Lỡ yêu đàn ông đã có vợ, phụ nữ nhất định phải biết 3 điều này

Cùng là phận đàn bà thì hãy nhớ rằng nếu như bạn lỡ yêu người đàn ông đã có vợ thì hãy nhớ rõ 3 điều này.

Một điều luôn luôn đúng đó chính là không một người đàn bà nào muốn san sẻ hạnh phúc, yêu thương cho người phụ nữ khác, đặc biệt đàn ông. Bạn tin không, phụ nữ có thể đang thân nhau nhưng có thể quay ra cắn xé lẫn nhau chỉ vì một người đàn ông đấy.

Làm kẻ thứ 3, có người đàn bà nào muốn không? Không dám chắc có ai muốn làm kẻ thứ 3 hay không? Có nhiều cô gái nói rằng họ yêu người đàn ông sâu đậm rồi mãi sau đó mới phát hiện anh ta đã có vợ con. Nhưng cũng có những hạng đàn bà biết rõ người đàn ông kia đã có vợ con nhưng vẫn cố tình chen chân vào và tuyên bố: Trong tình yêu ai cũng xứng đáng hạnh phúc.

Tuy nhiên, cùng là phận đàn bà thì hãy nhớ rằng nếu như bạn lỡ yêu người đàn ông đã có vợ thì hãy nhớ rõ 3 điều này:

Lo yeu dan ong da co vo, phu nu nhat dinh phai biet 3 dieu nay

Ảnh minh họa.

 

1. Dù giật được chồng người đàn bà khác nhưng cả đời bạn vẫn không thoát khỏi kiếp 'tiểu tam'

Đừng hả hê cho rằng đời mình cướp được chồng người khác là hả hê, là sung sướng. Chưa có kẻ thứ 3 nào sau khi giật chồng người khác mà được xã hội công nhận, được gia đình người đàn ông kia công nhận cả. Thậm chí thì bạn còn bị mang kiếp "kẻ giật chồng' người khác cả đời. Sau này bạn sinh con đẻ cái thì đứa bé cũng sẽ bị cả xã hội lên án là: Con của kẻ giật chồng. Bởi vậy nên bạn nghĩ xem bản thân mình nên hay không yêu một người đàn ông đã có vợ. Dù cho bạn đến với anh ta thật lòng, nhưng cướp chồng của người đàn bà khác thì vạn kiếp là bạn sai

2. Người đàn ông có vợ đến với bạn vì tình yêu hay là vì tình dục

Bạn muốn làm kẻ thứ 3 thì cũng phải biết xem người đàn ông kia coi bạn là gì đã nhé. Có nhiều người đàn ông ở bên nhân tình thề thốt rằng: Với anh em là tất cả, anh chán vợ lắm rồi". Thế nhưng lúc về với vợ con thì anh ta lại tỏ ra yêu vợ, điều đó chứng tỏ anh ta chỉ coi nhân tình là nơi để giải quyết nhu cầu tình dục mà thôi.

Bạn đừng có dại mà tin rồi chạy theo anh ta, rồi cậy được anh ta yêu mà lên mặt với vợ để rồi lúc bị bà vợ đánh ghen rồi nhân tình cũng ruồng bỏ thì khi đó mới biết rằng hóa ra mình chỉ là vật hi sinh cho đàn ông.

Lỡ yêu đàn ông đã có vợ, phụ nữ nhất định phải biết 3 điều này ảnh 2

Ảnh minh họa.

Đàn ông 10 thằng ngoại tình thì không có thằng nào muốn bỏ vợ cả đâu. Nên thanh xuân của bạn còn trẻ hãy đi tìm người đàn ông khác để mà yêu. Đàn ông ngoài kia vừa tốt vừa độc thân còn đầy ra. Sao bạn phải cố yêu một kẻ không ra gì đã vậy còn có vợ con rồi chứ.

3. Bị phát hiện thì bạn luôn là kẻ thiệt thòi và bị người đời xa lánh

Đừng nghĩ rằng khi phát hiện bạn và chồng người đàn bà khác thì cả hai sẽ cùng chịu thiệt thòi. Hay là bạn nghĩ khi xảy ra chuyện anh ta sẽ bênh vực bạn thì hoàn toàn không có đâu. Lúc đó anh ta nhìn vợ đánh nhân tình mà chỉ tìm cách bỏ trốn thôi. Cái kết của kẻ thứ 3 là bị người đời đánh mà chẳng ai dám can. Mặt khác bạn còn làm xấu mặt bố mẹ, tổ tiên nữa...Bởi vậy chẳng xứng đáng để bạn đi cặp kè với đàn ông đã có vợ đâu. 

Chồng chì chiết vì vợ không còn hấp dẫn sau sinh con

(Kiến Thức) - Hàng ngày, anh chì chiết tôi về cân nặng, mỡ bụng... không còn hấp dẫn. Tôi cảm thấy bị lăng mạ và xúc phạm bởi sự kỳ thị của chồng. 

Thưa chuyên gia tâm lý Colleen Nolan!
Tôi cảm thấy bị lăng mạ và xúc phạm bởi sự kỳ thị của chồng mình. Chúng tôi cưới nhau được gần 25 năm, hiện tôi 40 tuổi, sau khi sinh 2 đứa con, cơ thể tôi biến dạng, tăng cân đột biến, những vết rạn da do quá trình mang thai sinh nở...

Lỡ nhắn nhầm cho bạn thân, tôi nhận về kết quả sốc tận óc

Tôi cầm điện thoại chạy xuống phòng mẹ chồng rồi nức nở kể. Đáng lẽ mẹ chồng tôi phải hứa sẽ răn đe con trai. Nhưng bà lại thờ ơ...

Từ trước đến nay, ngoài bố mẹ đẻ, tôi chỉ tin chồng và cô bạn thân duy nhất. Đối với tôi, cô ấy không chỉ là bạn mà còn là chị em thân thiết. Giữa chúng tôi chưa bao giờ có khoảng cách, càng không có chuyện xích mích hay mâu thuẫn với nhau.

Bạn tôi tên Thanh, cô ấy là người phụ nữ đã từng ly hôn và hiện tại đang nuôi con nhỏ. Thương bạn, tôi thường xuyên giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần. Khi cô ấy cần tiền, tôi luôn là người đầu tiên cho vay. Những ngày trái gió trở trời , Thanh bị ốm sốt, tôi lại chạy sang nhà cô ấy chăm sóc như người thân trong nhà.

Nửa đêm chồng về nhà với khuôn mặt giàn giụa nước mắt

Vừa mở cửa nhìn thấy khuôn mặt anh mà tôi giật mình kinh hãi. Chồng tôi đã khóc, cả gương mặt anh giàn giụa nước mắt.

Tôi không thể nào quên được cái đêm cách đây 1 tháng. Tan làm chồng tôi không về nhà ăn cơm cũng chẳng báo với vợ 1 câu. Tới khuya vẫn chưa liên lạc được với chồng khiến tôi bồn chồn lo lắng vô cùng.

Chờ mãi đến nửa đêm, cuối cùng chồng tôi cũng trở về. Anh thẫn thờ vào nhà, ngẩn ngơ như người mất hồn. Ý thức được đã có một chuyện nghiêm trọng xảy ra, tôi hốt hoảng hỏi thăm anh.