Loại nước ngậm vào cao răng biến mất chỉ sau 1 phút

Bạn không cần phải đi nha khoa để lấy cao răng nếu bỏ túi bí quyết dưới đây!

Cao răng là một chất lắng cặn cứng của các muối vô cơ gồm canxi carbonat và phosphate phối hợp với cặn mềm (mảnh vụn thức ăn, các chất khoáng trong môi trường miệng), vi khuẩn, xác các tế bào biểu mô, sự lắng đọng sắt của huyết thanh, bám rất chắc vào bề mặt răng hoặc dưới mép lợi (còn gọi là vôi răng).
Loai nuoc ngam vao cao rang bien mat chi sau 1 phut
Bạn có thể tự lấy cao răng tại nhà vô cùng đơn giản. 
Tẩy trắng răng bằng chanh và rượu trắng
Nguyên liệu:
Chanh
Rượu trắng
Soda không đường
Cách làm:
Lấy 1 lon soda không đường, hòa thêm khoảng 100ml rượu trắng và nước cốt nửa quả chanh. Cho tất cả vào chai, lắc đều, súc miệng nhiều lần sau khi đánh răng, ngậm 30 giây – 1 phút rồi nhổ đi. Làm đều đặn ngày 2 lần. Tương tự như công thức 1, bạn có thể để chai nước đã pha trong tủ lạnh và dùng trong ngày.
Bạn có thể tự lấy cao răng tại nhà vô cùng đơn giản.
 - Vệ sinh răng miệng thường xuyên.
- Dùng chỉ nha khoa để loại bỏ các mảng bám dư thừa.
- Súc miệng với nước muối pha nhạt sau khi đánh răng.
- Mát-xa lợi để cao răng khó bám vào.
- Không nên đợi cao răng hình thành rồi mới đi lấy.
- Bảo đảm chế độ dinh dưỡng thích hợp cho hàm răng khỏe đẹp.
- Lấy cao răng định kỳ 2 lần/ năm.
- Nên thường xuyên đi kiểm tra răng định kỳ.
- Nên lấy cao răng ở những phòng khám có uy tín cao.
Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):

Điếng người khi chồng giám đốc dẫn con riêng về nhà

Đã hơn một tháng trôi qua, chị vẫn không tài nào ngủ được, cứ nhìn thấy Vy đứa con gái chồng vừa mới dắt về, chị không cầm nổi những giọt nước mắt. 

“Nó là con anh và em phải đối xử tốt với nó”.

Những dấu hiệu tiềm ẩn cho biết cơ thể bạn đang bệnh

Bạn đang bận rộn với công việc đôi khi ít quan tâm đến sức khỏe, nhưng những dấu hiệu tiềm ẩn dưới đây có thể cho biết bạn đang có bệnh.

Giảm cân không chủ ý

Vợ thả cho chồng tự do đi với gái, nào ngờ chồng chạy về sau 2 hôm

Tôi chờ đến tận cuối ngày thứ 2, đến đêm, chồng quần áo tả tơi, người ngợm bẩn thỉu mới chịu quay về. Chồng hốt hoảng đến ôm tôi rồi khóc lóc nức nở.

Tôi và chồng yêu nhau 5 năm mặn nồng rồi mới cưới. Trước giờ chồng tôi luôn là người đàn ông chung thủy và tận tình chăm sóc vợ vô cùng chu đáo. Cũng chính vì thế mà tôi không hề lăn tăn gì đến chuyện chồng ngoại tình hay bất kỳ điều gì khác. Thử hỏi 1 người chồng cẩn thận, yêu thương vợ con như thế thì lấy đâu ra lý do cho việc tôi nghi ngờ chồng. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối đến thế.