Loài cây không ai nghĩ có thể ăn được, người Trung Quốc hái trụi công viên

Một số món ăn của người Trung Quốc khiến cho mọi người sững sờ vì họ chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ đó lại có thể ăn được.

Mùa xuân là thời điểm rất nhiều loại cây đâm chồi nảy lộc. Lúc này, cảm giác đi bộ trong công viên, tận hưởng làn gió mát lành, không khí trong trẻo là thú vui của nhiều người.

Thế nhưng, tại một số công viên ở Trung Quốc xuất hiện cảnh tượng rất kỳ lạ, người dân đổ xô tới, bắc thang, bắc ghế trèo lên cây liễu để hái lá. Nếu là người lần đầu thấy cảnh tượng này chắc hẳn sẽ thắc mắc “Liễu này hái về để làm gì?”.

Loai cay khong ai nghi co the an duoc, nguoi Trung Quoc hai trui cong vien
Loai cay khong ai nghi co the an duoc, nguoi Trung Quoc hai trui cong vien-Hinh-2

Sự thực là có rất nhiều giống liễu khác nhau và một trong số đó được người Trung Quốc sử dụng để chế biến thành món ăn. Sau khi hái được lá liễu, nhiều người sẽ tuốt lá ngay tại chỗ để mang về dễ dàng hơn. Sau khi luộc, lá liễu có mùi vị khá ngon. Nhiều người trẻ không biết đến món ăn này nên khi nhìn thấy cảnh tượng người trung niên xúm lại hái liễu đều rất ngạc nhiên.

Loai cay khong ai nghi co the an duoc, nguoi Trung Quoc hai trui cong vien-Hinh-3
Loai cay khong ai nghi co the an duoc, nguoi Trung Quoc hai trui cong vien-Hinh-4
Loai cay khong ai nghi co the an duoc, nguoi Trung Quoc hai trui cong vien-Hinh-5
Loai cay khong ai nghi co the an duoc, nguoi Trung Quoc hai trui cong vien-Hinh-6
Loai cay khong ai nghi co the an duoc, nguoi Trung Quoc hai trui cong vien-Hinh-7

Nhiều người nói rằng nụ liễu xào có hương vị rất thơm ngon, lại tốt cho cơ thể. Thông thường nụ liễu sẽ luộc hoặc xào chay mà không thêm cùng với bất kỳ nguyên liệu khác. Họ cho rằng ăn như thế mới cảm nhận được mùi vị nguyên chất của nụ liễu.

Loai cay khong ai nghi co the an duoc, nguoi Trung Quoc hai trui cong vien-Hinh-8

Món ăn từ liễu.  

Bị nhồi máu não, hai chân liệt vĩnh viễn chỉ vì 2 món ăn vạn người mê

Lúc đầu, bệnh nhân chỉ nghĩ rằng mình bị thiếu máu nhưng không ngờ hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng.

Cô Liễu (36 tuổi, người Trung Quốc) là một nhân viên của hàng quần áo. Thời gian gần đây, cô thường xuyên cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Nghĩ mình bị thiếu máu nên cô mua một số loại thuốc bồi bổ khí huyết để uống. Tuy nhiên, sau 2 tuần uống thuốc, tình trạng vẫn không được cải thiện. Sau đó, cô Liễu quyết định dành một ngày nghỉ để đến bệnh viện để kiểm tra.

Tuy nhiên, chưa kịp đến bệnh viện, cô Liễu đã ngất xỉu sau khi ăn xong bữa cơm tối ở chỗ làm. Đồng nghiệp vội vàng đưa cô đi cấp cứu. Sự việc xảy ra vào một tối cuối tuần tháng 11/2020.