Liên tiếp khủng bố người nhà con nợ bắt ép gánh nợ thay

Cho rằng em gái của nạn nhân cố tình trốn nợ, nhóm tín dụng đen đã dùng nhiều trò bẩn ép người anh trả nợ thay.

Liên quan đến vụ án nhóm tín dụng đen "khủng bố'' người nhà con nợ bắt ép gánh nợ thay, công an phường 11, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra truy xét để làm rõ nhóm người tạt sơn, mắm tôm vào nhà anh Đào Minh Phát (29 tuổi, ngụ tại phường 11, quận Bình Thạnh).
Theo thông tin ban đầu về sự việc "khủng bố'' người nhà con nợ bắt ép gánh nợ thay trên, vào 2h35 ngày 1/9, anh Phát cùng người em họ nằm xem tivi thì nghe tiếng động mạnh phía trước nhà. Anh bật dậy kiểm tra và phát hiện một vệt đỏ từ cánh cửa nhà chảy xuống nền nhà.
Lien tiep khung bo nguoi nha con no bat ep ganh no thay
 Căn nhà bị tạt sơn và mắm tôm vương vãi khắp nơi.
Lúc này, một thanh niên khoảng 20 tuổi, tóc vàng, mặc áo thun xanh (tay ngắn), một tay cầm con dao, một tay cầm chiếc ca bên trong có chứa sơn màu đỏ đứng trước cửa. Anh Phát hô hoán thì nam thanh niên này cầm dao và ca sơn ném lại phía nạn nhân rồi chạy ra đầu hẻm leo lên xe hai đồng bọn chờ sẵn bỏ chạy.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường 11 cùng lực lượng bảo vệ dân phố xuống hiện trường lấy lời khai và lập biên bản vụ việc. Lúc này có 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy tiếp tục quay lại nhà anh Phát dò xét. Bị công an phát hiện và kiểm tra, bốn thanh niên này liền leo lên xe máy tháo chạy.
Lien tiep khung bo nguoi nha con no bat ep ganh no thay-Hinh-2
Con dao vứt bỏ tại hiện trường. 
Đáng nói, cách đây hơn 1 tháng vào ngày 17/7, căn nhà này cũng bị nhóm côn đồ xông vào đập phá, ép gia đình phải trả nợ thay cho cô em gái đang bỏ trốn.

Gia đình 4 thế hệ, hơn 70 năm may cờ Tổ quốc

Đã hơn 70 năm qua, gia đình anh Nguyễn Văn Phục (làng Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) với 4 thế hệ vẫn nối tiếp nhau giữ nghề may cờ Tổ quốc.

Gia dinh 4 the he, hon 70 nam may co To quoc
Gắn bó với công việc may cờ Tổ quốc từ khi về làm dâu trong gia đình, chị Duyên cho biết, mỗi sản phẩm làm ra đều phải đẹp, chỉn chu, xứng đáng với “hồn Tổ quốc”. 

Bi kịch đáng thương người vợ mất chồng, nghĩ quẩn giết con

Chồng chết để lại hai con nhỏ khiến cuộc sống khó khăn, gia đình thêm phần túng quẫn vì nợ nần khiến người mẹ cùng quẫn nảy sinh ý định giết con rồi tự tử.

Có mặt tại phiên tòa xét xử vụ án “giết người” ngày 15/9/2016, nhiều người không khỏi đau lòng trước việc bị cáo Nguyễn Thị Sự (SN 1972, ngụ thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) sát hại con trai mới được 11 tuổi.
Nhưng quá trình xét xử, nghe bị cáo tâm sự trong nước mắt về hoàn cảnh gia đình, sự bế tắc của người mẹ giết con, nhiều người lại xót xa. Suốt quá trình HĐXX thẩm vấn, bị cáo chỉ khóc rồi quay lại phía hàng ghế người thân xin lỗi.

Cận cảnh cầu vượt biển dài nhất VN vừa khánh thành sáng nay

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ, ban ngành, UBND TP Hải Phòng đến dự lễ khánh thành cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Can canh cau vuot bien dai nhat VN vua khanh thanh sang nay
 Sáng nay (2/9), tại Hải Phòng, Bộ GTVT tổ chức lễ khánh thành cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Bộ, ban ngành, UBND TP Hải Phòng cùng tham dự.
Can canh cau vuot bien dai nhat VN vua khanh thanh sang nay-Hinh-2
 Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Hải Phòng có cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, là một trong những cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Thủ tướng nhấn mạnh, việc Bộ GTVT và TP. Hải Phòng tổ chức lễ hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường ô tô này đúng vào dịp Quốc khánh 2/9 là rất có ý nghĩa. Ảnh VGP.