Loài cây lạ như “bộ não đẫm máu” mọc ra từ gốc cây

Trong lúc dẫn chó đi dạo, cô Mette ở Đan Mạch vô cùng hoảng hốt và bất ngờ khi phát hiện ra “bộ não đẫm máu” mọc ra từ gốc cây.

Mới đây, trên mạng xã hội Đan Mạch xuất hiện những bức ảnh chụp loài cậy lạ như “bộ náo đẫm máu” mọc ra từ gốc cây do cô nàng Mette Knøsgaard chia sẻ. Cô nàng cho biết, trong lúc dẫn chó đi dạo ở thị trấn Præstø, đã vô tình phát hiện ra loại cây kinh dị này.
Loai cay la nhu
Loài cây này có bề ngoài xù xì, nhầy nhụa các chất dịch đỏ loét như máu tươi và bám chặt vào gốc cây. Ảnh MetroNews 
Sau khi lấy lại bình tình, Mette đã chụp vài bức ảnh của loài cây kinh dị này và đăng lên mạng xã hội để nhờ các “nhà thông thái mạng” giải đáp giúp thắc mắc. Tuy nhiên, có vẻ như đây là một loại cây thực sự dị biệt khó gặp giống như vẻ ngoài của nó khi bình luận cung cấp thông tin thì chẳng thấy đâu, và đa số chỉ là những lời cảm thản về bề ngoại kinh dị đến khó tin của loài cây này.
“Kì cục thật đấy, tôi chỉ đang dắt chó đi dạo như mọi lần, và tìm thấy cái “của nợ” này mọc ra từ thân cây. Trông nó hệt như thứ bạn thường thấy trong mấy phim kinh dị đó!
Nó nhầy nhụa máu me trông phát khiếp lên được ý! Làm tôi phải chụp lại mấy bức ảnh để đi hỏi dân mạng xem đây là cái gì, thế mà cũng thu hút được khá nhiều người quan tâm đấy!” – Mette chia sẻ trên mạng xã hội.
Loai cay la nhu
"Bộ não đẫm máu" được cô Mette phát hiện ra khi đang dắt chó đi dạo. Ảnh MetroNews 
Loai cay la nhu
Nơi Mette phát hiện ra loại cây lạ. Ảnh MetroNews 
Khá may mắn là cuối cùng cũng có vài người có kiến thức về thực vật vào trả lời câu hỏi của Mette. Người này cho rằng, loài cây mà Mette gặp là một dạng khác của loài nấm lưỡi bò (tên khoa học là Fistulina hepatica), loài nấm lưỡi bò này giống hệt miếng thịt sống và cũng mọc ở trên thân cây.
Tuy nhiên, suy đoán của anh chàng này đã ngay lập tức bị một cư dân mạng khác bác bỏ. Cư dân mạng này nhận định loài cây Mette gặp giống loại nấm chảy máu (tên khoa học là Hydnellum peckii) hơn. Lý luận người này đưa ra là nấm lưỡi bò không rỉ ra chất dịch màu đỏ như máu, trong khi loài nấm chảy máu thì có hiện tượng trên.
Sau một hồi tranh luận thì đáp án cho câu hỏi của Mette vẫn bị bỏ ngỏ.
Loai cay la nhu
Nấm lưỡi bò khác loài nấm chảy máu ở chỗ loại nấm này có thể ăn được, nó có vị chua nhẹ khá dễ ăn. Ảnh MetroNews 
Loai cay la nhu
Loài nấm chảy máu có bề ngoài đáng sợ hơn một chút và không ăn đươc. Ảnh MetroNews 

Rùng mình kiểu chữa bệnh lạ hoắc... bằng lưỡi của cụ bà

(Kiến Thức) - Có rất nhiều phương pháp chữa bệnh lạ lùng trên thế giới trong đó có phương pháp chữa bệnh bằng lưỡi của cụ bà sau đây, một phương pháp chữa bệnh có lẽ ít người được nghe qua.

Tại Bosnia, có một người phụ nữ được cho là có khả năng chữa bệnh bằng lưỡi. Người phụ nữ này tên là Hava, sống trong một ngôi làng có tên là Herzegovina. Bà Hava cũng được cho là người duy nhất trên thế giới có khả năng chữa bệnh bằng lưỡi của mình.
Tuy vậy, bà Hava chỉ nhận chữa những bệnh về mắt. Trước khi bắt đầu điều trị cho bệnh nhân, bà Hava sẽ khử trùng miệng bằng rượu. Sau đó, bà sẽ dùng lưỡi của mình để loại bỏ các vật lạ như các chất kết dính, các mẩu sắt, mảnh thủy tinh...ra khỏi mắt của bệnh nhân.

Rùng mình cây "những ngón tay người chết", ăn một ít sẽ chết ngay

(Kiến Thức) - Tuy có ngoại hình khá bắt mắt, củ giống như củ cải vàng và vị giống như cây hương liệu mùi tây, thế nhưng cây độc cần nước lại là một loài thực vật vô cùng độc, có thể giết người trong chớp mắt.

Những ngày gần đây, tại khu vực bãi biển Cornwall, thuộc thành phố St Ives, xuất hiện một loài cây lạ có củ như như củ cải vàng, mùi vị cũng rất giống như mùi tây, nhưng trên thực tế, đây là một loài cây cực độc.
Đây là cây độc cần nước, tên khoa học là Conium maculatum, còn có tên gọi khác là cây râu quỷ, cây hải ly độc. Chỉ ăn vào một chút, nạn nhân sẽ trúng độc nặng dẫn đến mất mạng nhanh chóng.

Xe chở rác 2 tấn đè nghiến... chàng trai vẫn sống nhờ điều khó tin

(Kiến Thức) - Vụ tai nạn với xe chở rác khiến gan và phổi của Jack bị tổn thương khiến chàng thanh niên vô cùng đau đớn, không thể nói được, muốn gọi cấp cứu cũng không thể. Bạn gái Vicky của Jack thì bị gãy xương đòn và xương ức.

Tờ Metro đưa tin, Jack Moore, 21 tuổi ở Norwich, Anh và bạn gái mình Vicky trong một lần nằm nghỉ ở công viên đã ngủ thiếp đi. Đúng lúc đó, một chiếc xe chở rác đi qua.

Do thiếu tập trung, không để ý dưới bãi cỏ có người nằm, người tài xế đã lái xe cán ngang qua người Jack và kéo theo cô bạn gái Vicky của anh.

Xe cho rac 2 tan de nghien... chang trai van song nho dieu kho tin
 

Jack cho biết, ngay trước khi bị chiếc xe tải chở rác cán qua, anh đã tỉnh giấc. Tuy nhiên do khoảng cách quá gần, Jack không thể tránh khỏi tai nạn. Anh bị chiếc xe nghiến ngang bụng nhưng không cảm thấy đau đớn ngay lập tức.

"Lúc đó, tôi thấy phần bụng của mình gần như bị biến dạng, rốn cũng lệch hẳn đi", Jack nói.

Xe cho rac 2 tan de nghien... chang trai van song nho dieu kho tin-Hinh-2
 

Ngay sau đó, vì sợ bị nghiền nát một lần nữa khi chiếc xe lùi lại, Jack đã cố gắng trườn ra khỏi gầm xe.

Mời quý vị xem video: Hiện trường tai nạn khủng khiếp 13 người chết ở Lai Châu.

Vụ tai nạn khiến gan và phổi của Jack bị tổn thương khiến chàng thanh niên vô cùng đau đớn, không thể nói được, muốn gọi cấp cứu cũng không thể. Bạn gái Vicky của Jack thì bị gãy xương đòn và xương ức.

Xe cho rac 2 tan de nghien... chang trai van song nho dieu kho tin-Hinh-3
 

May mắn thay có người phát hiện ra sự việc và đưa cả hai vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, Jack nhìn thấy vết sẹo dài trên bụng và được các bác sĩ cho biết, anh đã bị tổn thương phổi và gan.

Tuy nhiên, Jack rất may mắn vì sở hữu chiếc bụng 6 múi rắn chắc, nếu không có cơ bụng mạnh mẽ này, các cơ quan nội tạng của Jack có thể bị tổn thương nặng hơn.

Xe cho rac 2 tan de nghien... chang trai van song nho dieu kho tin-Hinh-4
 

Hiện, Jack và Vicky đã dần phục hồi lại. Tuy nhiên chàng trai trẻ vẫn bị hội chứng stress sau chấn thương (PTSD), không thể đi vệ sinh.

Được biết, người tài xế đã bị phạt một số tiền và bị công ty sa thải. Công ty môi trường cũng đưa ra lời xin lỗi và hứa sẽ bồi thường tiền chữa trị của cặp đôi Jack và Vicky.