Lộ nguyên nhân em chồng sát hại dã man chị dâu ở Hà Giang

(Kiến Thức) - Nguyên nhân khiến em chồng đâm chết chị dâu gây rúng động ở tỉnh Hà Giang được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Đáng nói, nghi phạm từng có tiền án về trộm cắp, đi tù 9 năm.

Theo thông tin ban đầu vụ việc em chồng đâm chết chị dâu xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (13/6), tại khu vực tổ 2 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang).
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh TTXVN.
 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh TTXVN.
Thời điểm trên bà Nguyễn Thị T. (SN 1970, ở tổ 2, phường Nguyễn Trãi) đang đi xe máy trên đường từ chợ về nhà. Tuy nhiên đi đến đoạn đường Lê Hoàn, cách nhà một đoạn thì bị Nguyễn Duy Doanh ( SN 1977, em chồng) chặn đường, dùng dao đâm nhiều nhát chị dâu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Nguyễn Duy Doanh chạy về nhà trốn nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau dó.
Bước đầu cơ quan xác định nguyên nhân em chồng đâm chết chị dâu xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.
Được biết, Doanh là người đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và bị đi tù 9 năm, y vừa mới ra tù năm 2009.

Sự thật "sốc" vụ nhóm thanh niên xăm trổ xông vào Bệnh viện Thể thao

(Kiến Thức) - Giám đốc Bệnh viện Thể thao cho biết, 4 thanh niên xăm trổ xông vào bệnh viện có liên quan tới việc giải quyết chế độ cho nguyên PGĐ Chu Quốc T. - ông này đã tự ý nghỉ việc không lý do nên không được trả lương theo quy định.

Sáng nay (13/6), xác nhận thông tin với PV Kiến Thức, ông Võ Tường Kha - Giám đốc bệnh viện Thể thao Việt Nam (phố Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khoảng 15h30 ngày 12/6, có 4 nam thanh niên xăm trổ bất ngờ xông vào bệnh viện đòi gặp ông để “nói chuyện” việc liên quan đến giải quyết chế độ, lương của ông Chu Quốc T. - nguyên Phó giám đốc của bệnh viện.
Theo ông Võ Tường Kha, trước đó, ông từng nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ những người lạ vào số máy di động của mình về việc giải quyết chế độ, lương cho nguyên Phó Giám đốc bệnh viện Thể thao Chu Quốc T..
Tuy nhiên, việc này phía bệnh viện cũng đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VHTT&DL) và cá nhân ông cũng đã có đơn trình báo công an để xem xét, xử lý.
Ông Kha cho biết: “Do từ năm 2012 đến nay, ông T. đã tự ý nghỉ việc không có lý do, vì vậy sẽ không được trả lương theo quy định, các chế độ liên quan của ông T. cũng đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Việc ông T. cấu kết với các đối tượng xăm trổ bên ngoài vào khu vực bệnh viện, nhắn tin, gọi điện làm ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân tôi cũng như tâm lý của cán bộ, công nhân viên, bệnh nhân trong bệnh viện. Do đó, yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, cũng như an toàn sức khỏe, tâm lý của cán bộ, công nhân viên trong bệnh viện”, ông Kha nói.

Mâu thuẫn đất đồi, về nhà vác dao truy sát hàng xóm

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn do mảnh đất trên đồi, đối tượng đã dùng dao truy sát, giết người cùng thôn và khiến một người khác bị thương khi vào can ngăn.

Ngày 22/5/2018, trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lưu Văn Thưởng (SN 1987, trú tại thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi giết người trong.