Lật xe container chở hơn 20 tấn hoa quả ở Hà Tĩnh, dân gom giúp tài xế

Chiếc xe container chạy trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh mất lái lao xuống vệ đường rồi lật ngang. Hơn 20 tấn hoa quả trên thùng đổ ra ngoài không mất một quả.

Vụ lật xe container xảy ra lúc 16h ngày 30/6 trên quốc lộ 1, tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh đoạn qua xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Chiếc xe tải lật nghiêng bên vệ đường. Ảnh: Phan Hoài.
Chiếc xe tải lật nghiêng bên vệ đường. Ảnh: Phan Hoài.

Thời điểm trên, xe đầu kéo container biển Thái Bình do tài xế Nguyễn Văn Trung (29 tuổi, trú Thái Bình) điều khiển chạy trên quốc lộ 1 đến điểm trên thì lao xuống ruộng rồi lật ngang.

Hơn 20 tấn trái cây gồm bưởi, cam, chanh... trên thùng xe đổ tràn ra ngoài được người dân gom vào thùng giúp tài xế.

Hơn 20 tấn hoa quả đổ xuống đường được người dân gom giúp tài xế. Ảnh: Phan Hoài.
Hơn 20 tấn hoa quả đổ xuống đường được người dân gom giúp tài xế. Ảnh: Phan Hoài.

Tại hiện trường, chiếc xe container bị lật nằm bên vệ đường, phần đầu hư hỏng nặng. Rất may, tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Hà có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Quốc lộ 1 qua xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.
Quốc lộ 1 qua xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Kinh hoàng: Xe khách húc container, tái xế mắc kẹt kêu cứu thảm thiết

(Kiến Thức) - Sau cú va chạm kinh hoàng giữa ôtô và hai xe container trên QL1. Tài xế chiếc xe khách bị kẹt cứng trong cabin xe biến dạng, kêu cứu thảm thiết.

Kinh hoang: Xe khach huc container, tai xe mac ket keu cuu tham thiet
 Đến 16h chiều nay (1/9), lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc và CSGT Công an quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng giữa ba phương tiện xảy ra trên QL1, đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức.

Giấy nháp “bá đạo” của sĩ tử mùa thi THPT Quốc Gia

Sáng tác thơ tự do, vẽ tranh, tính tử số các trận đấu World Cup 2018 trên giấy nháp... là một trong những kiểu "giết thời gian" của sĩ tử khi thời gian làm bài còn quá nhiều.

Nhật Minh (sinh năm 2000, tại Lâm Đồng) đã chia sẻ bức ảnh chụp tờ giấy nháp làm bài thi môn Hóa của mình lên MXH và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Thay vì dùng giấp nháp để tính toán các công thức hóa học thì sĩ tử này đi tính tỷ số các trận đấu World Cup. "Mình thi khối A1 nên không học Hóa, thành ra câu nào còn nhớ thì làm. Mình đăng kí học Đại học Kinh tế TPHCM chuyên ngành Quản trị sự kiện... nhưng thi xong chắc không đủ điểm chuẩn của trường rồi, thiếu 2 điểm. Bây giờ mình tính tìm trường khác nhưng cũng chuyên ngành đó để theo học, hoặc không thì xét. Với đề Hóa sáng nay, mình chỉ đọc 20 câu đầu thôi", Nhật Minh cho biết.
 Nhật Minh (sinh năm 2000, tại Lâm Đồng) đã chia sẻ bức ảnh chụp tờ giấy nháp làm bài thi môn Hóa của mình lên MXH và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Thay vì dùng giấp nháp để tính toán các công thức hóa học thì sĩ tử này đi tính tỷ số các trận đấu World Cup. "Mình thi khối A1 nên không học Hóa, thành ra câu nào còn nhớ thì làm. Mình đăng kí học Đại học Kinh tế TPHCM chuyên ngành Quản trị sự kiện... nhưng thi xong chắc không đủ điểm chuẩn của trường rồi, thiếu 2 điểm. Bây giờ mình tính tìm trường khác nhưng cũng chuyên ngành đó để theo học, hoặc không thì xét. Với đề Hóa sáng nay, mình chỉ đọc 20 câu đầu thôi", Nhật Minh cho biết. 
Ở môn thi Tiếng Anh, một thí sinh khác sau khi làm đề thi xong vẫn còn thời gian ngồi vẽ đôi mắt và được nhiều người khen vẽ rất đẹp và có hồn.
 Ở môn thi Tiếng Anh, một thí sinh khác sau khi làm đề thi xong vẫn còn thời gian ngồi vẽ đôi mắt và được nhiều người khen vẽ rất đẹp và có hồn.