"Lộ" hình ảnh nghi phạm sát hại nhân viên bảo vệ ở Nghệ An

Cơ quan điều tra đã thu thập được hình ảnh đối tượng đã ra tay sát hại nhân viên bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 17/10, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiến hành điều tra vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu thuộc xóm 2, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Nạn nhân bị sát hại là anh Đặng Văn Thành (SN 1974, trú tại xóm 6, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nhân viên bảo vệ của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu.
Hình ảnh nghi phạm điều khiển chiếc xe máy của nạn nhân trên đường chạy trốn.
Hình ảnh nghi phạm điều khiển chiếc xe máy của nạn nhân trên đường chạy trốn. 
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tìm được phương tiện là chiếc xe mô tô BKS 37F2-0188, nhãn hiệu Honda Dream II, màu sơn nâu cùng một chiếc mũ bảo hiểm của nạn nhân tại bãi đất trống sau khu vực khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai thuộc khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Cơ quan điều tra cũng đã thu thập được hình ảnh của đối tượng gây án. Đối tượng là nam giới, mặc quần áo màu sáng (dạng quần áo công nhân). Sau khi gây án đối tượng bị thương.
Như VOV.VN đã thông tin trước đó, khoảng 6h45 ngày 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng bị khóa, ông Thọ gọi điện cho bảo vệ Thành không được nên đi quanh trụ sở cơ quan.
Lúc này ông bàng hoàng phát hiện bảo vệ Đặng Ngọc Thành đã tử vong trên vũng máu ở sau tòa nhà chính, trước nhà để xe cơ quan. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, cạnh thi thể nạn nhân có chiếc đồng hồ và điện thoại của nạn nhân cũng bị đập vỡ.
Cũng Theo ông Thọ, khi vào trụ sở kiểm tra, ông phát hiện cánh cửa phía sau tòa nhà bị kẻ gian phá để đột nhập vào trong rồi phá cửa kính của phòng thủ quỹ cơ quan. Kẻ gian sau đó tháo chốt cửa vào để phá két sắt. Kẻ gian đục phá két sắt nhưng chỉ phá được một lỗ nhỏ và không lấy được gì bên trong. Bên trong két lúc đó chỉ có giấy tờ và 14 triệu đồng tiền mặt.
Qua khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ được 1 con dao cán sắt nghi là hung khí mà kẻ thủ ác dùng để sát hại nhân viên bảo vệ. Ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện một đôi giày màu đen, nghi là của hung thủ để lại tại hiện trường.
Đến sáng 15/10, gia đình, người thân và cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tiến hành làm lễ mai táng cho nạn nhân Thành theo phong tục địa phương.
Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ./.

Điểm mặt những gã chồng vũ phu đánh vợ như bao cát gây phẫn nộ tột độ

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ chồng bạo hành vợ dã man đánh, đấm, dìm vợ xuống hồ bơi... khiến dư luận phẫn nộ với cách đối xử của đấng mày râu và xót thương cho phận những phụ nữ gặp phải chồng vũ phu.

Diem mat nhung ga chong vu phu danh vo nhu bao cat gay phan no tot do
1. Chồng hờ bạo hành dã man vợ không kịp mặc quần: Ngày 15/10, cơ quan chức năng phường Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã chuyển hồ sơ vụ  anh H.Đ.T. (SN 1984) đánh chị M.T.D. (SN 1993) phải đi bệnh viện cấp cứu lên công an quận Ngô Quyền để điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật. (Ảnh:Pháp Luật TP.HCM)

Hà Nội: Bác sát hại cháu 8 tuổi rồi giấu xác trong vườn

(Kiến Thức) - Thấy cháu Trọng (8 tuổi) đi học không về nhà, gia đình cháu lo lắng nên báo công an để tìm kiếm, sau đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu trong vườn nhà bác rể, nghi bị bác sát hại.

Chiều 25/4, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Trọng Chiến – Phó Chủ tịch xã Thuỷ Xuân Tiên huyện Chương Mỹ, Hà Nội xác nhận trên địa bản xảy ra vụ án bác sát hại cháu 8 tuổi rồi giấu xác trong vườn. 

Ha Noi: Bac sat hai chau 8 tuoi roi giau xac trong vuon
Cháu bé được phát hiện trong vườn nhà bá rể. 
Theo đó, chiều 24/4, cháu Nguyễn Hữu Trọng (SN 2011, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đi học không thấy về nhà, gia đình lo lắng đi tìm và trình báo cơ quan công an. 
Sáng 25/4, cơ quan công an đã phát hiện xác cháu bé trong vườn nhà ông Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ). Hiện trường cho thấy cháu Trọng bị thương ở vùng đầu dẫn đến tử vong. 
Được biết, ông Toản là bác rể của cháu Trọng. Gia đình nghi ngờ người bác rể sát hại cháu bé vì mâu thuẫn giữa 2 gia đình.
 Theo điều tra ban đầu, ông Vũ Huy Toản và gia đình cháu Trọng có mâu thuẫn với nhau từ trước. Cơ quan chức năng cũng đã tạm giam đối tượng Toản ngay sau đó. 
Tại cơ quan công an, bước đầu người bác khai nhận đã ra tay sát hại cháu Nguyễn Hữu Trọng (8 tuổi) do hiềm khích gia đình. 

Bi kịch của người đàn bà sát hại con trai duy nhất

Ngày 26/4, Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) bị Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”.

Theo diễn biến tại phiên tòa cuộc đời đầy đắng cay của bị cáo Nguyễn Thị Huế dần được mở ra. Ngày còn trẻ, do số phận hẩm hiu nên Huế không thể kết duyên với một người người đàn ông nào.