Lo ngại tình trạng dân tự xử lý các hành vi bất bình thay cơ quan chức năng

Thời gian gần đây, một số nhóm người tự cho mình quyền phán xử đối với người có hành vi gây bức xúc dư luận. Điều này gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bởi bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của cách hành xử vi phạm pháp luật này.

Một nhóm “anh em xã hội” đã tìm đánh Lê Tấn Thành – đối tượng hành hung nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông tại Bình Dương. Hàng trăm người đã kéo đến tiệm tập gym ở quận Bình Tân (TPHCM) để “hỏi tội” Duy Nguyễn – người có phát ngôn phản cảm về tang lễ cố nghệ sỹ Chí Tài trên mạng xã hội. Đây là hai sự việc mà người dân tự xử lý thay cơ quan chức năng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc tự cho mình quyền lấy bạo lực để xử lý người có hành vi bạo lực đang dấy lên nhiều lo ngại và nhiều người tỏ ra bất bình với hành vi này.
Bất bình cũng phải tuân thủ pháp luật
Lo ngai tinh trang dan tu xu ly cac hanh vi bat binh thay co quan chuc nang
Đối tượng đánh nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương đã bị bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích. 
Có thể nói, hành vi man rợ của Lê Tấn Thành hay những lời lẽ xúc phạm của chủ phòng gym Duy Nguyễn tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Và một nhóm người, lợi dụng tâm lý đó để tự cho mình cái quyền “thay trời hành đạo”, dùng cái quyền tự phán xét thay pháp luật.
Bạn Hải Đường, ngụ tại Quận 7, TPHCM cho rằng, hành động như vậy xuất phát từ sự phẫn nộ của người dân khi người ta cảm thấy bất bình trước các phát ngôn của anh Duy gymer hay người đánh nữ sinh ở Bình Dương. Theo Hải Đường, sự bất bình phải có sự tuân thủ pháp luật chứ không phải kéo người tới hành hung hay bạo lực tinh thần. Bởi, như vậy sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến xã hội”.
Hai việc nêu trên chỉ là một trong số hàng trăm vụ việc mà người dân tự xử lý vấn đề của xã hội một cách bất chấp luật pháp xảy ra thời gian gần đây. Hậu quả của hành vi này đã có, như trường hợp xảy ra vào tháng 2 năm 2020 khi đối tượng trộm chó ở Nghệ An bị người dân đánh chết. Tiến sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi trên. Đó là, nhiều người bị yếu tố tâm lý đám đông dẫn dắt; quy trình xử lý theo pháp luật còn rườm rà, chậm trễ khiến người dân bức xúc.
Thậm chí có nhiều vụ việc vì những lý do khác nhau nên xử lý không nghiêm, gây mất niềm tin của người dân vào pháp luật, dẫn tới việc họ tự giải quyết bằng vũ lực, có khi bằng… “luật rừng”. Ngoài ra, chính sự vô nhân tính trong cách hành xử, như trong vụ việc nam thanh niên hành hung nữ sinh ở Bình Dương, đã kích hoạt sự bức xúc trong dư luận, dẫn tới hành vi người dân tự xử lý thay cơ quan thực thi pháp luật. Trong sự bùng nổ của mạng xã hội, sự bức xúc đó đã bị một số người lợi dụng để tạo scandal để đưa lên Facebook, Youtube câu view.
Lo ngai tinh trang dan tu xu ly cac hanh vi bat binh thay co quan chuc nang-Hinh-2
Một số đối tượng đến hỏi tội Duy Nguyễn sau phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội. 
"Thay trời hành đạo"- không nhận thức đúng cũng là vi phạm pháp luật
Về vấn đề này, ông Đặng Đình Thịnh–Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật tại TPHCM- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, hành vi tự xử lý mà không cần đến cơ quan chức năng, cho thấy thái độ coi thường pháp luật. Bản thân những người tham gia không nhận thức được rằng, chính mình cũng đang vi phạm pháp luật.
Theo ông Đặng Đình Thịnh, thời gian qua, hành vi này có dấu hiệu gia tăng, nguyên nhân do chúng ta xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Bởi, đấu tranh với cái ác, cái xấu của xã hội rất nên nhưng cần phải có phương pháp phù hợp, khoa học, văn minh lịch sự. Thậm chí, chúng ta phải góp ý với hành vi sai một cách chân thành, một cách xác đáng để người có hành vi sai trái nhận ra để sửa lỗi. Nếu xử lý hành vi quá lố như vậy cũng khiến họ rất ấm ức và không chịu thay đổi. Về mặt pháp luật chúng ta cũng phải xử nghiêm minh những vụ việc đã gây hậu quả. Xử nghiêm minh để trên cơ sở đó uốn nắn lại hành vi cử xử một cách văn minh, có văn hóa.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, chỉ với một vài thao tác gõ phím, hay click chuột, quan điểm của mỗi người trên toàn cầu trở nên gần nhau hơn. Cho nên, đừng vì sự bức xúc, bốc đồng nhất thời mà để đối tượng xấu lợi dụng, rồi vô tình trở thành người gây ra nỗi bất an trong xã hội. Đấu tranh, lên án cái xấu luôn là điều cần thiết, là trách nhiệm của mỗi công dân, nhưng không phải đấu tranh bằng các hành vi vi phạm pháp luật.

Hà Nội: Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh chấn thương cột sống

Một nữ sinh lớp 8 trường THCS Trung Mầu (Hà Nội) bị bạn đánh, dẫn đến chấn thương cột sống.

Ngày 9/10, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm hình ảnh, clip với nội dung một nữ sinh bị bạn đánh đập, hành hung giữa đường.

Kết đắng của vợ chồng công an cho đồng nghiệp vay nặng lãi

(Kiến Thức) - Cáo trạng xác định từ năm 2016 đến năm 2018, vợ chồng Hoan đã cho 52 người là cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong ngành công an vay tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Ngày 18/12, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với Nguyễn Văn Hoan (30 tuổi, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và vợ là Quách Thị Thơm (31 tuổi) về tội cho vay lãi nặng.

Hầu tòa còn có bốn bị cáo khác là Nguyễn Sơn Thành (cựu cán bộ Công an phường Minh Khai), Đỗ Mạnh Dương (37 tuổi), Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi), Lê Đức Lợi (37 tuổi), Mai Thị Khanh (51 tuổi) về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bộ Công an triệt phá ổ nhóm buôn lậu lớn tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh

(Kiến Thức) - Một ổ nhóm buôn lậu có tổ chức với quy mô cực lớn liên quan tới nhiều tỉnh thành khác nhau vừa bị C03 - Bộ Công an triệt phá, thu giữ hàng trăm tấn hàng lậu. Đáng chú ý, các xe chở hàng lậu, hàng hóa ở kho chứa đều đã được thông quan tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Thông tin từ Bộ Công an vừa cho biết, ngày 18/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh.
Đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, do đối tượng Đào Văn Chấp (SN 1969, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu. Vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.