Lộ nguyên nhân ngộ độc tập thể kinh hoàng ở Sơn La

Căn cứ vào việc phát hiện nhiều bao bì thuốc bảo vệ thực vật bên cạnh mó nước, có thể tạm kết luận nguyên nhân ngộ độc tập thể ở bản Nong Cóc, Sơn Là do nguồn nước bị ô nhiễm.

Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể, Sở Y tế Sơn La đã cử đoàn cán bộ cùng đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp điều tra, giám sát, lấy mẫu nước làm xét nghiệm và triển khai các biện pháp xử lý khắc phục hậu quả. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu nước và làm các xét nghiệm, trong đó phát hiện 4 mẫu nước dương tính với Paraquat (thuốc diệt cỏ).
Tại bản Suối Khoang nơi xảy ra ngộ độc, toàn bộ hộ dân sử dụng chung mó nước (khu vực mó nước thuộc bản Nong Cóc, xã Tân Lập). Khu vực mó nước nằm ở giữa 2 sườn đồi được người dân phát rẫy làm nương trồng ngô, sắn, củ rong… Tại thời điểm giám sát phát hiện xung quanh mó nước và bên trên các nương phía trên mó nước có nhiều bao bì thuốc trừ rầy, thuốc bảo vệ thực vật được người dân sử dụng. Do đó, theo kết luận, nguyên nhân ngộ độc nghi do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.
Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên và Bệnh viện huyện Mộc Châu đã tiếp nhận 78 bệnh nhân là người dân tộc Mông, cùng triệu chứng đau bụng, buồn nôn và đi ngoài. Sau khi được điều trị, hầu hết các bệnh nhân đều đã xuất viện, chỉ còn số ít bệnh nhân cần được theo dõi, điều trị thêm.

Hot girl chết vì sốc thuốc sau ngày đại ca mang lựu đạn đến hỏi cưới

Mang cả lựu đạn đến nhà "người trong mộng", trấn lột tình yêu bằng bạo lực, gã du côn cuối cùng cũng có được người con gái ấy, nhưng kể từ phút đó, gã đã khiến cuộc đời của người mình yêu đi vào địa ngục tối tăm...

Tình yêu "bọ xít"

Nhắc đến giới đại ca giang hồ là nhắc đến những người đặt bạo lực lên đầu, đối nhân xử thế bằng nắm đấm. Và khi yêu cũng vậy, họ thích dùng sức mạnh để chiếm hữu.

Lời kể rùng mình của nam sinh sau khi gia nhập ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Sau khi làm lễ nhập hội, H. luôn nghĩ về “Hội”, lo lắng không biết ngày tận thế sẽ đến lúc nào, sắc mặt H. cũng đờ đẫn đi, không quan tâm đến xã hội, không thiết tha với cuộc sống. Khi nhìn bố mẹ, nhìn bàn thờ tổ tiên thì cảm giác đó là ma quỷ chứ không phải người thân của mình.

Chia sẻ với báo Giao Thông, H. (23 tuổi, ở TP Thanh Hóa), một nạn nhân từng bị “Hội thánh Đức chúa Trời” làm cho mê muội cho biết,  sau dịp Tết Nguyên đán 2017, khi đó H. đang là sinh viên của Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Một hôm đang ngồi học thì H. được bạn Q. học cùng lớp (người đã tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”) đến hỏi: “Cậu có biết ai sinh ra cậu và sinh ra loài người không?”. Lúc đó H. cảm thấy tò mò nên hỏi lại thì Q. bảo ở chỗ đông người không thể nói được, hẹn H. tới một nơi nào đó yên tĩnh.

Khi H. đến chỗ uống cà phê như đã hẹn thì Q. có gọi điện cho một người khác đến và người này bắt đầu cho H. xem các tài liệu, xem clip liên quan đến “Hội thánh Đức chúa Trời”. Tiếp đó, họ giải thích, nói một số điều phi lý trong cuộc sống như: con người đang sống là đang cố gắng sinh tồn để chờ đến ngày chết; nói về cứu rỗi… Lúc đó H. có cảm giác bản thân bị cuốn hút, tin tưởng và đi theo họ đến một ngôi nhà ở trên đường Bà Triệu, TP.Thanh Hóa.