Lật xe giường nằm, hành khách chui lỗ thông gió thoát nạn

Chiếc xe giường nằm đang chạy thì bị xe ngược chiều va phải, lật ngang xuống mép đường khiến hành khách trên xe phải chui ra ngoài qua cửa thông gió.

Khoảng 14h30 ngày 3/12 trên quốc lộ 1A đoạn chạy qua thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng (Hải Lăng, Quảng Trị) xảy ra vụ lật xe khách giường nằm khiến 3 người bị thương.
Cận cảnh chiếc xe bị lật.
Cận cảnh chiếc xe bị lật. 
Thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm BKS 37B do Phan Bá Tuấn (32 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam đến đoạn đường trên thì bị chiếc xe tải ngược chiều va phải. Xe giường nằm lật nghiêng xuống mép đường.
Tài xế Phan Bá Tuấn cho biết, sau khi xe bị lật nghiêng, cửa kính trước đầu xe bị vỡ, một số hành khách đã chui ra khỏi xe qua đường cửa thông gió phía trên trần xe để ra ngoài.
Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, thị xã Quảng Trị. Trường hợp nặng nhất là ông Trần Văn Tư (61 tuổi, quê Tận Kỳ, Nghệ An) bị thương vào đầu.
Chiếc xe bị lật nghiêng nên một số hành khách đã mở cửa, chui lỗ thông gió trên trần xe để ra ngoài.
Chiếc xe bị lật nghiêng nên một số hành khách đã mở cửa, chui lỗ thông gió trên trần xe để ra ngoài. 
"Tôi đang nằm ngủ thì bất ngờ bị một số đồ đạc đè lên người rồi thấy chồng tôi bị chảy máu trên đầu. Do hoảng sợ nên một số người chọn phía đầu xe, số còn ra ngoài qua lỗ thông gió", bà Phan Thị Năm (59 tuổi, vợ ông Tư) nói.
Sau tai nạn, Công an Quảng Trị đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Bầu Kiên ra ám hiệu "lạ" trên xe về trại giam

Mỗi lần dẫn giải "bầu" Kiên ra khỏi tòa, người nhà và phóng viên bao quanh lấy bị cáo này khiến cho công tác bảo vệ khá khó khăn.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/12, "bầu" Kiên tỏ ra bình tĩnh, trình bày vấn đề mạch lạc. Trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên vẫn khăng khăng chối tội. Mỗi khi được Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo Kiên thường trình bày với thời gian dài nhất. Mỗi lần đứng lên trình bày lâu, bị cáo này đều xin ngồi với lý do bị cao huyết áp.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2/12, "bầu" Kiên tỏ ra bình tĩnh, trình bày vấn đề mạch lạc. Trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên vẫn khăng khăng chối tội. Mỗi khi được Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo Kiên thường trình bày với thời gian dài nhất. Mỗi lần đứng lên trình bày lâu, bị cáo này đều xin ngồi với lý do bị cao huyết áp.

Mỗi lần dẫn giải các bị cáo ra xe chuyên dụng đều có rất đông người nhà bị cáo tiếp cận. Các chiến sĩ làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp phải dẫn giải rất nhanh. Tuy nhiên, nhiều bị cáo vẫn tranh thủ trao đổi ngắn, ra ám hiệu cho người nhà. Thậm chí có bị cáo còn vẫy tay, hôn gió với vợ con, người thân... Ảnh: "Bầu" Kiên ra ám hiệu lạ qua cửa kính ô tô với người thân.
Mỗi lần dẫn giải các bị cáo ra xe chuyên dụng đều có rất đông người nhà bị cáo tiếp cận. Các chiến sĩ làm nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp phải dẫn giải rất nhanh. Tuy nhiên, nhiều bị cáo vẫn tranh thủ trao đổi ngắn, ra ám hiệu cho người nhà. Thậm chí có bị cáo còn vẫy tay, hôn gió với vợ con, người thân... Ảnh: "Bầu" Kiên ra ám hiệu lạ qua cửa kính ô tô với người thân.

Diện mạo bầu Kiên thay đổi ra sao qua các phiên tòa?

(Kiến Thức) - Nếu như ở phiên tòa sơ thẩm, bầu Kiên vẫn giữ được cái nhìn sắc lẹm, giọng nói sang sảng thì ở tòa phúc thẩm, ông nhợt nhạt, mệt mỏi hơn...

Nhắc đến bầu Kiên có lẽ không ai có thể quên được ánh nhìn sắc lẹm và giọng nói sang sảng đầy uy quyền của ông. Tại phiên tòa xử sơ thẩm bị cáo này hồi giữa tháng 4/2014, bầu Kiên vẫn giữ được cái thần thái vốn có đó. Ở không ít phiên xử, khi trả lời thẩm vấn của tòa, người ta vẫn thấy bầu Kiên nói rất đanh thép, dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh.
 Nhắc đến bầu Kiên có lẽ không ai có thể quên được ánh nhìn sắc lẹm và giọng nói sang sảng đầy uy quyền của ông. Tại phiên tòa xử sơ thẩm bị cáo này hồi giữa tháng 4/2014, bầu Kiên vẫn giữ được cái thần thái vốn có đó. Ở không ít phiên xử, khi trả lời thẩm vấn của tòa, người ta vẫn thấy bầu Kiên nói rất đanh thép, dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh.