Lộ thêm kho báu triệu đô của “Vua đồ cổ” Sài Gòn

(Kiến Thức) - Ngoài kho đồ cổ hơn 2000 món ngay giữa trung tâm TP HCM, "vua đồ cổ" còn có 2 khu trưng bày khác ở Thủ Đức và quận 7.

Ngoài kho đồ cổ hơn 2000 món ngay giữa trung tâm TP HCM, mới đây, "Vua đồ cổ" còn tiết lộ thêm hai khu trưng bày khác ở Thủ Đức và quận 7 với hàng ngàn món đồ cổ trong và ngoài nước có nhiều niên đại, chất liệu, kiểu dáng, kích cỡ khác nhau và có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử, kinh tế...
Cùng Kiến Thức chiêm ngưỡng "kho báu" mới lộ diện của "Vua đồ cổ" Sài Gòn:

Sốc: Long sàng ấu chúa Dục Đức giá 1 triệu USD

(Kiến Thức) - Theo "Vua đồ cổ" Sài Gòn, long sàng ấu chúa Dục Đức được mua ở Huế do Từ Cung Thái Hậu bán lấy tiền trùng tu Đại Nội.

Long sàng ấu chúa Dục Đức (con vua Tự Đức ) có từ năm 1852 (thế kỷ 19) được ông Hoàng Văn Cường mua lại từ năm 1968 tại Huế.
Long sàng ấu chúa Dục Đức (con vua Tự Đức ) có từ năm 1852 (thế kỷ 19) được ông Hoàng Văn Cường mua lại từ năm 1968 tại Huế.

Theo ông Cường, do cần tiền để trùng tu Đại Nội, Từ Cung Thái Hậu - mẹ của vua Bảo Đại- Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, đã bán chiếc giường này và ông đã mua được. Và trải qua hơn 160 năm, chiếc long sàng vẫn sáng bóng vì được vua chúa cho làm bằng những loại gỗ quý, hiếm.
Theo ông Cường, do cần tiền để trùng tu Đại Nội, Từ Cung Thái Hậu - mẹ của vua Bảo Đại- Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, đã bán chiếc giường này và ông đã mua được. Và trải qua hơn 160 năm, chiếc long sàng vẫn sáng bóng vì được vua chúa cho làm bằng những loại gỗ quý, hiếm.

Trên thân long sàng được chạm trổ...
Trên thân long sàng được chạm trổ...

...điêu khắc vô cùng tinh xảo.
...điêu khắc vô cùng tinh xảo.

"Vua đồ cổ" Sài Gòn cho biết,ông sở hữu đến 9 chiếc long sàng có giá hàng chục triệu USD.
"Vua đồ cổ" Sài Gòn cho biết,ông sở hữu đến 9 chiếc long sàng có giá hàng chục triệu USD.
"Ngoài chiếc long sàng ấu chúa trị giá 1 triệu USD này, tôi còn một chiếc Quý Phi Sàng cũng có giá tương tự", ông Cường nói. Trong ảnh: ông Cường đang tỉ mẩn lâu chùi long sàng ấu chúa Dục Đức.
"Ngoài chiếc long sàng ấu chúa trị giá 1 triệu USD này, tôi còn một chiếc Quý Phi Sàng cũng có giá tương tự", ông Cường nói. Trong ảnh: ông Cường đang tỉ mẩn lâu chùi long sàng ấu chúa Dục Đức.
 

Ngày mai bắt đầu xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm

(Kiến Thức) - Người tham gia giao thông ngồi trên xe máy, xe mô tô...  không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn... sẽ bị phạt từ 1/7.

Phạt, phạt, phạt
Triển khai kế hoạch số 69 của Ủy Ban ATGT quốc gia, kể từ ngày mai, các lực lượng chức năng sẽ chính thức thực hiện đồng loạt xử lý người ngồi trên xe máy, xe mô tô, xe đạp máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng cách, mũ bảo hiểm không phải là mũ bảo hiểm theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP.

Mưa to bất ngờ, đường Hà Nội lại thành sông

(Kiến Thức) - Cơn mưa to bất ngờ trưa nay (29/6) khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội lại ngập sâu. Không ít phương tiện hỏng hóc trên đường.

Theo ghi nhận của Kiến Thức sau cơn mưa trưa nay, một số tuyến đường của Hà Nội đã nhanh chóng ngập sâu trong nước như: Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Xiển.... khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.
Theo ghi nhận của Kiến Thức sau cơn mưa trưa nay, một số tuyến đường của Hà Nội đã nhanh chóng ngập sâu trong nước như: Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Xiển.... khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.

Sự ăn năn của kẻ làm từ thiện “cáo đội lốt người“

(Kiến Thức) - Án tù và sự ăn năn của gã chẳng thấm gì với nỗi đau thể chất, tinh thần, sự sang chấn tâm lý đối với những trẻ bị gã hại...

Lương Thanh Nhàn (54 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) là quản lý Cơ sở bảo trợ xã hội Đồng Tâm tại huyện Thống Nhất. Cuối năm 2013, Nhàn đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái N.T.N.K. (15 tuổi) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở này.
Bị cáo Lương Thanh Nhàn tại tòa.
Bị cáo Lương Thanh Nhàn tại tòa.
Bị cáo đã 4 lần quan hệ với bé gái ngay tại phòng ngủ của mình trong cơ sở này. Không những thế, gã còn bệnh hoạn khi yêu cầu một bé trai cũng 15 tuổi làm chuyện "vợ chồng" với cháu K. để gã xem, tạo hưng phấn rồi bản thân sau đó thực hiện hành vi giao cấu với cháu K. Vụ việc bị một số nhân viên cơ sở bảo trợ xã hội Đồng Tâm phát hiện, tố cáo lên cơ quan chức năng.

Loạt nhà “cổ”... chờ sập trên đại lộ hiện đại nhất TPHCM

(Kiến Thức) - Nhiều căn nhà tuổi đời hơn nửa thế kỷ dọc đại lộ Võ Văn Kiệt xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập, đe dọa tính mạng trăm con người.

Vụ sập nhà người dân xảy ra trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 vào rạng sáng 23/6 dù không gây thiệt hại về người nhưng cũng là tiếng chuông báo động cho hàng loạt căn nhà lâu năm, xuống cấp đang tồn tại ở Sài Gòn. Theo ghi nhận của Kiến Thức, trên tuyến đại lộ hiện đại bậc nhất TP HCM qua địa bàn quận 1, nhiều căn nhà như "răng bà già" đang là nơi cư ngụ của hàng trăm con người.
Vụ sập nhà người dân xảy ra trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 vào rạng sáng 23/6 dù không gây thiệt hại về người nhưng cũng là tiếng chuông báo động cho hàng loạt căn nhà lâu năm, xuống cấp đang tồn tại ở Sài Gòn. Theo ghi nhận của Kiến Thức, trên tuyến đại lộ hiện đại bậc nhất TP HCM qua địa bàn quận 1, nhiều căn nhà như "răng bà già" đang là nơi cư ngụ của hàng trăm con người.

Nổi bật là căn nhà mái ngói trong hẻm số 233, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1.
Nổi bật là căn nhà mái ngói trong hẻm số 233, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1.

Theo người dân địa phương: "Căn nhà này không biết được xây dựng từ khi nào nhưng là nơi sinh sống của đại gia đình với gần 10 nhân khẩu".
 Theo người dân địa phương: "Căn nhà này không biết được xây dựng từ khi nào nhưng là nơi sinh sống của đại gia đình với gần 10 nhân khẩu".

Tuy nhiên, do xuống cấp nghiêm trọng, cột kèo mục nát nhưng không được sửa chữa nên đã đổ sập. Rất may trước khi xảy ra sự cố, cả gia đình này đã kịp dời đi nơi khác nên đã không gây thiệt hại đáng kể.
Tuy nhiên, do xuống cấp nghiêm trọng, cột kèo mục nát nhưng không được sửa chữa nên đã đổ sập. Rất may trước khi xảy ra sự cố, cả gia đình này đã kịp dời đi nơi khác nên đã không gây thiệt hại đáng kể.

Hiện, căn nhà nằm ngay khúc cua ra vào hẻm đông người qua lại, bức tường nhà nứt nẻ, mái ngói quằng nặng trên dàn cột kèo mục nát nên người dân lo sợ tai họa sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.
Hiện, căn nhà nằm ngay khúc cua ra vào hẻm đông người qua lại, bức tường nhà nứt nẻ, mái ngói quằng nặng trên dàn cột kèo mục nát nên người dân lo sợ tai họa sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. 

Còn đây là 2 căn nhà liền kề trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang quận 1 cũng trong tình trạng cũ nát. Mái ngói có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhất là thời điểm đang vào mùa mưa bão...
Còn đây là 2 căn nhà liền kề trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang quận 1 cũng trong tình trạng cũ nát. Mái ngói có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nhất là thời điểm đang vào mùa mưa bão... 

Dù vậy, nơi đây vẫn được ngăn thành nhiều phòng cho thuê với hàng chục người tá túc. "Là dân lao động nên thuê được chỗ ở giá rẻ là mừng. Còn việc nhà hư, xuống cấp thì chủ nhà lo, đến đâu hay đến đó", chị L., quê ở Quảng Ngãi vào Sài Gòn thu mua phế liệu, chia sẻ.
Dù vậy, nơi đây vẫn được ngăn thành nhiều phòng cho thuê với hàng chục người tá túc. "Là dân lao động nên thuê được chỗ ở giá rẻ là mừng. Còn việc nhà hư, xuống cấp thì chủ nhà lo, đến đâu hay đến đó", chị L., quê ở  Quảng Ngãi vào Sài Gòn thu mua phế liệu, chia sẻ. 

Một căn nhà khác có "tuổi đời" hơn nửa thế kỷ nằm đối diện con kênh Tàu Hủ - Bến Nghé thơ mộng trên đại lộ đẹp bậc nhất TP HCM...
 Một căn nhà khác có "tuổi đời" hơn nửa thế kỷ nằm đối diện con kênh Tàu Hủ - Bến Nghé thơ mộng trên đại lộ đẹp bậc nhất TP HCM...

Căn nhà này chưa từng được sửa chữa và nguy cơ đổ sập là điều khó tránh khỏi. Vậy mà nơi đây được ngăn chia làm nơi buôn bán, sinh sống của nhiều người dân.
Căn nhà này chưa từng được sửa chữa và nguy cơ đổ sập là điều khó tránh khỏi. Vậy mà nơi đây được ngăn chia làm nơi buôn bán, sinh sống của nhiều người dân.