[LIVE] Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Từ 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức long trọng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

3h48: Nối sau dàn khí tài của Quân đội là dàn khí tài của lực lượng công an nhân dân

3h44: Quảng trường Ba Đình, các khối phục vụ và xếp chữ bắt đầu vào vị trí.

kto-tl_gen-h-quang-truong-ba-dinh.jpg
gen-h-quang-truong-ba-dinh-2.jpg
kto-tl_gen-h-quang-truong-ba-dinh-3.jpg

3h24: Dàn khí tài lăn bánh từ đường Lê Đức Thọ qua Hồ Tùng Mậu tiến thẳng về khu vực quảng trường Ba Đình.

3h10: Khối xe tăng, thiết giáp di chuyển trên đường Thanh Niên để đến Quảng trường Ba Đình, tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

kto-tl_gen-h-xe-tang.jpg
kto-tl_gen-h-xe-tang-4.jpg
kto-tl_gen-h-xe-tang-2.jpg
kto-tl_gen-h-xe-tang-3.jpg

3h: Đoàn xe nối dài chở lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trên đường Hồ Tùng Mậu hướng về quảng trường Ba Đình.

kto-tl_gen-h-ho-tun-mau.jpg

2h56: Từng xe ô tô chở các đoàn diễu binh, đoàn đại biểu ra vào khu vực Quảng trường Ba Đình đi qua đường Đào Tấn.

kto-tl_gen-h-xe-dieu-binh.jpg

2h45: Tại khu vực Đào Tấn, ông Đương và những đồng hương quê Nghệ An với khí thế hào hứng cùng nhau bắt chuyến xe khách đi 8 tiếng để ra Hà Nội từ hôm 1/9, mong được xem diễu binh, diễu hành. Khi đến khu vực Đào Tấn-Kim Mã - Liễu Giai- Nguyễn Chí Thanh đã có hàng nghìn người xếp hàng đông kín, chật chỗ nên họ đang có chút luyến tiếc vì sợ không xem được các đoàn diễu binh vào sáng 2/9.

gen-h-nghe-an-dao-tan.jpg

2h10: Người dân đứng dọc đường Lê Đức Thọ chờ xem đoàn khí tài bánh lốp di chuyển từ trường đua F1 vào khu vực tập kết chờ diễu binh. Lực lượng an ninh đứng chắn gác nghiêm ngặt.

gen-h-banh-lop.jpg

2h00: Nút giao Tràng Thi Thợ Nhuộm, các đại biểu bắt đầu tiến vào Quảng Trường Ba Đình. Bác cựu chiến binh dừng lại bắt tay PV, chào người dân đang vẫy cờ hoa mừng đón.

1h25: Quán nước bên đường Đào Tấn mở cửa muộn, phục vụ người dân.

kto-tl_chat.jpg
Ảnh: Mạnh Hưng.

Đáng lưu ý, dù mở cửa xuyên đêm trong dịp Đại lễ, giá các loại đồ uống tại quán này được niêm yết công khai, không hề xảy ra tình trạng chặt chém.

1h04: Một số điểm gửi xe tự phát trong ngõ 253 Thụy Khuê chật kín xe máy người dân gửi để đi xem diễu binh.

kto-tl_gen-h-gui-xe.jpg
kto-tl_gen-h-gui-xe-2.jpg
kto-tl_gen-h-gui-xe-3.jpg

Có nhà hết chỗ, người gửi đành phải tìm chỗ khác. Giá nhận trông xe dao động 50 nghìn đồng/ xe máy.

0h40: Hàng ăn, quán nước mở xuyên đêm, phục vụ người dân đi xem diễu binh, diễu hành A80.

kto-tl_gen-h-quan-an.jpg
kto-tl_gen-h-quan-an-2.jpg
kto-tl_gen-h-quan-an-3.jpg
kto-tl_gen-h-quan-an-4.jpg

0h30 ngày 2/9: Tại nút giao Thụy Khuê- Văn Cao, người dân bắt đầu đổ dồn về rất đông mong tìm vị trí xem diễu binh.

kto-tl_gen-h-thuy-khue.jpg
kto-tl_gen-h-thuy-khue-2.jpg

Do tuyến đường Văn Cao bị cấm nên lực lượng chức năng thường xuyên phải hướng dẫn người dân tìm hướng di chuyển phù hợp.

0h10 ngày 2/9: Các tình nguyện viên của Thành đoàn TP Hà Nội phát nước uống và đồ ăn nhẹ cho người dân tại phố Kim Mã.

kto-tl_gen-h-tinh-nguyen-vien-2.jpg
kto-tl_gen-h-tinh-nguyen-vien-3.jpg

0h00 ngày 2/9: Tại ngõ 97 Văn Cao, người dân xếp thành hàng dài, chật hết con ngõ nhỏ chờ xem diễu binh.

kto-tl_gen-h-van-cao.jpg
kto-tl_gen-h-van-cao-2.jpg
kto-tl_gen-h-van-cao-3.jpg
Một số người tranh thủ ngủ, nghỉ trong lúc chờ đợi
Tại nút giao Tràng Thi, Thợ Nhuộm, mọi người bật flash điện thoại hát chúc mừng sinh nhật một bạn trẻ.

23h14: Các bác cựu chiến binh giao lưu âm nhạc, ca hát tại Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo - Hùng Vương.

23h10: Một số cựu chiến binh phải ngồi khu vực ngoài do khu vực bố trí cho người già và có công tại Hàng Cháo đối diện với khu vực Hùng Vương đã kín chỗ. Tuy nhiên, lực lượng an ninh cũng sắp xếp cho các cựu chiến binh, người có công và người cao tuổi những vị trí ít bị chen lấn xô đẩy.

kto-tl_gen-h-cuu-chien-binh.jpg
kto-tl_gen-h-cuu-chien-binh-2.jpg

23h05: Đường Thanh Niên ken đặc người dân chờ xem vũ khí, khí tài.

Ai nấy háo hức chờ thời khắc dàn xe khí tài tiến qua trong lễ duyệt binh ngày 2/9.

Ai nấy háo hức chờ thời khắc dàn xe khí tài tiến qua trong lễ duyệt binh ngày 2/9.

23h00: Tại nút giao Tràng Thi, Thợ Nhuộm, một số người dân tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt. Ngoài hàng rào, lực lượng công an túc trực, không phút nghỉ ngơi.

kto-tl_ngu.jpg

22h50: Tại chốt Kim Mã - Nguyễn Thái Học, xe ô tô được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình.

kimma1-1302.jpg

21h46: Toàn Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hát quốc ca hào hùng.

21h42: Ca khúc "Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình" vang vọng tại tuyến phố Kim Mã.

Tại tuyến phố Kim Mã, trong lúc chờ đợi, đông đảo người dân, du khách cùng cất vang ca khúc “Viết tiếp câu chuyện Hòa Bình”. Tiếng hát ngân vang giữa màn mưa lất phất, lan sang những người xung quanh. Nhiều gia đình, em nhỏ cũng hòa giọng theo, tạo nên bầu không khí sôi động, náo nức.

* Nghệ An rực thắm sắc cờ, gửi trọn tình yêu Tổ quốc

Từ những xưởng may, nhà máy, đến khắp nẻo đường quê hương, công nhân Nghệ An cùng hướng về Ngày Quốc khánh 2/9. Mỗi nụ cười, mỗi bàn tay lao động hôm nay đều mang trong mình nhịp đập tự hào: “Việt Nam – một dải đất thiêng, triệu trái tim son sắt”.

gen-h-nghe-an.jpg
gen-h-nghe-an-2.jpg
Công ty Vietglory rực rỡ sắc cờ.
gen-h-nghe-an-4.jpg
Thầy trò trường Tiểu học Quỳnh Liên, phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An cùng hoà mình vào không khí chào mừng ngày Quốc khánh 2-9!

* Người Hải Phòng nô nức lên Thủ đô nhập “Khối yêu nước”

Để được trực tiếp đón giây phút lịch sử chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức sáng 2/9, nhiều gia đình ở Hải Phòng đã xuyên đêm vượt quãng đường gần 100km để có mặt tại Thủ đô hòa mình vào “khối yêu nước”, động viên cổ vũ lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Tối ngày 1/9, vẫn nườm nượp các xe từ Hải Phòng lên Hà Nội.

gen-h-hai-phong.jpg
gen-n-hai-phong-2.jpg

Tại Hải Phòng những ngày qua, hòa chung không khí ngày hội non sông, người dân Hải Phòng có nhiều cách thức chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 như trang hoàng khu phố, treo cờ tổ quốc, tổ chức trò chơi dân gian pháo đất các tối tại nhà văn hóa thôn Vũ Xá (xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng) hay tổ chức Hội đùa nơm truyền thống xã Chí Minh sáng 1/9, tạo nên không khí phấn khởi vui tươi.

gen-h-phao-dat.jpg
Tổ chức giao lưu pháo đất dân gian chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
gen-h-hai-phong-3.jpg
gen-h-hai-phong-4.jpg
Hội đùa nơm ở xã Chí Minh, TP Hải Phòng ngày 1/9

Người dân Hải Phòng không chỉ háo hức chờ đón lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 mà tối ngày 2/9 tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông cũng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa rực rỡ khiến nhiều người mong đợi, hứa hẹn mang đến cho nhân dân và du khách khoảnh khắc thiêng liêng, tự hào.

20h50: Khu vực phố Kim Mã – Liễu Giai rộn ràng dòng người đổ về.

Trong ánh đèn phố, từng nhóm gia đình, bạn trẻ trải ghế nhựa, mang theo đồ ăn nhẹ, kiên nhẫn ngồi chờ. Ai cũng mong giữ được chỗ đẹp để sáng mai được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử mừng Quốc khánh 2/9. Không khí háo hức, tự hào lan tỏa, khiến đêm đầu thu Hà Nội thêm phần đặc biệt.

kto-tl_gen-h-8h50.jpg
kto-tl_gen-h-8h50-2.jpg
Không chỉ mang theo ghế nhựa, áo mưa, nhiều gia đình còn dựng những chiếc lều tạm ngay trên vỉa hè để giữ chỗ đẹp nhất, quyết tâm qua đêm chờ diễu binh sáng mai.

20h47: Concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tối 1/9 diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chủ trì thực hiện cùng nhiều đơn vị nghệ thuật lớn cả nước. Chương trình gồm ba phần: “Con đường độc lập - thống nhất”, “Khát vọng Tổ quốc” và “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”.

Hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công sẽ tham gia, trong đó có NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Mỹ Tâm, Tùng Dương, SOOBIN, Đen, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus, ban nhạc Ngũ Cung, nhóm Dòng Thời Gian…

gen-h-concert.jpg
Sân vận động Mỹ Đình đỏ rực trong Concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tối 1/9.

20h33: Bữa tiệc sinh nhật đặc biệt tại nút giao Tràng Thi - Quán Sứ.

Một bữa tiệc sinh nhật vô cùng đặc biệt đã diễn ra tại nút giao Tràng Thi - Quán Sứ. Nhiều người dân đang có mặt chờ xem lễ diễu binh đã cùng hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật, làm rộn rã một góc đường.

Chị Đỗ Thị Ngân (Phú Cát - Hà Nội) - có sinh nhật đúng ngày Quốc khánh 2/9, không giấu nổi niềm xúc động khi được tổ chức sinh nhật tại một địa điểm đặc biệt như vậy: “Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi sinh nhật năm nay được hoà chung vào không khí trọng đại của đất nước, cảm nhận được sự nhiệt tình từ mọi người xung quanh khi dù không quen vẫn hát mừng sinh nhật mình”.

Mong ước của chị Ngân khi thổi nến là thời tiết sẽ thuận lợi, không còn mưa nữa để đại lễ 2/9 được diễn ra trọn vẹn.

gen-h-sinh-nhat.jpg

20h30: Dòng người ùn ùn đổ về nút giao Nguyễn Tri Phương - Cửa Bắc.

Tại nút giao Nguyễn Tri Phương – Cửa Bắc, từng dòng người đã bắt đầu đổ về, chọn cho mình vị trí thuận lợi để chờ ngắm dàn khí tài quân sự.

gen-h-20h30.jpg

19h00: Tại đường Lê Duẩn - Ga Hà Nội, hàng nghìn người xếp hàng kín chỗ chờ xem Đại lễ.

6-8012.jpg
5-7188.jpg

18h53: Sắc áo cờ đỏ sao vàng ngập tràn Sân vận động Mỹ Đình.

4-2617.jpg
3-1937.jpg

18h49: Khắp các tuyến phố vang vọng các ca khúc cách mạng.

Nút giao Tràng Thi, Thợ Nhuộm, người dân cùng nhau hát vang ca khúc "Như có Bác trongtro ngày vui đại thắng", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" trong sự hào hứng, xua tan nỗi mệt mỏi vì chờ đợi suốt cả ngày trong tiết trời mưa gió, oi bức.

18h23: Bữa cơm tối nhanh gọn lẹ trên vỉa hè phố Sơn Tây.

12-3100.jpg
13-9121.jpg
14-693.jpg
15.jpg

18h05: Nút giao Tràng Thi Thợ Nhuộm dồn tắc sau khi giao được hạn chế.

Tại nút giao Tràng Thi - Thợ Nhuôm, nhiều người dân dồn ứ lại ở các chốt chặn. Trong số đó, có nhiều người đi chơi, hay mua đồ ăn... bất ngờ khi đường bị cấm, không về chỗ đã giữ được.

z6967208227895-6f9ab62ec49fd2c66465244994da435b.jpg
Nhiều người dân đi ra ngoài, hay mua đồ ăn... bất ngờ khi đường bị cấm, không về chỗ đã giữ.

17h50: Muôn kiểu giải trí của các bạn trẻ khi đợi lễ diễu binh, diễu hành.

Cơn mưa nặng hạt vừa ngớt, những người dân đang chờ đợi diễu binh, diễu hành tại nút giao Tràng Thi - Quán Sứ đã gấp lại áo mưa, ô, sắp xếp ổn định chỗ ngồi, cùng nhau chuyện trò rôm rả.

10.jpg
8.jpg
Nhiều bạn trẻ từ chỗ chẳng quen chẳng biết đã chuyện trò, kết nối với nhau, ngồi lại cùng để chơi các trò chơi như ma sói, uno, rộn ràng một góc phố.
9.jpg
Một số bạn trẻ khác thì tranh thủ đọc sách...
7.jpg
Nhiều người tranh thủ gọi điện về cho gia đình để cập nhật tình hình hiện tại.
11.jpg
Ngọc Huyền (24 tuổi - Nghệ An) cho biết: “Mặc dù mình ra đây từ sáng sớm tinh mơ, lại gặp mấy trận mưa nên có sự mệt mỏi, tuy nhiên bây giờ nhìn tinh thần của mọi người xung quanh đều tươi vui, ai nấy động viên nhau khiến mình cảm thấy mọi sự mệt mỏi như tan biến”.

17h30: Xe của Đoàn đại biểu Cuba đi qua phố Kim Mã và nhận vô vàn lời chào và màn pháo tay của người dân.

Đáp lại tình cảm của người dân Việt Nam, đoàn đại biểu Cuba đã di chuyển chậm lại và vẫy tay chào.

16h30: Dòng người ùn ùn đổ về đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh

thaihoc3.jpg
Dòng người xếp hàng trên phố, di chuyển dần tới khu vực đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học chờ xem diễu binh.
thaihoc2.jpg
Nhiều người mặc áo mưa, cầm ô di chuyển, cố tìm cho mình một chỗ ngồi để đợi xem diễu binh A80.
thaihoc1.jpg
Lượng khách đổ về các tuyến phố trung tâm ngày một đông.

16h00: Nút giao Tràng Thi, Thợ Nhuộm cấm chốt tất cả các phía.

15h30: Xe của Đoàn đại biểu Trung Quốc xuất hiện trong tiến hò reo của người dân.

trungquoc5.jpg
trungquoc4.jpg
trungquoc3.jpg

15h00: Hàng ngàn người dân đổ về sân vận động Mỹ Đình, háo hức chờ xem giây phút khai hỏa pháo lễ chào mừng Quốc khánh 2/9

phao4.jpg
phao3.jpg
phao2.jpg
phao1.jpg

14h30: Người dân đội mưa trên đường Kim Mã chờ xem diễu binh, diễu hành A80.

kimma1.jpg
kimma2.jpg

14h00: Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh cho Đại lễ.

Chiều ngày 1/9, các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh cho Đại Lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 đã có mặt tại các điểm chốt vị trị.

Tại đường Kim Mã các lực lượng như công an phường, cảnh sát giao thông, cơ động và PCCC đã sẵn sàng đảm bảo an toàn cho đại lễ.

4.jpg
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ phân làn tại Kim Mã khi dòng người đổ về khu vực trung tâm ngày một lớn.

Chia sẻ với PV Tri Thức & Cuộc Sống, đồng chí Trần Đức Khuê - phòng cảnh sát cơ động CATP Hà Nội chốt tại ngã 3 Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Sơn Tây cho biết: "Dù thời tiết có bất lợi nhưng anh em chúng tôi vẫn đảm bảo vị trí, cố gắng đảm bảo nhiệm vụ được giao để Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được an toàn.... trời mưa anh em an ninh có làm việc vất vả hơn nhưng nhìn nhiệt huyết và lòng yêu nước của người dân như tiếp thêm tinh thần cho anh em".

11h30: "Khối yêu nước" đổ về chật kín đường Trần Phú, Hùng Vương.

kto-tl_tranphu1.jpg
kto-tl_tranphu2.jpg
kto-tl_tranphu3.jpg

10h00: Tràng Thi - Tràng Tiền kín chỗ, người dân đổ về chờ xem diễu binh 2/9.

kto-tl_trangtien1.jpg
Ngay từ sáng 1/9, người dân đã tập trung đông kín khu vực Tràng Thi - Tràng Tiền. Hai bạn trẻ đến từ Mỹ Đình xếp hàng từ lúc 7h sáng cho biết, đang rất háo hức trước ngày lễ lớn của đất nước.
kto-tl_trangtien2.jpg
Anh Sơn, đến từ Bình Dương hào hứng chia sẻ: "Vui lắm, hạnh phúc lắm, tôi không thấy mệt mỏi gì cả. Đi để thấy lòng yêu nước, tự hào dân tộc của người dân ta lớn thế nào, phải nói thật đặc biệt, xúc động".
kto-tl_trangtien3.jpg
Phố Tràng Thi ken đặc người dù mới chỉ tầm 10h00 sáng 1/9.
kto-tl_trangtien4.jpg
Nhiều em nhỏ cũng ra xếp hàng, dự tính xuyên đêm cùng cha mẹ để xem diễu binh A80.

9h00: Phố Hàng Cháo đông nghịt người chờ xem diễu binh A80.

kto-tl_hangchao3.jpg
Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức & Cuộc sống, tới 9h00 sáng 1/9, phố Hàng Cháo đã đông kín người dân ngồi xếp hàng, chờ xem diễu binh.
kto-tl_hangchao2.jpg
Ai cũng mong có vị trí thuận lợi để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ diễu binh chào mừng Quốc khánh 2/9.
kto-tl_hangchao1.jpg
Chị Vi, quê ở Bắc Ninh (tức Bắc Giang trước khi sáp nhập) có mặt từ sáng sớm tại phố Hàng Cháo để tìm chỗ ngồi. Chị chia sẻ: "Tôi và bé gái lên Hà Nội từ hôm qua, hôm nay ra xếp chỗ sớm để chắc chắn ngày mai sẽ được tận mắt nhìn thấy đoàn diễu binh. Cả đời chỉ có vài dịp như thế này, nên dù mệt hay trời mưa gió, chúng tôi cũng rất háo hức và thấy may mắn khi có cơ hội chứng khiến không khí trang nghiêm".

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Lúc 6h30 sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

766665544.jpg

Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.

Theo chương trình, bắt đầu lúc 6h30 sáng 2/9, trong không khí thiêng liêng, nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng sẽ mở đầu buổi lễ. Sau đó là lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình diễu binh, diễu hành, màn đồng diễn nghệ thuật.

Sau lễ chào cờ trang trọng, từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sẽ thực hiện nghi lễ bắn 21 loạt đại bác rền vang trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc, mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp đó, đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i – “những chiến binh thầm lặng”; máy bay huấn luyện đa năng hiện đại Yak-130 và L-39NG; tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2.

Trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình xuất hiện đội hình các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển được truyền trực tiếp từ Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình đi đầu là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an. Tiếp đến sẽ đến diễu binh của các khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng; Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh. Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội trước khi trở về điểm tập kết.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 80 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chi tiết thời gian, lộ trình các khối diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Khối Nghi trượng: Đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn)

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Ấn tượng loạt ảnh tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Khí thế hào hùng của các đoàn diễu binh, diễu hành trong buổi tổng duyệt sáng 30/8 khiến mỗi người dân Việt Nam không khỏi tự hào.

gen-h-tong1.jpg
Vào 6h30 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
gen-h-tong2.jpg
Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ cùng khối xe pháo quân sự của Quân đội và khối xe đặc chủng Công an.

Các khối diễu binh đi trong tiếng reo hò của nhân dân

Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.

3-6990.jpg
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối đi bộ (gồm lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) di chuyển theo 3 hướng chính về điểm tập kết tại SVĐ Quần Ngựa, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Công viên Thống Nhất.
2-808.jpg
Ở mỗi tuyến đường đi qua, các chiến sĩ diễu binh nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng vạn người dân.

Người dân đổ về đường Trần Phú, Hùng Vương chờ xem diễu binh 2/9

Người dân Hà Nội tập trung đông đúc trên các tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú để chờ xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh sẽ diễn ra ở Quảng trường Ba Đình. Ngay từ sáng 1/9, đông đảo người dân đã ngồi chật kín các khu phố Hùng Vương, đường Trần Phú.

6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh sẽ diễn ra ở Quảng trường Ba Đình. Ngay từ sáng 1/9, đông đảo người dân đã ngồi chật kín các khu phố Hùng Vương, đường Trần Phú.