(Kiến Thức) - Trước thời điểm người dân phát hiện thi thể hai mẹ con dưới sông ở Thái Nguyên, người phụ nữ bế con đi trên đường với nhiều dấu hiệu bất thường.

Đến khoảng 1h ngày 21/9, lực lượng chức năng mới hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể hai mẹ con tử vong dưới sông một cách thương tâm cho người nhà nạn nhân.
Thông tin ban đầu về vụ việc phát hiện thi thể hai mẹ con dưới sông, khoảng 18h ngày 20/9, nhiều người dân sống xung quanh khu vực xóm 7, thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) bàng hoàng phát hiện ra thi thể của một bé trai khoảng 3 tuổi, mặc bộ quần đùi, áo cộc tay màu đỏ được một người phụ nữ bế đi trên đường trước đó. Thời điểm phát hiện thì cháu bé đã tử vong.

Dân Hà Nội bịt mũi tập thể dục, nhắm mắt nhậu trên rác

Bịt mũi tập thể dục qua những đống rác vứt bừa bãi ven Hồ Tây, xả rác bừa bãi bên bàn nhậu ở khu phố đi bộ dường như là chuyện thường ngày ở Thủ đô.

Hồ Tây từ xa xưa đã là thắng cảnh nổi tiếng đất Hà Thành với không gian mặt nước rộng hơn 500ha, được ví như lá phổi của Thủ đô. Nhưng những đống rác hôi thối được người dân xả bừa bãi bên con đường ven hồ làm xấu cảnh quan, gây ô nhiễm. Trong ảnh là một phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng phải bịt mũi khi đi qua một đống rác trên phố Quảng Khánh
 Hồ Tây từ xa xưa đã là thắng cảnh nổi tiếng đất Hà Thành với không gian mặt nước rộng hơn 500ha, được ví như lá phổi của Thủ đô. Nhưng những đống rác hôi thối được người dân xả bừa bãi bên con đường ven hồ làm xấu cảnh quan, gây ô nhiễm. Trong ảnh là một phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng phải bịt mũi khi đi qua một đống rác trên phố Quảng Khánh