
Người dân dọn dẹp tuyết trên đường phố trong mùa đông đầu tiên của cuộc vây hãm Leningrad, 8/3/1942. Ảnh: Englishrussia.com.

Chiến sĩ Hồng quân và hai người dân thu hoạch cải bắp trong khu vườn của nhà thờ Thánh Isaac, 1/9/1942. Ảnh: Englishrussia.com.

Hàng rào nhím chống tăng và công sự gỗ bảo vệ cửa ngõ Leningrad trước các cuộc tấn công của quân Đức. Ảnh: Englishrussia.com.

Cụ bà kéo một người đàn ông suy kiệt vì đói trên chiếc xe trượt. Ảnh: Englishrussia.com.

Những đứa trẻ trên đường phố Leningrad, 1/10/1942. Ảnh: Englishrussia.com.

Tem phiếu thực phẩm và khẩu phần ăn 125 gram bánh mỳ/ ngày trong cuộc vây hãm Leningrad. Ảnh: Englishrussia.com.

Cư dân khu vực tiền tuyến Leningrad xây dựng công sự, hầm hào chiến đấu, tháng 7/1941. Ảnh: Englishrussia.com.

Người dân di tản bằng thuyền từ cảng Leningrad, 1942. Ảnh: Englishrussia.com.

Các chiến sĩ phòng không bên thiết bị cảnh báo sự xuất hiện máy bay địch. Ảnh: Englishrussia.com.

Người dân lấy nước tại một giếng công cộng ở góc phố Dzerzhinskaya - Zagorodny. Ảnh: Englishrussia.com.

Mùa đông trên "tuyến đường sinh mệnh" trên mặt hồ đóng băng ladoga. Ảnh: Englishrussia.com.

Một nhóm phụ nữ đưa củi lên các toa tàu để đưa về thành phố. Ảnh: Englishrussia.com.

Sạp sách báo phục vụ nhân dân trên đaik lộ 25 Tháng 10. Ảnh: Englishrussia.com.

Bên trong một phòng học của học sinh lớp 7 ở Trường Số 10 của Leningrad thời kỳ bị vây hãm. Ảnh: Englishrussia.com.

Trẻ em trong hầm trú bom khi thành phố bị máy bay Đức oanh tạc. Ảnh: Englishrussia.com.

Bác sĩ L.G Myskova với các em bé sơ sinh ở Nhà hộ sinh Số 248. Ảnh: Englishrussia.com.

Những người phụ nữ trồng rau trong khu vườn trước nhà thờ Thánh Isaac. Ảnh: Englishrussia.com.

Người dân quan sát những quả bom Đức chưa nổ đã được công binh vô hiệu hóa. Ảnh: Englishrussia.com.

Đoàn tiếp vận bằng xe trượt trên mặt hồ đóng băng Ladoga. Ảnh: Englishrussia.com.