Lật tẩy hợp đồng thuê người chém mướn của nữ Việt kiều Úc

Những ngày qua, vụ đối tượng Mai Văn Quân (sinh năm 1965, quê Hà Nội, ngụ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có hỗn danh Quân "khùng", Quân "xa lộ" bị nhóm đối tượng do Hồ Thanh Phương (sinh năm 1986, ngụ Thủ Đức, hỗn danh Sử) cầm đầu chém chết trước quán karaoke trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức) khiến dư luận quan tâm.

Vụ Quân "xa lộ" bị thanh toán cho thấy, các nhóm giang hồ hoạt động bảo kê, đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi đang thị uy sức mạnh ngầm tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh.
Hoạt động băng nhóm kiểu xã hội đen đang có xu hướng rộ lên, khá phức tạp. Công an TP Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh đã tập trung lực lượng, công sức để triệt phá và dẹp yên những nhóm giang hồ này, bảo đảm cho người dân một cuộc sống bình yên…
Chân dung "bà trùm"
Không còn kiểu giang hồ sòng phẳng, khi "đại ca" có mâu thuẫn với các băng nhóm khác thì đàn em dưới trướng lập tức huy động lực lượng ra tay "xử" đối thủ theo lệnh.
Theo dõi các vụ băng nhóm giang hồ vây chém, truy sát nhau trong thời gian qua tại TP Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận dễ thấy, có hợp đồng thuê thì các đối tượng ra tay. Chúng không "nể nang", không cần suy xét quan hệ hay so số má. Vụ Quân "xa lộ" không ngoại lệ.
Lat tay hop dong thue nguoi chem muon cua nu Viet kieu Uc
Phương "Sử", đối tượng cầm đầu nhóm giang hồ truy sát Quân "xa lộ".
Sau vụ án, Võ Thùy Linh (sinh năm 1991, có thẻ xanh Úc, người liên quan đến vụ chém Quân "xa lộ") được dư luận xã hội ưa hóng chuyện bạo lực trầm trồ xem như một "bà trùm" cầm đầu nhóm giang hồ cộm cán, có máu mặt. Người đọc thông tin dễ bị cuốn theo, nghĩ Linh "tuổi trẻ tài cao", trong tay có cả trăm đàn em và tự đứng ra chỉ đạo đàn em giải quyết Quân "xa lộ".
Thực chất Linh chẳng có tài cán hay sừng sỏ gì, chỉ là người bỏ tiền thuê kẻ khác phạm tội. Giữa Linh và Quân "xa lộ" chả hề quen biết cũng chả có mâu thuẫn gì. Linh chỉ liên quan đến việc mua bán căn nhà trên đường Sương Nguyệt Anh (quận 1) với Nguyễn Anh Trung (sinh năm 1985, ngụ Thủ Đức). Quân "xa lộ" cũng chỉ là người liên đới.
Phía Linh cho rằng đã đưa cho Trung 35 tỷ nhưng Trung không chịu giao nhà. Phía Trung thì cho rằng Linh đang nợ Trung 40 tỷ đồng. Mâu thuẫn càng lúc càng dâng cao khi hai bên giáp mặt chửi bới, xúc phạm nhau. Xúc phạm ngoài đời, mặt đối mặt chưa đủ, Trung còn cho đàn em bêu riếu Linh trên mạng xã hội, nói Linh và mẹ Linh lừa đảo.
Cả giận mất khôn, Linh tìm đến các đối tượng giang hồ để "xử lý" Trung. Người mà Linh nhờ chính là Hồ Thanh Phương (sinh năm 1986, ngụ Thủ Đức, thường gọi là Sử, một đối tượng xã hội đen cộm cán khu vực quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) - Dĩ An (Bình Dương) - Đồng Nai, được dân làm ăn biết đến với hỗn danh "Tam Giác Đen" (về an ninh trật tự).
Trong hồ sơ, Phương "Sử" cũng có tiếng trong giới cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn tại khu vực quận Thủ Đức, quận 9, quận 2 (TP Hồ Chí Minh) và Đồng Nai, Bình Dương. Phương "Sử" từng có tiền sự về tội "Gây rối trật tự công cộng". Dưới trướng của Phương "Sử" có nhiều đàn em mang nhiều tiền án, tiền sự, răm rắp nghe lời.
Khi Linh gặp Sử, nhắc đến Trung, Sử cũng hơi "choáng" vì Trung là vây cánh của đối tượng có số má Hoàng "điên". Nhưng với bản giao kèo khá hấp dẫn mà Linh đưa ra, Sử đã ra mặt liên hệ với Hoàng "điên" thương lượng. Tuy nhiên cuộc thương lượng bất thành. Về phía Trung, hay tin Linh rục rịch thuê giang hồ dằn mặt mình, anh ta đã nhờ Quân" xa lộ" dàn xếp.
Lat tay hop dong thue nguoi chem muon cua nu Viet kieu Uc-Hinh-2
Linh, Việt kiều Úc, đối tượng thuê Sử giải quyết mâu thuẫn.
Quân "xa lộ", hay Quân "khùng", dân trong giới cũng có đôi ba phần cả nể. Từ hơn 20 năm nay, khi đụng chuyện, Quân "xa lộ" thường sẵn sàng "một mình một ngựa" chống trả với cả nhóm có hung khí, tuyệt đối đánh nhau không bao giờ bỏ chạy.
Hỗn danh Quân "khùng" xuất phát từ đó. Còn hỗn danh Quân "xa lộ", đi theo Quân suốt thời gian qua là do Quân cùng đàn em của mình "quản lý" dọc tuyến QL1A (từ Thủ Đức đến Bình Tân, một số khu vực giáp ranh với Bình Dương), chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê.
Từng phò tá nhiều đối tượng cộm cán, dưới trướng Hoàng "lựu đạn", Phước "tám ngón", nên Quân "xa lộ" cũng nhiều lần xộ khám. Gần đây nhất Quân "xa lộ" bị kết án 8 năm tù về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Thời gian Quân "xa lộ" bóc lịch, người vợ trẻ của Quân "xa lộ" thay chồng điều hành đám đàn em, cũng bị bắt sau đó mấy năm. Khi trở về Quân "xa lộ" tiếp tục quy tụ đàn em dưới trướng, tạo số má tại các địa bàn cũ. Tuy nhiên, ít nhiều có kinh nghiệm đối phó với luật pháp, Quân ít ra mặt hơn trước…
Khi được Trung nhờ, Quân "xa lộ" đi tìm và gặp Linh đang ngồi trên xe ô tô vừa rời quán karaoke. Trung và Quân "xa lộ" đuổi theo "dằn mặt". Linh kêu cho xe chạy rồi gọi điện cho Sử. Trung nhắn tin cho Linh, hẹn ra quán karaoke trên đường Khổng Tử nói chuyện. Lúc này nhận được cuộc gọi của Linh, biết đối tượng cần xử là Trung và Quân "xa lộ", Sử có phần lo lắng.
Xét cả về tên tuổi, số má, Sử đều dưới bậc, không đủ tuổi ngồi chung mâm với Quân "xa lộ". Nhưng chuyện Linh nhờ không phải là chuyện "nghĩa khí giang hồ". Đó là hợp đồng đâm thuê chém mướn. Nếu xử Quân "xa lộ", Sử sẽ có tiền, danh của Sử sẽ nổi trong đám giang hồ.
Nghĩ vậy, Sử huy động nhóm đối tượng "chịu chơi", trong đó có Hoàng (Tâm Chùa), Phan Thanh Giàu (hay gọi là Ba Đen, sinh năm 1990), Nguyễn Duy Khải (tức Bi, sinh năm 1999) và Lê Minh Tiến (thường gọi là Đỏ, sinh năm 2002), tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức, cùng khoảng 20 đối tượng khác thủ theo mã tấu, hung khí… đi xe máy tới quán karaoke trên đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.
Quân "xa lộ" một mình đến điểm hẹn. Trên xe Quân "xa lộ" có sẵn một tuýp sắt. Quân nghĩ nhóm của Sử chỉ đem vài tên đến nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn, nhưng không ngờ, Sử đã dàn binh bố trận quyết hạ thủ Quân "xa lộ".
Thấy nhóm đối tượng ập đến, Quân "xa lộ" rút tuýp sắt nghênh chiến ngay. Nhưng nhóm đối thủ quá đông, chuẩn bị sẵn hung khí nên Quân "xa lộ" đành tháo chạy xuống hầm quán karaoke. Sử cùng đàn em đuổi theo truy sát khiến Quân "xa lộ" không thể chống cự. Nghe tin Công an đến, nhóm Sử lên xe máy tháo chạy khỏi hiện trường. Quân "xa lộ" được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đến rạng sáng 7-11 thì tử vong như ANTG đã đưa.
Ngay sau khi gây án, Sử liên lạc với Linh báo cáo tình hình. Biết vụ việc khá lớn, nghiêm trọng, Công an sẽ nhanh chóng phanh phui sự việc, Linh điều khiển xe ô tô đến gặp Sử bàn kế hoạch bỏ trốn.
Nhóm đàn em của Sử nhanh chóng tản mác ra Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận). Linh cho người đưa tiền xuống cho nhóm của Sử sinh hoạt. Về phần mình, sợ lộ ra vai trò thuê mướn giang hồ, chủ mưu trong việc xử lý Quân "xa lộ", Linh tìm cách chạy trốn trở về Úc.
Nghiêm trị tội phạm lộng hành
Công an quận Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức điều tra truy xét. Một số đối tượng liên quan nhanh chóng ra đầu thú. Thêm 6 thành viên hung hãn bị bắt.
Hay tin một số đàn em đã nhập phòng tạm giữ, rồi trong đám tang của Quân "xa lộ", một số đàn em của Quân "xa lộ" đòi trả thù cho "đại ca", Sử biết khó có thể thoát sự truy lùng của giang hồ.
Để an toàn cho tính mạng, Sử cùng một số đàn em đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phía Nam đầu thú. Sau khi dàn xếp yên ổn nhóm đối tượng do mình thuê, Linh tìm đường qua Campuchia để từ đó lấy vé máy bay về Úc. Tuy nhiên kế hoạch tẩu thoát không thành. Khi Linh ra sân bay chuẩn bị rời khỏi TP Hồ Chí Minh thì bị các lực lượng chức năng chặn lại.
Lat tay hop dong thue nguoi chem muon cua nu Viet kieu Uc-Hinh-3
Đại diện UBND TP Hồ Chí Minh kịp thời động viên khen thưởng cho các đơn vị phá án. 
Đến ngày 11-11, có 11 đối tượng trong vụ truy sát Quân "xa lộ" đã bị bắt và đầu thú. Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ xử lý. Việc Quân "xa lộ" - một đối tượng cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn có số má bị triệt hạ bởi một nhóm giang hồ khác cho thấy hoạt động của các nhóm giang hồ trong thời gian qua tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận diễn biến phức tạp gây bất ổn trong xã hội. Các băng nhóm này còn lớn tiếng thách thức.
Tại đám tang của Quân "xa lộ", cả trăm đối tượng đã đồng loạt hát "kiếp sau vẫn là anh em", hò hét đòi trả thù cho Quân "xa lộ", cố tình giễu võ dương oai, phô trương thanh thế. Những hình ảnh này được các đối tượng, thường là đám liu tiu đang cố ngóc lên, đăng tải trên mạng xã hội như một kiểu dằn mặt đối thủ, thách thức pháp luật.
Giang hồ, tội phạm lộng hành, nhiều người dân lo lắng, bức xúc, mong mỏi luật pháp mạnh tay với các băng nhóm này để an ninh trật tự được đảm bảo. "Tất cả các băng nhóm đều hoạt động với mục đích là kiếm tiền. Vì tiền, chúng chấp nhận gây án rồi trốn chui trốn lủi hoặc "xộ khám" bóc lịch. Tham, dại dột và nông nổi, muốn ngoi lên xưng hùng xưng bá để thủ lợi rồi cũng phải đối diện với luật pháp, trả giá cho hành vi ngông cuồng của mình!
Người chết chẳng ai thương, kẻ đâm thuê chém mướn ngang tàng, ra oai rồi vào vòng tù tội, thiệt thân và để lại nỗi đau khổ cho gia đình, xã hội – D. một người từng có những năm tháng "học" làm giang hồ tại Thủ Đức cảm thán.
11 đối tượng trong vụ truy sát Quân "xa lộ" đã bị bắt gồm: Hồ Thanh Phương (tên thường gọi Sử); Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác Tâm Chùa, sinh năm 1990, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản); Phan Thanh Giàu (tên gọi khác Ba Đen, sinh năm 1990, 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và đánh bạc); Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác Bi, sinh năm 1999, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản) và Lê Minh Tiến (tên gọi khác Đỏ, sinh năm 2002), Ty Thành Đại (sinh năm 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Đặng Quốc Duy (sinh năm 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (sinh năm 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Võ Thùy Linh (sinh năm 1991, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Anh Trung và Nguyễn Tiến Minh Tài (sinh năm 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức)…
Sau khi khám phá nhanh vụ án, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND quận Thủ Đức đã khen thưởng đột xuất các đơn vị tham gia phối hợp phá án. Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các quận huyện sẽ tiếp tục phát huy, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CAND trong việc bảo đảm cuộc sống yên bình cho người dân, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Cây xăng Nhật Bản cúi chào khách thế nào sau gần 2 năm hoạt động?

(Kiến Thức) - Trạm xăng Idemitsu Q8 (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) nổi tiếng bởi hình ảnh ông chủ và nhân viên cúi mình chào khách và thái độ phục vụ thân thiện. Sau gần 2 năm hoạt động, cây xăng này hiện giờ thế nào?

Quân “xa lộ” chưa cộm cán bằng loạt đại ca số má Sài Gòn này

(Kiến Thức) - Trước Quân "xa lộ", Sài thành có rất nhiều “ông trùm”, đại ca số má, sừng sỏ. Nhưng không sớm thì muộn, cuối cùng tất cả đều phải trả giá trước pháp luật, mà vụ án “Năm Cam” là một điển hình rõ nhất.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm về vụ việc ông Mai Văn Quân (Quân "xa lộ", 54 tuổi) “đại ca” giang hồ khu vực phía Đông Sài Gòn bị nhóm giang hồ hơn 20 đối tượng dùng hung khí tấn công hội đồng dẫn đến cái chết thê thảm của “ông trùm”.
Quan “xa lo” chua com can bang loat dai ca so ma Sai Gon nay
Giang hồ Quân “Xa Lộ” bị hàng chục người truy sát tử vong. 

Vụ giang hồ Quân “xa lộ” bị chém chết: Hoàng “điên” là ai mà nhóm giết người phải ngán?

(Kiến Thức) - Mặc dù biết Quân "xa lộ" là giang hồ khét tiếng nhưng Phương "Sử" vẫn nhận lời chém thuê cho Võ Thùy Linh. Thế nhưng, khi biết Trung (người của Quân "xa lộ") là đàn em Hoàng "điên", Phương "Sử" đã phải gọi điện cho Hoàng để thương thảo nhưng bất thành. Vậy, Hoàng "điên" là ai? 

Ngày 11/11, CATP HCM cho biết nhiều đối tượng tham gia chém chết giang hồ Quân "xa lộ" đã ra đầu thú hoặc bị bắt. Đặc biệt, trong đó có 
Hồ Thanh Phương (hay gọi là Sử, SN 1986) một giang hồ ở địa bàn Thủ Đức. Phương "Sử" được xác định là kẻ cầm đầu hơn 20 côn đồ chém chết Quân "xa lộ". Phương "Sử" cũng là kẻ cầm dao lao vào chém Quân "xa lộ" đầu tiên và hô hào đàn em chém hội đồng.
Vu giang ho Quan
 Phương "Sử" được xác định là đối tượng cầm đầu hàng chục giang hồ chém chết Quân "xa lộ".
Theo cung cấp từ thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP HCM), vụ án xuất phát từ chuyện làm ăn của Võ Thuỳ Linh (28 tuổi, có thẻ xanh của chính phủ Úc) và Nguyễn Anh Trung (35 tuổi, ngụ Quận 1). Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn 2 bên không rõ ràng, dẫn đến mâu thuẫn, chửi bới nhau, thậm chí bôi nhọ cá nhân, gia đình trên mạng xã hội.

Trong đó, Trung cho rằng Linh nợ mình 40 tỷ đồng. Còn Linh quả quyết, Trung nợ mình 35 tỷ đồng. Vì 2 bên không thể ngồi lại nói chuyện nên đứng ra nhờ những đối tượng giang hồ để giải quyết mâu thuẫn.

Tối 4/11, Linh cùng Phương "Sử" và 2 đàn em của đối tượng này đến nhậu ở một quán tại quận Thủ Đức. Khi ngồi với nhau, Linh có kể việc Trung nợ 35 tỷ đồng nhưng không trả. Phương "Sử" kiểm tra thông tin trong giới dân xã hội, biết Trung là đàn em của một đàn anh giang hồ có biệt danh Hoàng “điên”.

Lúc này, Sử nói với Linh, Trung thuộc vây cánh của một người có "số má" tên Hoàng "điên", rồi Sử gọi điện cho Hoàng thương lượng chuyện của Linh và Trung. Nhưng cuộc điện thoại thương lượng không thành.

Sử nói lại với Linh và Nhàn rằng chỗ Hoàng "điên" cũng là "anh em" nên gặp khó khăn. Cả nhóm tiếp tục ngồi nhậu. Cùng thời điểm, Trung đi xe gắn máy ngang qua quán nhậu, thấy ô tô của Linh đậu trước quán nhậu nên biết chắc Linh đang ở bên trong. Trung gọi cho Quân “xa lộ” một giang hồ khét tiếng quận Thủ Đức đến để giải quyết.

Khoảng 22h, nhóm của Linh từ quán nhậu ra về. Linh vừa lên ô tô thì Quân “xa lộ” chặn trước đầu xe, cầm gậy đập vào xe. Tuy nhiên Linh yêu cầu tài xế lái xe đi.

Quân “xa lộ” chạy xe máy bám theo và dọa “ngày mai tao sẽ kiếm mày”. Linh có mở cửa xe ô tô ra và tuyên bố “nếu thích thì gặp bây giờ”, rồi lệnh tài xế đi. Qua điện thoại, Quân “xa lộ” nhắn tin hẹn Linh nếu muốn gặp thì đến quán karaoke ở đường Khổng Tử, P.Bình Thọ, quậnThủ Đức.

Thượng tá Nam giải thích, ngoài biệt danh Quân “xa lộ”, người này còn có tên là Quân “khùng”, bởi tính cách lỳ lợm, không ngán ai, sẵn sàng đấu tay đôi với bất kể đối thủ nào. Quá tự tin với khả năng của bản thân, Quân “xa lộ” 1 mình về quán karaoke để đón tiếp nhóm của Linh, Phương "Sử" kéo đến với dao, kiếm và nhiều hung khí.

Tại cơ quan công an, Phương "Sử" khai, khi đến quán karaoke, thấy Quân "khùng" đang đứng ở trước cửa quán 1 mình. Phương "Sử" lao vào vung dao chém vào tay Quân. Ban đầu Quân không bỏ chạy, định chém trả Phương "Sử" và khoảng 20 đàn em của đối phương. Thế nhưng, sau khi thấy đại ca chém Quân "xa lộ" bị thương, khoảng 20 cồn đồ được đà nên đồng loại rút đao, kiếm, mã tấu... lao vào nhằm người Quân mà chém lấy chém để.

Một mình không thể đấu lại được 20 người, Quân đành bỏ chạy ngược vào trong hầm để xe của quán karaoke thì bị nhóm Phương "Sử" đuổi theo truy sát.

Quân chạy vào góc tường, trốn sau đuôi xe ô tô nhưng vẫn bị đám giang hồ đuổi cùng giết tận. Không còn đường thoát, Quân "xa lộ" đánh trả chạy ngược trở ra ngoài đường để thoát thân thì bị Phương "Sử" cùng đàn em quây, xả mưa dao lên người. Quân gượng hết sức chạy ngược lên đến dốc hầm, người chảy nhiều máu và gục xuống thì Phương cùng các đối tượng mới bỏ đi khỏi hiện trường.

Vu giang ho Quan
Giang hồ Hoàng "điên" là ai mà khiến Phương "Sử" cũng phải e dè khi nhắc đến? 

Sau sự việc, dư luận thắc mắc về nhân vật Hoàng "điên". Bởi lẽ, trong giới xã hội đen ở khu vực TP HCM, đặc biệt là quận Thủ Đức, cái tên Quân "xa lộ" hay Quân "khùng" không ai là không biết tới. Xét cả về tên tuổi, số má giang hồ thì Phương "Sử" không đủ tuổi ngồi chung mâm với Quân "xa lộ". Thế nhưng, Phương "Sử" không ngại ngần nhận lời chém Quân khi được Linh nhờ vả. Tuy nhiên, khi nghe đến người của Quân "xa lộ" là Trung cũng là đàn em của Hoàng "điên", Phương "Sử" đã phải lập tức gọi điện để thương thảo. Phải chăng, những kẻ như Quân "xa lộ", Phương "Sử" chỉ là giang hồ nổi, còn ông trùm thực sự của các ông trùm còn đang giấu mặt? Liệu, Hoàng "điên" có nằm trong số đó? 

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết thêm, chủ mưu của vụ án được xác định là Võ Thùy Linh. 

sau khi chém chết Quân "xa lộ", Linh tổ chức 4 ôtô đưa nhóm giang hồ ra TP Vũng Tàu ăn nhậu "thâu đêm suốt sáng". Sau đó, mọi người tìm cách lẩn trốn.

Vu giang ho Quan
Đối tượng Võ Thùy Linh. 

Do biết bản thân bị cảnh sát truy lùng, Linh đã lên kế hoạch sang Campuchia, sau đó qua Australia nhưng đã bị bắt. Đến ngày 11/11, đã có 11 đối tượng bị tạm giữ để điều tra, cơ quan chức năng kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, trong đám tang của Quân "xa lộ", nhóm đàn em của giang hồ này thề sẽ trả thù cho đại ca. Mặc dù chị ruột của Quân "xa lộ" đã lên tiếng: "Xin mọi người đừng làm gì cả, hãy để pháp luật giải quyết". Tuy nhiên, nhóm đàn em của Quân "xa lộ" vẫn hô vang thề sẽ trả thù một cách đầy thách thức.

Video: Giây phút cuối cùng trước khi bị chém chết của Quân "xa lộ"

Hiện, vụ giang hồ Quân "xa lộ" bị chém chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.